1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÓM NHẬU NHẸT & KARAOKE. -- offline 8/3 tại Hải Phòng [trang 57]

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi But_chi_new, 14/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khunglongbexiu

    khunglongbexiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ặ cai co Rạa nay hay nhỏây, Sb nói là cĂc cô bâ cặĂ mà. Nhỏưn vo kơa
    Phan doi thu nhỏưn Olimpic, vơ 'Ây là thành viên 7X chuyên 'i gÂy thạ chuỏằ'c oĂn vỏằ>i cĂc CLB khĂc
    Pic vỏằ quê 'uỏằ.i gà cho vỏằÊ 'ê
  2. khunglongbexiu

    khunglongbexiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ặ? cai co R?ạa nay hay nhỏ?ây, Sb nói là c?Ăc cô b?â cặĂ mà. Nhỏ?ưn vo k?ơa
    Phan doi thu nhỏ?ưn Olimpic, v?ơ ?'?Ây là thành vi?ên 7X chuy?ên ?'i g?Ây th?ạ chuỏằ'c o?Ăn vỏằ>i c?Ăc CLB kh?Ăc
    Pic vỏằ? qu?ê ?'uỏằ.i gà cho vỏằÊ ?'?ê
  3. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mọi người không được manh động Olimpic là người mà Sóngbạc câu kéo vào để giúp đỡ chị em tập Dancing, một man hoàn hảo.
    To khunglongbexiu: bé là ai sao lại nói zậy...... hôm nào vào hội Nhậu chơi đi
    Songbac In 1980 family
  4. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mọi người không được manh động Olimpic là người mà Sóngbạc câu kéo vào để giúp đỡ chị em tập Dancing, một man hoàn hảo.
    To khunglongbexiu: bé là ai sao lại nói zậy...... hôm nào vào hội Nhậu chơi đi
    Songbac In 1980 family
  5. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tối 1/6 rượu số 2 Nguyễn Biểu
    ...............Rời Cổ Ngư quán, 6 anh em lượn về Nguyễn Biểu, phải nói rượu ở đây khá được, phong cách ngồi ăn cũng được(ngồi ghế cao 15cm, không bát đựng-chỉ đũa gắp, rẻ, ngon......)
    Màn chào hỏi được thực hiện bởi vài bát tiết canh và dăm ba chén rượu nhạt, dường như ngửi được mùi Nhậu vài con sâu liên tiếp gọi điện thoại đến hỏi địa điểm, Bosch SocolaXanh đến nhưng không ăn uống gì cả, (không hiểu tối đã đặt ăn ở đâu chưa?) Tiếng động cơ FX125 rầm rầm như khởi động cuộc đua xuyên Quốc gia về vùng đất Senegal tươi đẹp, Batigol_HN rất từ bi kéo theo Atomic. Cặp bài trùng của Atomic Hoasữa đã về HP mang theo bao ngẩn ngơ cho thành viên hội Nhậu, nhưng lại đem lại cho Batigol nụ cười thu hoạch............ Trưởng ban Xã hội cùng các thành viên của mình sau bao ngày vất vả cũng đến để thư giãn bằng thanh thuỷ 450, Linus pomme, aiđó.
    Các anh đến đông lại ầm ĩ trêu đùa làm em Baby thấy tủi thân vì chưa được quà , dỗi nên bỏ về. Lúc đó SB tôi đi theo mục đích để động viên em mấy câu thế mà các cậu lại cản lại
    Chính vào thời điểm này Bútchì kêu gọi anh em Xa luân chiến với Sóngbạc để độc quyền chức trưởng Nhóm Nhậu nhẹt. Tuổi già sức yếu, cộng thêm sự có mặt của Nino xinh đẹp và Welle ngoan ngoãn làm cho SB không thể nuốt nổi thứ nước cay xè đắng ngắt ấy được, thứ nước mà chỉ khi có vấn đề người ta mới uống được........
    Rượu vào lời ra 123 Zô ô ooooo................ Một giọng nói như rót vào tai "Các anh ơi làm ơn nói nhỏ chút không người trên gác nó đổ sơn xuống đấy" Hoảng quá mấy cái đầu ngước lên, vẫn chẳng có gì cả. Lại uống tiếp.....
    (còn nữa........)
