1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhốt gà vào chuồng, quả lắm gian nan.....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi KimSoYoen, 20/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Tính theo cậu em này thì ít nhất 10 năm nữa cậu mới lấy được vợ. Tội thế không biết
    Nghĩ đi nghĩ lại thấy đàn ông con trai thương thiệt, nhất là ở tính sĩ diện hão của họ, 90% lúc nào cũng đưa ra tiêu chuẩn trên mà không biết tự lượng sức mình.
    1. Sự nghiệp: như thế nào là có sự nghiệp? RQ thấy đàn ông ít nhất phải từ 30 tuổi trở lên mới bắt đầu bước chân vào cái gọi là sự nghiệp này. Nếu lò dò 1 mình thì phải tầm 40 trở lên mới khả dĩ. Sao không nghĩ đến cưới vợ rồi cả 2 cùng lo sự nghiệp có phải hay ho không? Dại dột gì mà cứ lủi thủi một mình, đến khi cần cưới vợ thì đúng là cưới được vợ trẻ đẹp đấy nhưng có chắc là em đến với ta vì tình yêu thật sự hay là vì sự nghiệp của ta?
    2. Xây 1 căn nhà: nói thì hay lắm nhưng làm thì ... trong thời đại ngày nay phải có sự giúp đỡ từ các thế lực khác nhỉ? Bạn gì trên đây đã phân tích rồi đấy.
    3. Tự bít: tự ai nấy biết nên cũng khó mà thành công được. Sao không trao đổi thẳng thắn với nhau có phải hơn không?
    RQ đã từng luôn luôn tin tưởng ex bf, bên cạnh ex bf 5 năm và chờ đợi 5 năm, vị chi là 10 năm mòn mỏi. Ex bf đã từng đi làm với mức lương vài nghìn $, từng lập 2 công ty nhưng giờ vẫn ở nhà thuê, vẫn chưa có gì gọi là sự nghiệp vững chắc mà tuổi xuân của RQ thì cũng có giới hạn. Bây giờ nghĩ lại thấy ex bf cũng đáng thương hại thật nhưng cũng là 1 người quá ích kỷ, chỉ vì sĩ diện hão của bản thân mình mà làm khổ người khác và làm khổ cả bản thân mình. Nhưng nhờ vậy mà RQ mới tìm được tình yêu đích thực của mình bây giờ. Chắc phải cảm ơn cái tính sĩ diện hão của ex bf nhỉ?
    Các bạn trai ở đây hãy hiểu rằng một người con gái thật sự yêu mình là khi nàng muốn cùng mình tiến tới hôn nhân lúc mình không có gì chứ đợi có nhà, có sự nghiệp, có gì gì đó thì đó không chắc rằng đó là hôn nhân dựa trên tình yêu thật sự đâu.
    Trở lại vấn đề chính của Topic, em KSY cứ thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình thôi. Nhưng nhớ là phải nhẹ nhàng, đằm thắm nhé. Cứ bảo là "Anh à, em mong được tối tối đi ngủ, anh là người cuối cùng em nhìn và sáng sáng em thức dậy anh cũng là người đầu tiên em thấy" rằng "em mong được chăm sóc cho anh từng bữa cơm, giấc ngủ, từng cái áo, đôi giày, ..." thế là em trai kia hiểu ngay thôi. Lâu lâu cũng dọa em ấy vài phát kiểu "em là em muốn chăm sóc anh lắm rồi, nếu anh không thích thì em đi kiếm người khác chăm sóc nhỉ?", rằng "ba mẹ em cứ hỏi em về mối quan hệ của tụi mình đấy, các cụ đang lo sợ cho em", v.v... và v.v... nếu hắn cứ không hiểu hoặc giả vờ không hiểu thì cứ vứt đi, chẳng nên tiếc làm gì. Hãy thương và tiếc cho tuổi xuân của mình trước đấy.
    Chúc em thành công.
  2. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8

    [/quote]
    Tính theo cậu em này thì ít nhất 10 năm nữa cậu mới lấy được vợ. Tội thế không biết
    Nghĩ đi nghĩ lại thấy đàn ông con trai thương thiệt, nhất là ở tính sĩ diện hão của họ, 90% lúc nào cũng đưa ra tiêu chuẩn trên mà không biết tự lượng sức mình.
