1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như chuyện cổ tích...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi PhuongTran, 06/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Như chuyện cổ tích...

    " ...Ông lão đánh cá quăng lưới lần thứ ba và vớt được 1 cái bình cổ.Mở nắp bình, ông thần hung hăng xuất hiện cùng làn khói trắng : Ba nghìn năm nay ta chờ đợi,một nghìn năm thứ nhất ta hứa sẽ mang của cải khắp thế gian tặng người nào cứu ta ra khỏi cái bình này,một nghìn năm thứ hai ta nguyện sẽ đem vương miệng của quốc gia rộng lớn và hùng mạnh nhất thế giới đặt lên đầu kẻ nào cứu ta thoát khỏi nơi giam giữ.Và bầy giờ,một nghìn năm thứ ba,ta xin thề sẽ giết chết kẻ nào cứu ta ra khỏi bình..."

    Sự chờ đợi thật quá khắc nghiệt.Nhất là khi ta hết lòng tin tưởng, trông mong vào 1 người để rồi kết quả là trắng tay.Ăn năn ư,hối hận ư,dễ thôi! Tha thứ ư? ko thể...
    Còn các bác ???



    ...Kiss you once,kiss you twice...
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    "Thức đêm mới bíêt đêm dài ..."
    Chỉ có ai đã từng đau khổ vì tuyệt vọng trong việc chờ đợi một cái gì đó, một người nào đó ... mới hiểu được sự đau khổ của người phải chờ. Những nỗi niềm uất hận chất chứa trong lòng bao lâu đó giống như năng lượng tích tụ lại. Tới khi có cơ hội giải thóat ra, mấy ai có đủ bình tĩnh để xử lý niềm hận thù này cho hợp lý. Đa số sẽ có những hành động tiêu cực để "trả thù đời". Lúc đó, ai sẽ cản được họ???
  3. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
  4. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Thời gian có thể tàn phá mọi thứ , nhưng sự thương yêu mới chính là phép màu nhiệm làm lành vết thương .
    Và tôi đã nhận ra rằng , tôi đã có thơi gian quên cả thương yêu bản thân , chỉ sống trong nỗi giày vò nuối tiếc ! Có người nói rằng tôi thay đổi , nhưng tôi thà tin vào bản thân còn hơn tin vào người khác cứu !
    IT'S MORE THAN JUST A GAME !!!

Chia sẻ trang này