1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÓM NHẬU NHẸT & KARAOKE. -- offline 8/3 tại Hải Phòng [trang 57]

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi But_chi_new, 14/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hẹn mọi người CN này nhé
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hẹn mọi người CN này nhé
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  5. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    em mà tệ nạn á.... nhìn lại hàng đê
    nếu mà em tệ nạn thì hôm nọ ( 14-2 ) còn nhìn thấy 1 đứa tệ nạn hơn nhiều eo ơi, choáng lắm nhá, có cái cốc.... to fải to như cái cốc hay ăn sữa chua ý hix, b h nghĩ lại vẫn thấy ghê có tệ nạn đến mức như em cũng chỉ uống từ từ cái cốc đấy thôi.... cốc thì to, rượu thì đầy.... thế mà nó cầm lên.... Ực một fát hết luôn mới choáng chứ mà sau đó còn k thèm uống nc lọc or trà đá.... hix, hum nèo gặp lại fải gọi = sư phụ mới đc
    nói chung là nhìn xuống thì chẳng ai = mình nhưng mà nhìn lên thì mình chẳng = ai
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​
  6. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    em mà tệ nạn á.... nhìn lại hàng đê
    nếu mà em tệ nạn thì hôm nọ ( 14-2 ) còn nhìn thấy 1 đứa tệ nạn hơn nhiều eo ơi, choáng lắm nhá, có cái cốc.... to fải to như cái cốc hay ăn sữa chua ý hix, b h nghĩ lại vẫn thấy ghê có tệ nạn đến mức như em cũng chỉ uống từ từ cái cốc đấy thôi.... cốc thì to, rượu thì đầy.... thế mà nó cầm lên.... Ực một fát hết luôn mới choáng chứ mà sau đó còn k thèm uống nc lọc or trà đá.... hix, hum nèo gặp lại fải gọi = sư phụ mới đc
    nói chung là nhìn xuống thì chẳng ai = mình nhưng mà nhìn lên thì mình chẳng = ai
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​
  7. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hê, nhanh vật nhẩy ngoảnh đi ngoảnh lại 2 năm roài. Chị Tí ơi bao giờ chị về nhớ mua quà cho em nhé.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
  8. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hê, nhanh vật nhẩy ngoảnh đi ngoảnh lại 2 năm roài. Chị Tí ơi bao giờ chị về nhớ mua quà cho em nhé.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
  9. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Cái Topic này hay thôi rồi , thế các bác thường Ngự tửu theo trường phái nào?
             Số nghiệp
  10. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Cái Topic này hay thôi rồi , thế các bác thường Ngự tửu theo trường phái nào?
             Số nghiệp

Chia sẻ trang này