    1. Sự nghiệp: như thế nào là có sự nghiệp? RQ thấy đàn ông ít nhất phải từ 30 tuổi trở lên mới bắt đầu bước chân vào cái gọi là sự nghiệp này. Nếu lò dò 1 mình thì phải tầm 40 trở lên mới khả dĩ. Sao không nghĩ đến cưới vợ rồi cả 2 cùng lo sự nghiệp có phải hay ho không? Dại dột gì mà cứ lủi thủi một mình, đến khi cần cưới vợ thì đúng là cưới được vợ trẻ đẹp đấy nhưng có chắc là em đến với ta vì tình yêu thật sự hay là vì sự nghiệp của ta?
    2. Xây 1 căn nhà: nói thì hay lắm nhưng làm thì ... trong thời đại ngày nay phải có sự giúp đỡ từ các thế lực khác nhỉ? Bạn gì trên đây đã phân tích rồi đấy.
    3. Tự bít: tự ai nấy biết nên cũng khó mà thành công được. Sao không trao đổi thẳng thắn với nhau có phải hơn không?
    RQ đã từng luôn luôn tin tưởng ex bf, bên cạnh ex bf 5 năm và chờ đợi 5 năm, vị chi là 10 năm mòn mỏi. Ex bf đã từng đi làm với mức lương vài nghìn $, từng lập 2 công ty nhưng giờ vẫn ở nhà thuê, vẫn chưa có gì gọi là sự nghiệp vững chắc mà tuổi xuân của RQ thì cũng có giới hạn. Bây giờ nghĩ lại thấy ex bf cũng đáng thương hại thật nhưng cũng là 1 người quá ích kỷ, chỉ vì sĩ diện hão của bản thân mình mà làm khổ người khác và làm khổ cả bản thân mình. Nhưng nhờ vậy mà RQ mới tìm được tình yêu đích thực của mình bây giờ. Chắc phải cảm ơn cái tính sĩ diện hão của ex bf nhỉ?
    Các bạn trai ở đây hãy hiểu rằng một người con gái thật sự yêu mình là khi nàng muốn cùng mình tiến tới hôn nhân lúc mình không có gì chứ đợi có nhà, có sự nghiệp, có gì gì đó thì đó không chắc rằng đó là hôn nhân dựa trên tình yêu thật sự đâu.
    Trở lại vấn đề chính của Topic, em KSY cứ thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình thôi. Nhưng nhớ là phải nhẹ nhàng, đằm thắm nhé. Cứ bảo là "Anh à, em mong được tối tối đi ngủ, anh là người cuối cùng em nhìn và sáng sáng em thức dậy anh cũng là người đầu tiên em thấy" rằng "em mong được chăm sóc cho anh từng bữa cơm, giấc ngủ, từng cái áo, đôi giày, ..." thế là em trai kia hiểu ngay thôi. Lâu lâu cũng dọa em ấy vài phát kiểu "em là em muốn chăm sóc anh lắm rồi, nếu anh không thích thì em đi kiếm người khác chăm sóc nhỉ?", rằng "ba mẹ em cứ hỏi em về mối quan hệ của tụi mình đấy, các cụ đang lo sợ cho em", v.v... và v.v... nếu hắn cứ không hiểu hoặc giả vờ không hiểu thì cứ vứt đi, chẳng nên tiếc làm gì. Hãy thương và tiếc cho tuổi xuân của mình trước đấy.
    Chúc em thành công.
    [/quote]
    Bác này nói rất chuẩn, rất kinh nghiệm.
  3. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn chuyện xây 1 căn nhà của chú. Anh không thây chú nói đã có đất chưa, bao nhiêu mét, xây nhà gì? cấp 4 hay sao?
