1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như chưa có gì......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi RandomWalker, 22/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Như chưa có gì......

    Chuyện là thế này.
    Tôi có một con bạn thân ( bạn thân thôi, ko phải người yêu, cái ngữ nó x yêu được ). Nó có người yêu rồi ( đấy nhé nói rồi, yêu nó để mà gãy răng à ), 2 chúng nó đang ở HN, và có vẻ cũng rất happy....

    2 đứa chúng nó có một thằng bạn thân khác , cả 3 đứa ấy học cùng lớp. Tuy nhiên nhân vật thứ 3 này tôi ko biết rõ lắm, chỉ thấy con bạn tôi nó bảo là chơi thân thôi.

    Thế rồi một hôm, chả hiểu dại dột kiểu gì mà con nhỏ này đã .... lỡ dại với cái thằng thứ 3. Hình như là hoàn cảnh xô đẩy cộng với hàng tỷ lý do nữa ( nghe nó tâm sự mà phát ngán lên được , hic ).

    Nó bảo tôi cho nó một lời khuyên. Nó chẳng dám kể với thằng người yêu nó. Thằng kia cũng thế, 2 đứa làm như chả có chiện gì xảy ra cả ( đúng là cái bọn đạo đức giả ). Nó bảo tôi là nó cảm thấy ăn năn quá, mà "xưng tội" ra thì không biết mối quan hệ của ba đứa này sẽ đi đến đâu, để im cũng dở vì bị lương tâm cắt rứt. Thằng thứ 3 này về sau cái hôm đấy cũng gọi điện xin lỗi các kiểu ....

    Các bác thử bàn luận nhé..... ( tưởng tượng nếu các bác rơi vào một trong 3 quí vị đại biểu ấy thì các bác sẽ hành động thế nào)


