1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÓM NHẬU NHẸT & KARAOKE. -- offline 8/3 tại Hải Phòng [trang 57]

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi But_chi_new, 14/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_dream

    red_dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bà chị ơi, đằng này cũng không lảm nhảm đâu. Đây nói thế là để các bà chị đáng kính ở đây rút kinh nghiệm thôi.
    Còn "đứa nào" là đứa nào ấy à? Là cái đứa mà ai cũng biết là ai đấy.
    Nếu bà chị chơi với nó thì chắc là bà chị cũng biết
    Don't cry, baby
  2. red_dream

    red_dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bà chị ơi, đằng này cũng không lảm nhảm đâu. Đây nói thế là để các bà chị đáng kính ở đây rút kinh nghiệm thôi.
    Còn "đứa nào" là đứa nào ấy à? Là cái đứa mà ai cũng biết là ai đấy.
    Nếu bà chị chơi với nó thì chắc là bà chị cũng biết
    Don't cry, baby
  3. red_dream

    red_dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đã quá khen. Nhưng chắc bà chị này không ở 80 hay sao cho nên mới không hiểu lý do topic kéo dài. Còn nếu bà ở 80 thì chắc là bà có vấn đề về đầu óc. Nó kéo dài bao nhiêu thì mặc xác nó, việc gì mà bà phải nói thế cho xích mích với mấy bác ở đây.
    Nói thật lòng, tôi cũng thích nhâu như bao thằng đàn ông khác. Cho nên chẳng phản đối cái topic này. Mà fỏum nào cũng có mấy cái đại loại thế này.
    Trên đời này có 2 cái không thể bỏ đấy là rượu và em
    Don't cry, baby
  4. red_dream

    red_dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đã quá khen. Nhưng chắc bà chị này không ở 80 hay sao cho nên mới không hiểu lý do topic kéo dài. Còn nếu bà ở 80 thì chắc là bà có vấn đề về đầu óc. Nó kéo dài bao nhiêu thì mặc xác nó, việc gì mà bà phải nói thế cho xích mích với mấy bác ở đây.
    Nói thật lòng, tôi cũng thích nhâu như bao thằng đàn ông khác. Cho nên chẳng phản đối cái topic này. Mà fỏum nào cũng có mấy cái đại loại thế này.
    Trên đời này có 2 cái không thể bỏ đấy là rượu và em
    Don't cry, baby
  5. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 5 (21/11) (dự định thứ 4 nhưng phải tránh ngày 20) lúc 19h tại 40 Tạm Thương hội nhậu gặp mặt
    Thân mời thành viên hội Nhậu và hội Độc thân đến góp vui (Sự trở lại hội Nhậu & hội Độc Thân của Songbac)
    :D :D
    Chúc vui!!!........
    Songbac In 1980 family
  6. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 5 (21/11) (dự định thứ 4 nhưng phải tránh ngày 20) lúc 19h tại 40 Tạm Thương hội nhậu gặp mặt
    Thân mời thành viên hội Nhậu và hội Độc thân đến góp vui (Sự trở lại hội Nhậu & hội Độc Thân của Songbac)
    :D :D
    Chúc vui!!!........
    Songbac In 1980 family
  7. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    sao ko tổ chức vào chủ nhật nhỉ
    [​IMG]
    <3)~
  8. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    sao ko tổ chức vào chủ nhật nhỉ
    [​IMG]
    <3)~
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    T5 làm sao mà đi được cơ chứ. ĐỔi ngày đi anh
    Anh có nghe?
    Nắng thuỷ tinh đang gửi lời thì thầm trong gió biển
    Sóng thì thầm gửi lời thương nhớ vào bãi cát
    Và em đang thì thầm với anh khúc giao mùa vấn vương
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    T5 làm sao mà đi được cơ chứ. ĐỔi ngày đi anh
    Anh có nghe?
    Nắng thuỷ tinh đang gửi lời thì thầm trong gió biển
    Sóng thì thầm gửi lời thương nhớ vào bãi cát
    Và em đang thì thầm với anh khúc giao mùa vấn vương

Chia sẻ trang này