1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như cuộc đời, như số phận đong đưa ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beoU.kr, 04/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Buổi trưa, ngồi đọc blog cũ, đọc lại một đoạn viết về người ta. Mình không nghĩ là mình đã viết ra những câu kinh dị như thế ^^", thảo nào mà người ta không thể yêu mình. May mà người ta cũng hiền lành, nếu mình ở vị trí người ta thì câu chuyện chắc chắn đã điêu tàn hơn :)), nhưng có lẽ tại người ta nhu mì quá mà mình cũng chẳng thể nào yêu được.

    Cô bé tầng dưới thật xinh xắn :)
  2. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Mình vẫn dở chứng! Ngồi cả buổi tối chỉ để đọc lại từng cái status, từng mẩu note nho nhỏ trên facebook từ mấy năm nay. Phát hiện ra có nhiều người không-quen đã unfriends với mình (biết vì vẫn còn những status, note, tán tỉnh nhau ở đó). Nhiều bạn gái đã lấy chồng, đem con ra khoe. Chẹp, thời gian trôi qua nhanh quá. Chẳng thể nào ngờ được.

    Facebook làm cái timeline hay thật, như một cuốn film sống động chảy tràn qua trước mắt cả cuộc đời trong mấy năm qua. Tự nhiên rưng rưng đến là tởm. Nhếch mép phát gọi là mình cũng đek cần!

    Mai, à không, hôm nay chứ. Hôm nay là thứ 6 ngày 13. Nhiều người tin rằng thứ 6 ngày 13 không tốt, mình lại có một niềm tin rằng thứ 6 ngày 13 là ngày tốt để kến thúc nhiều hữu hạn và mở ra một chút rất nhiều :D. Hi vọng một-chút-rất-nhiều đó sẽ là yêu thương, như những giấc mơ thỉnh thoảng mình vẫn mơ.

    Vô tình đọc một câu hỏi: sau yêu thương là gì? Thật khó mà biết được nếu không trải qua, không thử nghiệm. Dù biết thử nghiệm yêu-đương là điều ngu dại nhất của tuổi trẻ và mang lại bao nhiêu sứt mẻ, đau đớn thì vẫn có hàng vạn con thiêu thân lao vào. Mình cũng thế!
  3. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Nhóm hẹn cafe, nhiều khả năng sẽ gặp họ, nhớ lại những câu kinh dị mình đã viết về họ mà tởm quá. Định bụng mua một món quà nhỏ xin lỗi, chợt nhận ra chẳng biết mua gì. Ơ hơ, hay nhỉ? Tự nhận yêu họ mấy năm mà đến món quà họ thích mình cũng không biết. Rõ nhảm nhí mà.

    Mình đã mấy năm chìm trong u ảo. Cảm thấy chuyện của mình như liêu trai í. Và vì mình không phải là ma hay yêu quái nên họ là nữ nhân vật thường thấy trong liêu trai (he he). Đó là những cô gái áo dài trắng (họ cũng thích mặc đầm trắng) môi thắm như máu (ôi dồi ôi), dáng kiều thướt tha nhẹ nhàng (thỉnh thoảng họ cũng lạch bạch như vịt :D - chắc chưa đọc liêu trai bao giờ "^)

    Mong là chuyện của mình chẳng phải liêu trai để kết thúc đều tốt cho tất cả mọi người (chứ không giống liêu trai kẻ âm người dương, nhân tình thế thái đảo điên)

    Hôm nay mệt quá!
  4. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Cafe với bạn. Vô tình (bạn rủ) quay lại con ngõ cũ nhà người-ta. Ơ, con ngõ mình từng đi mòn gót, từng định kéo đổ cả ngõ ... mà giờ lạ thế. Cái quán cafe này cũng lạ ^^. Đểu thật.

    Lướt qua hàng nước cũ, có đứa nào quen quen như mình của mấy năm trước, buông một tiếng thở dài "buồn thế ku". Hình như bà bán nước béo có đôi chân chấm phẩy vẫn nhận ra mình. Lướt vội. Sợ dừng lại một giây thì ... khóc mất. Thời gian cứ trơn tuột đi, cả nụ hôn đầu cũng không giữ nổi, giờ chẳng biết nó mặn hay đắng hay ngọt nữa.

    Chắc là ngọt.
  5. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Sáng thứ 7 ngủ vùi, có đứa réo hỏi tử vi. Tìm trong folder cũ, thấy lá số của họ. Chẹp!