    Lang Thang Vất Vơ ( random walker )
  2. bienxanhcattrang

    bienxanhcattrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ca''i loai con gai nhu vay thi` chi co'' di la`m ga` la` thich hop nhat
    Ca''i loai do'' ma` la^''y ve lam vo thi` chi co'' ngoai ti`nh .
  3. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Oài roài, gì mà hay thế chứ. Thằng thứ 3 kia rõ ràng là thắng đểu Ai đời lại tòm tem cả vợ bạn. Bạn bè hay nhỉ? Còn cô gái kia còn kinh dị hơn, không có từ gì để nói. Nếu đã trót dại với nhau rồi thì nhận đi cho nó tiến bộ lại còn dấu diếm Bó tay thật rồi
  4. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Yêu kiểu khỉ gì vậy. Không thể duyệt được kiểu nửa bạn nửa yêu này. Ngoài chữ đạo đức giả dành cho kẻ tội đồ ra thì chẳng còn từ nào xứng đáng hơn nữa.
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  5. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có cuộc sống riêng. Mỗi ngày gặp một người mới, một hoàn cảnh mới, một tình huống không như trong lý thuyết. Việc lăng nhăng nên nghĩ thoáng hơn, trai chưa vợ gái chưa chồng, nếu cô này sau đó lấy tên thứ 3 thì sao? Hoà cả làng à?
    Chỉ nên nghĩ là tên người yêu chính thức là người không xứng đáng.
  6. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy khó nghĩ,tại sao cô ta có bạn trai rồi,vậy mà lại đi chơi riêng với người khác để rồi lỡ dại,dù cô ta có lấy cớ để che đậy cái sai của mình thì cũng không được,những lý do cô ta đưa ra để biện hộ không hợp lý chút nào.hừ,cảm thấy hối hận à,toàn một lũ giả dối.
    bazen
  7. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    người ta bảo là, tin bạn thì mất vợ, cách tốt nhất để giữ người yêu đó chính là, luộc em ấy đi, đỡ phải lo gì nữa.
    Em đừng buồn trước những lúc chiều đi
    Đừng như lá dỗi hờn chao chát rụng.
    Đừng ngơ ngác hoang mang như nắng.
    Vẫn còn anh phía cuối con đường
  8. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Luộc à? Nghe cứ như luộc trứng ý nhỉ? Luộc xong vẫn lo chứ nị. Người ta thường bảo "Dựng nước đã khó, giữ nước còn khó hơn" đấy
  9. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Thành viên bình thường vào thì ko sao, cứ có ông TFG nhảy vào là y như rằng chuẩn bị buôn chuyện ... hừm...
    to ông Chongcuanino: không phải người ta bảo mà là cụ Lênin bảo.
    to Milanista : đã luộc rồi đấy thôi, thế mà vẫn....
    to others: chẳng hiểu sao cứ thấy ai có lỗi gì thì việc đầu tiên là cứ phải xúm lại trách móc nhỉ ? Cô bạn tôi cô ấy ko cần những lời trách móc , cũng ứ cần những lời động viên, mà là cần một giải pháp.
    Thực ra cũng ứ phải cô ấy lủng lẳng đong đưa, mà do hoàn cảnh xô đẩy trong chuyến đi picnic của lớp ( tôi kể ra đây hoàn cảnh xô đẩy thế nào thì khéo mod TB-TY kiện tôi lên Admin bỏ xừ, chả dại ). Thực ra hai người này cũng ko ngờ sự việc lại diễn ra quá xa và nhanh như thế, và khi muốn dừng lại thì sự việc đã đi quá xa rồi. Anh thứ 3 kia cũng rất hối hận.
    Vấn đề ở đây là cô bạn này cảm thấy ân hận, nhưng ko đủ dũng cảm để tự thú, mà cũng ko hình dung được người bạn trai của mình sẽ như thế nào khi biết cái tin này và sau đó mối quan hệ sẽ thế nào. Nếu cô ấy tồi tệ thì cô ấy đã không cảm thấy ân hận rồi.
    Các bạn ơi, nếu bạn rơi vào hoàn cảnh anh chàng tội nghiệp kia ( biết đâu đấy nhỉ ) thì bạn sẽ làm gì ? Choáng nặng ? không tin người bạn thân và không tin người yêu ? cảm thấy cuộc đời sụp đổ ?
    Các bạn nữ , nếu chẳng may các bạn tham gia vào một trò chơi dại, và sự việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát của các bạn, khi mọi việc đã kết thúc và nảy sinh vấn đề mới tương tự như cô bạn của tôi thì các bạn sẽ làm gì ?
    Hiện tại tôi đã khuyên cô ấy là cùng với người thứ 3 kia cố gắng quên mọi chuyện, coi như một cơn ác mộng, nhưng thực tế là không thể được. Cả hai khi gặp nhau đều rất lúng túng, ..... Còn khuyên người thứ ba kia ko gặp đôi này nữa cũng khó, họ quá thân nhau rồi, và còn đang học chung đại học thêm hai năm nữa....
    Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì ?
    Lang Thang Vất Vơ ( random walker )
  10. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    em muốn hỏi anh random walker một câu là ko biết 2 người bạn của anh có tình cảm gì với nhau ko vậy? một trong 2 người thôi? em nghĩ là họ cũng phải có chút xao động nên khi bị hoàn cảnh đưa đẩy mới sẩy đến như thế. chứ nếu ko thì chắc sự việc sẽ ko nghiêm đến mức nghiêm trọng như vậy. bây giờ đúng là tiến cũng khó mà lùi cũng khó. để cho người con trai đầu tiên chấp nhận chuyện này em nghĩ là điều ko thể. vì thế cho nên mọi ước mong một sự cảm thông tha thứ lúc này là rất hiếm khi được như ý nguyện. con người chứ đâu phải gỗ đá mà có thể chấp nhận được một chuyện như thế. còn em tin vào lời anh rằng người con gái kia ko phải loại người như mọi người vẫn nói. có cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng điều đó cho thấy rằng chị ấy vẫn là một người có lương tâm. Chuyện đã lỡ rồi, ko thể làm gì được cả. em nghĩ rằng phương pháp tốt nhất là nên nói thẳng với người bạn kia cùng với một lời xin lỗi. và tự mình ra khỏi đời của người ấy với lí do ko xứng đáng. (nói thế anh kia cũng thấy nguôi ngoai phần nào). chứ còn càng dấu anh ấy thấy thái độ ngập ngừng nghi ngờ rồi điều tra ra thì chẳng hay tí nào cả. nói chung là nói càng sớm càng tốt.

Chia sẻ trang này