1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như cổ tích...Không như cổ tích...

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi PhuongTran, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Không cần đến 1000 năm đâu, 10 năm là quá đủ rồi.
    Khâm phục bác thần đèn đó quá.

    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  2. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ
    Câu chuyện về một người cha và cậu con trai.Mối quan hệ cha con của họ không tốt đẹp và luôn căng thẳng.Cuối cùng, sau một trận cãi vã kịch liệt, cậu con trai đùng đùng bỏ nhà ra đi.Tuy giận dữ và đau lòng, người cha biết rằng con mình rất cần sự uốn nắn và dạy dỗ để chính chắn, trưởng thành hơn.Vậy nên ông đã bôn ba khắp nơi để tìm kiếm cậu trai nổi loạn ấy.Khi đến Madrid, trong những nỗ lực cuối cùng, ông cho đăng một thông cáo trên báo: ?oPaco thương yêu, hãy đến gặp cha chiều mai trước cửa tòa soạn.Mọi tội lỗi đều được tha thứ.Cha yêu con.Cha của con?.
    Chiều hôm sau, người cha đến tòa soạn rất sớm vì ông không muốn trễ hẹn bất cứ giây phút nào để gặp đứa con thương yêu.Đến nơi, ông gặp?800 cậu trai tên Paco.Cả 800 cậu trai này đều bỏ nhà ra đi và đều tin rằng người cha rộng lượng bao dung của mình đang dang rộng vòng tay yêu thương chờ đón đứa con lầm lạc trở về.
    Nếu bạn còn yêu thương, nếu bạn thật lòng tha thứ, hãy bày tỏ.
    ?oTại sao họ lầm lỗi, họ không xin tha thứ, họ không ân hận mà phải chính là tôi lên tiếng ????.
    Đơn giản vì đó là người mà bạn thương yêu.Họ sẽ biết ơn bạn đến chừng nào.


    ...lang thang tìm cầu vồng trong đêm, có không nhỉ...
  3. giot_nang_dem

    giot_nang_dem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Cưng phươngtran có vẻ nâng niu cái này phết nhỉ. Cứ cố đi nhưng đừng quá nhé, ngày hai lần đủ rồi.
    Đề nghị đổi tên box NEU thành box Giot_nang_dem
  4. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Thỏ thấy quạ đậu ngất ngưỡng trên cây, chẳng làm gì cả thì thắc mắc:
    "Tôi có thể thông thả như anh không nhỉ?"
    Quạ bình thản "Tùy anh thôi, ta thích thì ta cứ làm"
    Nghe lời quạ, thỏ ngồi im dưới gốc cây, tận hưởng giây phút thư giãn và kết quả là bị cáo vồ chết, ăn thịt.

    Bài học : Muốn ngồi im, không làm gì cả hay đúng hơn là chỉ làm những điều mình thích thì điều kiện đầu tiên là phải ngồi thật cao!!!

    ...lang thang tìm cầu vồng trong đêm, có không nhỉ...
  5. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Cái bác kia chả động viên người ta thì thôi lại còn lắm điều nhiều lời.Để yên cho em nó làm việc.
  6. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Nếu được ví mình như một loài hoa cậu sẽ làm hoa gì ? Tất nhiên tôi sẽ làm hoa *** lợn, cô bạn của tôi ạ; Một bông hoa *** lợn sẽ nổi bật giữa một đám hoa hồng , có khi người ta không nói hoa hồng đẹp mà ngược lại .
    Cái gì cũng có giá trị của nó , một khi nó được đặt đúng chỗ .
  7. Crimson

    Crimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Đặt 1 bông hồng vào giữa đám kứt lợn
  8. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Người nông nổi
    Đã hết thời nông nổi đâu em!
    Hoa lá cũ chẳng còn xao động nữa
    Trăng vẫn sáng sông ập òa sống vỗ
    Đã hết thời nông nổi đâu em!
    Gió vẫn ngang trời lời trong gió còn nguyên,
    Năm lửa đạn biết đâu mà nói trước
    Nhưng hẹn ước vẫn luôn là hẹn ước
    Anh đã về bên đá trắng đồi xanh
    Cọ lao xao.Bạch đàn liễu buông mành
    Đàn chim sáo bên đường chưa quên người cũ
    Bến vẫn đó.Sông vẫn kia.Trời vẫn gió
    Biết em đâu mà lặn lội đi tìm!
    Nước như gương soi sáng cả vùng miền
    Đồng đất trung du, lời thề như núi
    Một mình bên bờ sông trơ trọi
    Nghĩ cho cùng, người nông nổi lại là anh .

    Được PhuongTran sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 26/08/2003

Chia sẻ trang này