1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như cuộc đời, như số phận đong đưa ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beoU.kr, 04/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    "Xin giữ lòng tĩnh như trời xanh"
  2. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
  3. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    sao lại để logo "time to say goodbye" thế bạn hiền ... :D
  4. druzhba

    druzhba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    16
    Lâu lắm mới có dịp vào ttvnol, vô tình đọc bài của bác. Cũng chẳng biết nội dung thế nào, chỉ thấy sao lúc này em giống bác quá. Muốn điên, muốn gào thét. Biết nó là đứa chẳng ra gì mà sao vẫn cứ đau. Chỉ đơn giản 1 câu xl, em chưa bao h yêu anh. Lừa dối đến quay quắt mà ko nói, ko giải thích. Khổ thật, lụy tình là thế. Biết mà ko kìm lòng đc.[r37)]
  5. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Không biết ttvnol làm sao mà không send PM cho bạn được.
    Xin chia sẻ cùng bạn cảm giác lúc này. Thật khó để vượt qua nhưng ta phải vượt qua thôi.
    Chúc bạn sớm bình an trở lại.
    BeoU

Chia sẻ trang này