1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhộng ong

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi bitterbeer, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Kha kha, Hà Nội không có chỗ nào như thế đâu. Chẳng lẽ ra Hải Phòng, hay vào Bình Định
    KỸ NGHỆ BẮT ĐẦU ĐƯỢC LĂNG XÊ...

  2. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Chỗ nèo cũng có hết. Chịu khó mò mẫm là ra thui...
  3. truongyenthanh

    truongyenthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hè hè! Em trangy22 nói vui nhể. Anh đây chả dại "mò mẫm", lỡ đâu chỗ ấy có nọc ong thì toi! Bà Hồ Xuân Hương nói rùi: Chốn ấy hang hùm chớ mó tay!
    P.S: Cảm ơn gái xinh Hải Phòng nhé! Có em tham gia phòng tiếp khách thể nào cũng đông vui!
    Được truongyenthanh sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 06/05/2006
  4. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Không mò mẫm thì hoá ra "bất lực" đứng nhìn à?...Nói tóm lại là không mò thì cũng có người khác mò ra. Pác yên tâm đê....
  5. truongyenthanh

    truongyenthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, tớ chả việc gì phải mò cho mệt. Chỗ nào sẵn, ới một tiếng là "đá" luôn! Mò không khéo bị ong châm giống như sư cụ trong thơ HXH thì...
    Đây này:
    Nào nón tu lờ nào mũ thâm
    Đi đâu không đội để ong châm
    Đầu sư há phải gì bà cốt
    Bá ngọ con ong bé cái nhầm!
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Chết chửa, em gà quá!!!
  7. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Ui zời...Chén luôn kẻo lại chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền đoá.....Gớm cái khoản ấy là trên bảo dưới, dưới deck nghe đâu...Cơ mà từ nãy tới giờ nói chuyện gì thế nhở..Đang nhộng ong cơ mà?....
  8. chapi

    chapi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ặc các anh các chị cứ làm văn trần... trục thế kia làm tớ cũng thèm "nhộng ong" đến đứng ngồi không yên rầu
    Mà bà con đọc để thấy thèm.. Bình Định thâu, Về Bình Định thấy tổ ong Vò Vẽ chớ dại mà thò tay vào ngóay nhọng ong là toi đây. Cái thứ ong qủy quái này nó mà đuỗi thì có nhảy xuống ao cũng không thóat. Lúc nhỏ cũng vì tinh nghịch mà tớ bị nó dớt nằm li bì mấy ngày liền á.
  9. bitterbeer

    bitterbeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bây giờ rất khó kiếm nhộng ong vì người ta sống đông đúc quá , người ta phá chúng không kịp lớn ! Nhưng nhộng tằm thì có thể mua được ở các Huyện Hoài ân, An lão . Thật sự nhộng tằm ngon không kém gì nhộng ong
    Bitterbeer
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Mời đại ca trangy22 ghé Hà Nội, PM trước cho S_H phát. đi uống rượu vịt thôi

Chia sẻ trang này