1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhóm những người nổi loạn

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SATHUKHONGVOTINH, 25/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Nhóm những người nổi loạn

    Bạn thấy chán ghét thực tế xã hội, ghét những định kiến ăn sâu vào trong mỗi người dân Việt Nam. Bạn ghét sự bất công, sự ngang trái trong đường đời ? Bạn ghét những môn học, những giáo trình nghèo nàn khô khan cũ rích và rỗng tuếch ?. Bạn chán ghét cuộc sống đơn điệu của chính mình ?. Bạn căm thù nghèo đói, sự lạc hậu, sự gian dối ?. Bạn muốn thay đổi thế giới này ? Tại sao không ?.Tại sao chúng ta không thể làm được ? Nếu không làm, không đứng lên chúng ta là những người hèn nhát, những kẻ bần hàn sống như đã chết.? Chúng ta hãy đứng lên như một đấng trượng phu chống lại tất cả để bảo vệ lẽ phải ?, bảo vệ cái mình cho là đúng ? Không phải cái được xã hội chấp nhận là đúng ? Không phải những thứ chúng ta học được ở giảng đường là đúng ?
    Thế có bao giờ bạn nghĩ mình thực sự muốn thay đổi thế giới này không ?
    Tôi muốn đứng lên, muốn nổi loạn, muốn thay đổi thế giới nhỏ bé này ?. Và bạn đừng nghĩ nổi loạn theo nghĩa xấu ? Nổi loạn không có nghĩa là phi phạm pháp luât, không có nghĩa là làm hại người khác? Mà nó giống như một luồng gió mới thổi đến bất ngờ thổi đến và thay đổi một cái gì trên đường nó đi qua !


     

Chia sẻ trang này