    Songbac In 1980 family
    Được sửa chữa bởi - songbac vào 04/06/2002 15:12
  6. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tối 1/6 rượu số 2 Nguyễn Biểu
    ...............Rời Cổ Ngư quán, 6 anh em lượn về Nguyễn Biểu, phải nói rượu ở đây khá được, phong cách ngồi ăn cũng được(ngồi ghế cao 15cm, không bát đựng-chỉ đũa gắp, rẻ, ngon......)
    Màn chào hỏi được thực hiện bởi vài bát tiết canh và dăm ba chén rượu nhạt, dường như ngửi được mùi Nhậu vài con sâu liên tiếp gọi điện thoại đến hỏi địa điểm, Bosch SocolaXanh đến nhưng không ăn uống gì cả, (không hiểu tối đã đặt ăn ở đâu chưa?) Tiếng động cơ FX125 rầm rầm như khởi động cuộc đua xuyên Quốc gia về vùng đất Senegal tươi đẹp, Batigol_HN rất từ bi kéo theo Atomic. Cặp bài trùng của Atomic Hoasữa đã về HP mang theo bao ngẩn ngơ cho thành viên hội Nhậu, nhưng lại đem lại cho Batigol nụ cười thu hoạch............ Trưởng ban Xã hội cùng các thành viên của mình sau bao ngày vất vả cũng đến để thư giãn bằng thanh thuỷ 450, Linus pomme, aiđó.
    Các anh đến đông lại ầm ĩ trêu đùa làm em Baby thấy tủi thân vì chưa được quà , dỗi nên bỏ về. Lúc đó SB tôi đi theo mục đích để động viên em mấy câu thế mà các cậu lại cản lại
    Chính vào thời điểm này Bútchì kêu gọi anh em Xa luân chiến với Sóngbạc để độc quyền chức trưởng Nhóm Nhậu nhẹt. Tuổi già sức yếu, cộng thêm sự có mặt của Nino xinh đẹp và Welle ngoan ngoãn làm cho SB không thể nuốt nổi thứ nước cay xè đắng ngắt ấy được, thứ nước mà chỉ khi có vấn đề người ta mới uống được........
    Rượu vào lời ra 123 Zô ô ooooo................ Một giọng nói như rót vào tai "Các anh ơi làm ơn nói nhỏ chút không người trên gác nó đổ sơn xuống đấy" Hoảng quá mấy cái đầu ngước lên, vẫn chẳng có gì cả. Lại uống tiếp.....
    (còn nữa........)
    Songbac In 1980 family
    Được sửa chữa bởi - songbac vào 04/06/2002 15:12
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Songbac đánh bi-a cực kỳ hay, mọi người không tin thì phải xem anh ấy đánh một lần đi. Đảm bảo xem anh ấy đánh một lần phê luôn.
    ­Mệt mỏi quá, mẹ ơi.
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Songbac đánh bi-a cực kỳ hay, mọi người không tin thì phải xem anh ấy đánh một lần đi. Đảm bảo xem anh ấy đánh một lần phê luôn.
    ­Mệt mỏi quá, mẹ ơi.
  9. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Oh lala Các bác biến em thành dân nhậu bây giờ. Khủng khiếp quá đi. Có lẽ em biến thành con sâu rượu bây giờ. Đùa tí thôi chứ thcách các bác ai uống nhiều hơn em đấy, toàn người yếu bỏ sừ. Butchi hôm nào cho Linus ứng chiến cả nhà 1980 đi. Thách luôn, nhớ báo trước để còn xin bố mẹ cho ngủ ở ngoài không thì lại bị cho về quê thì khổ lắm. Hahhaaa
    Linus in 1980 family
  10. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Oh lala Các bác biến em thành dân nhậu bây giờ. Khủng khiếp quá đi. Có lẽ em biến thành con sâu rượu bây giờ. Đùa tí thôi chứ thcách các bác ai uống nhiều hơn em đấy, toàn người yếu bỏ sừ. Butchi hôm nào cho Linus ứng chiến cả nhà 1980 đi. Thách luôn, nhớ báo trước để còn xin bố mẹ cho ngủ ở ngoài không thì lại bị cho về quê thì khổ lắm. Hahhaaa
    Linus in 1980 family

Chia sẻ trang này