    Ở trên chú nói "xây một căn nhà", anh nghĩ vì mình đã đặt ra hướng phấn đấu, thì đích cũng phải cao một tí chứ đúng không? vậy nên anh cứ tính chú xây 1 căn nhà 3.5 tầng trên dt 50m2 như những người bình thường ở HN bây giờ, chú cũng hết gần 200Tr tiền xây thô rồi, mà đấy là chưa nói chuyện phần hoàn thiện (phần này mới khiếp) mà xây nhà xong chẳng nhẽ lại không có đồ đạc gì? (phần này cũng khiếp)==================================================
    Công nhận 2 bác " RQ, Old_fashioned_man" cho em những điều rất đúng ! em cám ơn các bác nhiều !!. Nhưng em vẫn giữ nguyên chính kiến của mình, cóc bị lung lay đâu. Còn trẻ còn phải phấn đấu thế thôi, lấy vợ bi giờ để cùng lo sự nghiệp áh, dẹp ngay ( có ối người cứ nghĩ như vậy đó, em thấy chỉ có khổ với nhau!!!). Khi trưởng thành ( dĩ nhiên con trai bọn em phải có việc làm chứ! ko ăn sẵn của bố mẹ rồi ), muốn lấy vợ thì cần có nhà để ở đúng ko các bác?, em nghĩ bố mẹ nào cũng sẽ lo cho con cái cả ( lo cho gần hết chứ lị ), vì đó cũng là thiên chức và đức hy sinh của cha mẹ với con cái. Chúng em sau này cũng sẽ phải vậy thôi. Những câu nói mà các bác nói vàng vàng trên kia thì kể ra chàng trai nào chẳng muốn. sẽ đến lúc chúng em phải thế. Nhưng em nói ròi, cái tuổi chúng em là phải zậy ( rất rất nhiều ), ta chưa làm thì sao đã sợ, phải tin ở chính mình chứ !. 27- 30 là quá đẹp ( chứ bác đừng úm em là 10 năm )! Mà con gái bi giờ tầm đó thì còn đẹp chán! Chấm hết!
  4. KimSoYoen

    KimSoYoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hắn muốn học tiếp kiếm cái bằng thạc sĩ ah; nhưng em nghĩ vấn đề ko phải là vậy; hic; hắn luôn nói sợ cưới roài mất tự do; mà bây giờ cũng có tự do đâu mà mất; đêm thì thức làm việc, sáng ngủ; chiều lại ôm cái vi tính; tuần 7 ngày thì ít nhất 5 ngày đi chơi cùng em; thỉnh thoảng lắm thì đi cafe với bạn; cũng chẳng chơi bời gì; vậy thì em ko hiểu hắn nói "tự do" là sao ah?
    nhưng mà em thì em lo lắm cơ; hắn ko phải tuổi kún mà là con ủn ỉn ah; ngày trước hắn gày gò xấu xí thì ko vấn đề giè mà giờ trộm vía trông phổng phao hẳn; nhìn cũng ngon mắt lắm; hix, mình thì càng ngày càng ... hai năm nữa ko biết sẽ thế nào? đợi hắn lấy cái bằng thạc sĩ nữa thì...; nói dại chứ giờ đó mà hắn de thì có mà khóc tiếng mán;
    hơn nữa 27 tủi mới làm cô dâu thì xí chết;
  5. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Hic, hắn mói có 25 tuổi mà em đã muốn hắn làm chồng thì hắn...chạy là phải. Vào tuổi này thì có ít anh sẵn sàng gánh trách nhiệm gia đình lắm.
    Cách làm bây giờ chỉ là...như chị RQ khuyên em ấy, anh xin bổ sung thêm 1 chút : phải làm cách nào để cho anh chàng đó cảm thấy có nguy cơ...tuột mất em nếu như để quá lâu, tất nhiên điều đó không làm cho anh ta chạy tới xin cưới em ngay tắp lự, nhưng sẽ làm cho anh ta phải suy nghĩ nhiều hơn đến chuyện này đấy
    hic, nhưng như vậy phải...cẩn thạn mới đưọc, nếu thấy không ổn thì tốt nhất là dừng làm
    to RQ: Đàn ông họ muốn đén khi trạc 30 tuổi lấy vợ là đúng, phù hợp với xu thế xã hội hiện nay. Không phải vì sĩ diện hão, mà vì đó là lúc họ thực sự trưởng thành, tính lông bông ham chơi đã giảm thiểu đi nhiều, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm gia đình. Sự nghiệp thì tuy không phải là đã thành đạt được ngay lúc đó, nhưng con đường vạch ra đã tương đối rõ ràng, không còn mịt mờ vô định, nhảy lung tung như lúc trước nữa.
