1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như cuộc đời, như số phận đong đưa ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beoU.kr, 04/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Đây là box tâm sự mà Mây :D chốn này vốn nhiều anh tài thơ ca của ttvnol từ trước tới nay đấy. Chẳng phải điên tình đâu, tớ viết ra cho bớt buồn thôi. Tớ đủ già rồi nên chả thể điên tình được.
  2. emyeuvn

    emyeuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    next thôi ban ah .đúng như ban nói họ chơi với mình chỉ làm thêm số lượng đuôi trong khi đó họ koi mình là kai đuôi ngắn nhất trên đó kon rất nhiều đuôi dài hơn
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ừa, nói hình ảnh tẹo thôi. Ý là "say", "đắm", "si", "hận" ấy! Yêu được vậy là tốt mà! :)
    Nói về "điên tình" - hiểu theo nghĩa tương đối nhé - thì già vẫn có thể điên được chứ. Nói gì bạn chưa đến 30. :) Bạn cứ viết tiếp đi, cho nhẹ lòng mình. Chắc là sẽ còn dài... Đọc tâm sự của bạn thì biết là bạn còn yêu "em" nhiều lắm! Như "em" của bạn, bạn mà dứt ra được, kể cũng khó![:P]
  4. kqxs68.com

    kqxs68.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng ra thì 10 người yêu, 9 người được gọi là điên, cái điên của ty, không điên không ai cắm đầu vào iu phải không nào
  5. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Chào ngày mới,
    Đêm qua chẳng ngủ nổi.
    Just move on
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vài năm trước, một người bạn đã gửi cho mình rất nhiều câu( hình như là danh ngôn). Trong đó có câu này( vừa search lại ).

    Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.

    Đọc hết cái tâm sự này, thấy rằng: bạn đã yêu, và dù biết người ta không yêu mình, vẫn hy vọng rằng bằng những cố gắng, bằng thời gian, rồi họ sẽ yêu bạn. Có nhiều thứ có thể cố gắng, có nhiều thứ sau thời gian có thể lớn lên, nhưng tình yêu thì không. Khi bạn coi một người là bạn- và sau bao lâu điều đó vẫn không thay đổi, thì thường là tình bạn đó không bao giờ có thể trở thành tình yêu. Như câu trên, nếu bạn yêu, thì hãy cứ ở bên cạnh, hãy thể hiện tình yêu, và để tình yêu đó lớn lên trong bạn- mà đừng hy vọng được đáp lại. Còn nếu không thể vô tư như thế, hy sinh vì tình yêu như thế, thì hãy chấm dứt ngay, và tạo cho mình những cơ hội khác.
    Thật là buồn khi bạn yêu nhưng không được đáp lại. Nhưng chuyện bạn có tiếp tục yêu nữa hay không, là quyết định của bạn. Thích thế nào, thì cứ làm thế thôi.
  7. an1311

    an1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    bạn yêu cô gái ấy từ một phía, dần dần về sau, cô gái không còn cảm tình gì nhiều với bạn, có thể ban đầu cô ta cũng dành một chút gì đó cho bạn. tôi cug từng viết 1 bức thư gửi ng mà tôi nghĩ là tôi đã yêu nhiều hơn, nội dung cũng kiểu kể lể sự lạnh nhạt của họ. tuy nhiên, ng kia đã trả lời lịch sự hơn là t/cảm của e nhiều hơn t/cảm của a... rất nhiều. và có thể sẽ cho tôi 1 cơ hội. nhưng tôi biết là dù có cơ hội, tôi cũng ko bao h nhận lấy nó hạnh phúc. sau khi ko có họ, cuộc sống trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều! Cần gì phải quá quan trọng thứ gọi là tình cảm như thế! cho dù bạn đã yêu thật sự thì mừng thay là bạn vẫn biết yêu cơ mà, không phải ng vô cảm là được rồi. bạn tôi bảo là nếu còn yêu thì cứ nghĩ đến. căm hận 1 ng để làm gì vì họ cũng chẳng quan tâm bạn nghĩ gì đâu. sau đó họ sẽ có nhiều người khác ngay. ngay cả trường hợp của tôi cũng thế. chắc bạn mới ngoài 20, còn rất trẻ, còn nhiều thời gian để sống và yêu...
  8. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Chiều cuối tuần thật buồn. Lúc trước thì chẳng sao, một mình vẫn khỏe re, thoải mái. Gặp lại rồi tự nhiên thấy chiều cuối tuần mênh mang thế. Rõ khổ.
  9. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Muốn viết cái gì cợt cợt cho vui mà chả biết nên viết gì.
    Chiều cuối tuần Hà Nội buồn thiu. Mất điện. Hơi mưa.
    Cô bé hàng xóm và những câu chuyện không đầu không cuối tưởng như bất tận bên dưới ánh đèn đường lập lòe qua những tán cây. Em quát lên khi nghe tôi than buồn. Em bảo "không được buồn" vì "đời con dài lắm" và "phải vui lên mà sống chứ". Tôi hơi giật mình, em hơi hỗn, nhưng em đúng quá. Phải vui lên chứ, Hà Nội ồn ào bên ngoài khoảng trời này của tôi và em có buồn bã đâu.

    Em khe khẽ ngân nga "em phải về thôi, xa anh thôi ..." làm tôi nhớ cách đây mấy hôm chúng tôi đã cùng hát bài này ở độ cao 2800m trên đường leo Fanx. Uh, em phải về thôi hay anh phải về thôi. Tuổi trẻ nào cũng nông nổi, khao khát, vấp ngã. Điều quan trọng là ta phải biết chấp nhận, phải biết đứng lên, phải biết dừng lại.

    Tôi sẽ để cho trái tim nguôi quên, cho mình lắng xuống. Có một chút khẽ run sợ, một chút khẽ rung rinh, một chút cảm giác gì quen lắm.
  10. memooa90

    memooa90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ cảm giác "coi thường người con gái ấy" là để che lấp đi cái yếu thế của bác.Lụy tình!

Chia sẻ trang này