1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÓM NHẬU NHẸT & KARAOKE. -- offline 8/3 tại Hải Phòng [trang 57]

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi But_chi_new, 14/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Hic hic !Thê thảm quá !bác SB đưa em lên trang đầu luôn đi !Bác làm thế thì thê thảm em quá !Em thề là không bao giờ uống rượu nữa ! .Tất nhiên trừ trường hợp bất khả kháng (nhưng sẽ là chỉ lần trong đời nữa thôi - và tất nhiên sẽ không bao giờ để có ngày 30/3 thứ 2!
    Viva 1980 Forum - In 1980 Familly
  2. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Không bình luận( chuyện hay mà không nói ra thì phí quá). dqdbk phải để anh em bầy tỏ đôi lời chứ.

  3. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Không bình luận( chuyện hay mà không nói ra thì phí quá). dqdbk phải để anh em bầy tỏ đôi lời chứ.

  4. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ hôm này là ngày 1/4 mà chẳng ai tin em sao ?Chán quá !Em nói thật mà chẳng có ai tin em cả !hic hic !hu hu hu !
    Viva 1980 Forum In 1980 Familly
  5. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ hôm này là ngày 1/4 mà chẳng ai tin em sao ?Chán quá !Em nói thật mà chẳng có ai tin em cả !hic hic !hu hu hu !
    Viva 1980 Forum In 1980 Familly
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    To all: Xin lỗi anh em mấy hôm nay mới vào được ttvn, mạng chuối quá. Bút chì ơi, nhanh quá đấy. Bút chì lên trưởng nhóm từ bao giờ thế, sao tôi không biết. Bác nhìn lại xem tôi đang làm gì ở hội nhậu. Muốn đảo chính thì phải tìm đồng minh chứ.
    To dqd: Đừng suy nghĩ linh tinh, sang box lời từ giã mà đọc bài của tôi. Dù sao tôi cũng thấy cậu bướng bỉnh và trẻ con quá.
    Con đò dịch đít sang ngang
    Bên sông có một cái làng thò ra
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    To all: Xin lỗi anh em mấy hôm nay mới vào được ttvn, mạng chuối quá. Bút chì ơi, nhanh quá đấy. Bút chì lên trưởng nhóm từ bao giờ thế, sao tôi không biết. Bác nhìn lại xem tôi đang làm gì ở hội nhậu. Muốn đảo chính thì phải tìm đồng minh chứ.
    To dqd: Đừng suy nghĩ linh tinh, sang box lời từ giã mà đọc bài của tôi. Dù sao tôi cũng thấy cậu bướng bỉnh và trẻ con quá.
    Con đò dịch đít sang ngang
    Bên sông có một cái làng thò ra
  8. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Khói thuốc lượn quanh tình bằng hữu - Hương trà đượm giọng nói lời hay
    hi all
    Phản đối ông bút chì vượt quyền ! Ai nêu ra phương châm của nhóm là : "Uống rượu để vui cùng bạn chứ không phải để say. " vậy ? Chức danh nhóm trưởng do Tibeou làm đã được mọi người đồng tình thừa nhận vì sự nhiệt tình và hết mình của cô công chúa đầu tiên tham gia vào "hội nhậu nhẹt" (Phải không các bác ?) --> Đề nghị phạt ông Bút chì trong lần họp tiếp theo của hội .
    Sự xa sút tửu lượng của trưởng nhóm tibeou là do sức khoẻ xa sút vì trọng trách nặng nề và chưa có một phó tướng "đủ tài" đứng ra chia sẻ trọng trách --> Mong các Bác nhớ cho câu "Thân gái dặm trường gian nan vạn lối" !!!
    Mọi chức danh khác cần phải được tuyển chọn qua các vòng đấu để tìm ra Anh tài "Chí cao ,lượng dày" , rượu càng vào thì đầu càng minh mẫn . --> Các Bác nghĩ sao về đề nghị tranh tài của Tui lần trước ? Cờ bạc - Rượu chè --> Tổ chức đại hội để "choảng" nhau đi các Bác
    Nói nhỏ : Night_stars và Go...Man là đồng minh ruột đầu tiên của Tui nên Tui kiên quyết từ chối mọi cuộc thách đấu từ hai Bác này --> Mọi người đừng ép nha
    Một buổi trưa rất hợp cho vụ "choảng" nhau tranh tài này của hội
    <Yêu chân thành , đam mê và say đắm !!! >
    Prince at midnight
  9. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Khói thuốc lượn quanh tình bằng hữu - Hương trà đượm giọng nói lời hay
    hi all
    Phản đối ông bút chì vượt quyền ! Ai nêu ra phương châm của nhóm là : "Uống rượu để vui cùng bạn chứ không phải để say. " vậy ? Chức danh nhóm trưởng do Tibeou làm đã được mọi người đồng tình thừa nhận vì sự nhiệt tình và hết mình của cô công chúa đầu tiên tham gia vào "hội nhậu nhẹt" (Phải không các bác ?) --> Đề nghị phạt ông Bút chì trong lần họp tiếp theo của hội .
    Sự xa sút tửu lượng của trưởng nhóm tibeou là do sức khoẻ xa sút vì trọng trách nặng nề và chưa có một phó tướng "đủ tài" đứng ra chia sẻ trọng trách --> Mong các Bác nhớ cho câu "Thân gái dặm trường gian nan vạn lối" !!!
    Mọi chức danh khác cần phải được tuyển chọn qua các vòng đấu để tìm ra Anh tài "Chí cao ,lượng dày" , rượu càng vào thì đầu càng minh mẫn . --> Các Bác nghĩ sao về đề nghị tranh tài của Tui lần trước ? Cờ bạc - Rượu chè --> Tổ chức đại hội để "choảng" nhau đi các Bác
    Nói nhỏ : Night_stars và Go...Man là đồng minh ruột đầu tiên của Tui nên Tui kiên quyết từ chối mọi cuộc thách đấu từ hai Bác này --> Mọi người đừng ép nha
    Một buổi trưa rất hợp cho vụ "choảng" nhau tranh tài này của hội
    <Yêu chân thành , đam mê và say đắm !!! >
    Prince at midnight
  10. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ nói tôi là quyền nhóm trưởng thôi mà, có định tranh chức đâu. Do Tibeou kiêm nhiệm quá nhiều cương vị nên tôi mwói đứng ra gánh hộ trọng trách.
    Còn việc phương châm không uống say tại sao thì mọi người cũng biết. Người uống rượu giỏi là người biết dừng lại trước khi mình say. Uống nhiều không phải là uống rượu giỏi mà là tửu lượng cao. Còn riêng đối với Yumi, ông muốn say thì mặc ông.
    Còn chú nào muốn chiến thì nhắn tin với nhau mà chiến chứ đừng có chiến vào hôm họp nhóm nhậu nhẹt. Họp nhóm xong anh em còn phải đi hóng gió chứ không hơi đâu đưa mấy ông về đâu.


    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Club

Chia sẻ trang này