    Còn như trường hợp ex-bf của bạn là đi quá mức rồi, không nói, nhưng không vì 1 trường hợp riêng lẻ như vậy mà quy tổng thể các trường hợp khác được.
    to Hector: nếu bạn muốn để dành tiền mua 1 cái xe máy, hay thậm chí ô tô thì còn được, nếu muốn mua hẳn 1 căn nhà ở cái đất HN này thì, chả biết bao giờ cho được, trừ trường hợp bạn là ông chủ kinh doanh tầm cỡ thì...may ra.
  6. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Cách làm bây giờ chỉ là...như chị RQ khuyên em ấy, anh xin bổ sung thêm 1 chút : phải làm cách nào để cho anh chàng đó cảm thấy có nguy cơ...tuột mất em nếu như để quá lâu, tất nhiên điều đó không làm cho anh ta chạy tới xin cưới em ngay tắp lự, nhưng sẽ làm cho anh ta phải suy nghĩ nhiều hơn đến chuyện này đấy
    hic, nhưng như vậy phải...cẩn thạn mới đưọc, nếu thấy không ổn thì tốt nhất là dừng làm
    to RQ: Đàn ông họ muốn đén khi trạc 30 tuổi lấy vợ là đúng, phù hợp với xu thế xã hội hiện nay. Không phải vì sĩ diện hão, mà vì đó là lúc họ thực sự trưởng thành, tính lông bông ham chơi đã giảm thiểu đi nhiều, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm gia đình. Sự nghiệp thì tuy không phải là đã thành đạt được ngay lúc đó, nhưng con đường vạch ra đã tương đối rõ ràng, không còn mịt mờ vô định, nhảy lung tung như lúc trước nữa.
    Còn như trường hợp ex-bf của bạn là đi quá mức rồi, không nói, nhưng không vì 1 trường hợp riêng lẻ như vậy mà quy tổng thể các trường hợp khác được.
    to Hector: nếu bạn muốn để dành tiền mua 1 cái xe máy, hay thậm chí ô tô thì còn được, nếu muốn mua hẳn 1 căn nhà ở cái đất HN này thì, chả biết bao giờ cho được, trừ trường hợp bạn là ông chủ kinh doanh tầm cỡ thì...may ra.
    [/quote]
    Bạn này lúc nào cũng không chịu đọc kỹ những điều RQ nói rồi cứ có ý kiến ý cò tùm lum hết RQ đâu có nói đàn ông đợi đến 30 mới lấy vợ là sĩ diện hão đâu nè? RQ cũng giống như LTBK, chỉ nói là đàn ông bước vào tuổi 30 mới bắt đầu tiến gần gần đến cái gọi là sự nghiệp thôi và để đợi có sự nghiệp như Hectorviet nói thì phải 40. Sĩ diện hão ở đây là cứ đặt cho mình mục tiêu mà không tính đến sự tác động của môi trường bên ngoài và khả năng mình có thể đạt được mục tiêu đó trong thời đại ngày nay dẫn đến làm khổ người khác mà cũng làm khổ chính bản thân mình thôi.
    Lần sau muốn "to RQ" thì làm ơn đọc kỹ những gì RQ nói nhé!
    @KSY: Em này có vẻ thích diễn viên Hàn nhỉ? (lấy tên là KSY ý mà). Em ơi, 27 tuổi làm cô dâu là đẹp nhất rồi, sao lại sợ xấu nhỉ??? Chẳng lẽ chỉ 2 năm nữa là em xuống cấp trầm trọng vậy sao Thôi, hơi đâu mà lo "nhốt gà vào chuồng", hãy làm cho cái chuồng thật đẹp, ấm êm và khiến cho gà hiểu rằng gà chẳng thể nào xa rời cái chuồng yên bình đó được thì tự khắc gà sẽ vào chuồng thôi. Chị cũng chẳng hơi đâu vắt óc nghĩ chiêu này chiêu nọ để nhốt gà, cứ thả cho gà tung tăng, thế mà gà tự khắc lò dò lễ mễ từ bên kia đại dương bưng lễ vật đến đòi nạp mạng đấy ... (gà này trẻ hơn chị đến gần 5 tuổi đấy nhé)
    Chúc em luôn vui vẻ, trẻ trung nhé.
    Được RoseQueen sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 24/08/2006

Chia sẻ trang này