1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như Chưa Bắt Đầu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daydreamer, 09/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    P.s :
    * IronWill: Will thì chỉ nên dừng lại ở phần 1. Không nên đọc tiếp !
    * The Bagpiper : It''s a 1000-word- writing for nothing ''cos nothing ever exists !
    * The Sun : Sự dịu dàng, đó là một cạm bẫy !
    Why not ?
  2. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Trong nhà thờ chỉ có ba người.Cô gái rạng rỡ trong bộ váy cưới.Chàng trai nhìn người vợ của mình và mỉm cười âu yếm.Ông cha cố hom hem và nhăn nheo nhưng vẫn toát lên vẻ hóm hỉnh.Ông đã già lắm,cả thân mình gầy còm của ông run rẩy theo bước chân chậm rãi. Đây là lần cuối cùng ông nhận làm lễ cho đôi trẻ này .Họ không phải là giáo dân nên chẳng ai chịu đứng ra làm lễ. Nhưng ông cha này thì khác.Ông gần với Chúa quá rồi.Và Chúa của ông giàu tình thương và ít ích kỷ hơn Chúa của nhiều người.Chúa của ông yêu thương tất thảy .Kể cả những linh hồn vẫn lang thang vô định...những linh hồn chưa từng tin vào Chúa.
    -Con có đồng ý làm vợ và suốt đời chung thuỷ ,yêu thương người đàn ông này.Cùng chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn ,hạnh phúc và hoạn nạn ?
    -........
    Cô gái mỉm cười và gật đầu im lặng.
    -Còn con, con có vui lòng chung sống với cô gái này mãi mãi,không đổi thay, cả khi linh hồn của các con trở về với Chúa ?
    -......
    Vẫn sự im lặng,cái gật đầu và một nụ cười hạnh phúc.
    Đám cưới hơi kì quặc này vẫn diễn ra như chưa từng có hôn lễ trong nhà thờ nào như vậy.
    Cho ngày hôm nay .
  3. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Có một người gọi tôi là linh mục và một anh chủ quán cà fê gọi tôi là arch.Nên tôi nghĩ ra cái này .
  4. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    If you leave the Church .You can walk to beach.It is not too far.You can see a girl.Who stand alone and look ing forward sky line.She thinking about some things too far and too long ago. Suddenly,there is a man.He walk forward the girl slowly and quiet.Then,he came to the girl and taked her hand.The girl look back,a little supprise and a warmly smile on her face.You can see even pure look in her eyes.
    - Do you want to get married with me ?
    The girl is not reply.But she smile and keep his hand in her hand.
    Then the marriage was happened.
    Maybe, you saw alot of marriage.But this one was simply and truth.And now, they still live together...
    The end: The last words I want to say are " Take care "
    If you ask me for translate this words in to Vietnamese.
    With a little English ,I say that : " Hãy coi chừng ! "
    And I think : They are not tenderly words
    This piece for presend !
    Được Mattro`imu`ahe` sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 29/12/2003
  5. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    " Hiện tại " thật đẹp ! Đã biết trước nhưng vẫn bị sock .Cú sock này là một sự dịu dàng.Vậy nó có nguy hiểm ?
  6. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Cú sock nào cũng nguy hiểm cả, chỉ có khác nhau là nguy hiểm ít hay nhiều thôi. Sock của anh đang ở mức độ nào?
    Ừm... mà sao không thấy thông báo với em như đã hứa nhỉ?? Sock quá rồi quên mất chăng? Em đang tò mò gần sock rồi đây này!!!!!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  7. freak

    freak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chán Viết !
    Được freak sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 30/12/2003
  8. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Tầm bậy nào. Shock điện để phục hồi tim thì sao? Ngoài ra trong vật lý còn biết bao loại shock có ích khác.
    Ơ nhưng mà đọc cái PS phía trên kia mà chẳng hiểu gì cả.
    <=================)++++XTao đã xẻ thịt con ngựa của tao
  9. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    To HBX : Cảm ơn em đã vất vả giúp anh.Anh chỉ có thể nói rằng nó có hình thức-màu sắc đẹp.Vậy thôi. Đừng gạn hỏi, không có thông tin gì hơn đâu.
    To freak : Một đoạn ngắn mà có 5 dấu " ! " .Hơi nhiều một chút.
    Tôi không muốn chỗ này lại thành chỗ "chát ".
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    "Ở đây" - cha cố nói - "Quá nhiều sự diễn giải và quá ít sự lý giải"
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday

Chia sẻ trang này