    Mệnh có Thái Âm(H) là người phụ nữ đằm thắm, nhu mì, có sức cuốn hút lớn với người khác phái. Ưa hưởng thụ, thiếu chính kiến. Sinh vào hạ tuần nên long đong lận đận đường tình, có khi phải lập gia đình hai lần. Lấy chồng muộn sẽ tốt hơn.

    Lại thêm Thiên Lương hội chiếu từ Mùi là cách cục đàn bà nhan sắc nhưng đa tình, đa cảm, dễ rơi vào những mối quan hệ không lành mạnh.

    Thân cư Di, có Thiên Đồng(H) là số hiền thục nhưng hay hờn dỗi, sợ khó khăn ưa hưởng thụ. Có Thái Âm xung chiếu từ Mão, đây là số người lẽ mọn :(( Bị ảnh hưởng của Thái Dương, Thiên Lương là người nhu nhược, cuộc sống viển vông như trong mộng cảnh

    Cung Hôn Phối và cung Tử Tức có Tuần-Triệt (chậc). Cung Phối có Thiên cơ, đi cùng Xương-Khúc lại được Thiên Lương hội chiếu đắc địa là cách cục sẽ lấy được người tài ba, mưu lược, quý hiển (chỉ tiếc có Tuần-Triệt nên chắc diễn biến khôn lường ")

    Ngoài ra thì cái gì cũng tốt.

    Chẹp. Mình đã từng muốn hoán cải lá số này :)
  6. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Chiều Chủ nhật, xém chút thì đâm bẹp con xe tải chở đất :))

    Số với chả phận, nếu hôm nay mà đâm bẹp con xe đấy thì có nguyên một xe 60 tấn đất mà ăn:| Phanh đến cháy khét cả đường. Nói chung thì tử vi chỉ để biết thế mà chiêm nghiệm thôi. Chứ cứ như hôm nay ~100km/h thì có thì có ngày sớm về chầu các cụ, lần sau phải cẩn thận mới được.

    Mk, cũng mất 2 tuần để làm người bình thường trở lại. Lần sau phải chuẩn bị bùa trừ tà trước :D

    Mai tuần mới. Gột sạch bụi đường, bụi tình, bụi linh tinh ... nào.
    --
    Cầm quyển "Gặp lại (phần 2 của Nếu em không phải là giấc mơ)" liệng luôn lên giá sách. Không hiểu tại sao mình lại đã từng thích đọc thể loại này :)) Người ta mỗi ngày mỗi thay đổi, mình cũng thay đổi. Mấy năm trước ngồi có khi cả ngày để nghiền Marc Levy, giờ nhìn thấy đã ngứa mắt.

    Có một đứa vẫn không chịu thay đổi.

    Cô cháu có lọ sơn móng tay. Bàn tay mình xanh xanh hồng hồng nhìn như ái nam ái nữ. Kệ, có một ngày ái ái cũng không sao :D mai mang nguyên bộ đi làm cho chúng nó tởm (gõ bàn phím thấy lập lòe xanh-đỏ cũng hay phết[:P])
  7. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Lười nhác, nằm chat với một-người-bạn cũ ở xa. Em vẫn nhận mình là trẻ con, vẫn hay khóc nhè như ngày xưa. Hi, một đứa con gái xa gia đình nhiều năm, xa Việt Nam đã lâu mà chat với mình vẫn nhận "em vẫn hay khóc nhè" :)

    Em kể chuyện bạn trai (chạnh lòng một chút), kể chuyện học hành, làm việc nơi đất khách quê người, kể về mảnh đất nơi em đang sống và những vất vả lo lắng của cuộc sống hàng ngày. Em lớn lắm rồi chứ chẳng còn trẻ con như em vẫn nhận, có chăng thì em hãy mãi là cô bé trong kí ức của anh thôi em nhé.

    Em dự định sẽ ở lại định cư, chắc về sau chẳng thể gặp lại em tím chiều công viên như xưa. Chẳng thể chạm vào mái tóc bồng bềnh xoăn xoăn nhuộm hoe hoe, cũng chẳng thể nắm bàn tay gầy nâu nâu của em nữa.

    Nhớ lần đầu gặp em, anh đã phán một câu xanh rờn khi nhìn thấy cặp giò thon dài mà loang lổ: "bị ghẻ hả :))". Ha ha, câu chuyện tưởng mới sáng hôm qua mà đã nhiều năm trôi. Em vẫn là bông hồng xanh nho nhỏ trong kí ức của anh :)
  8. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Mệt thế! Muốn ốm. Nhớ ra là lâu lắm rồi mình không ốm. Người ta bảo những ai ít ốm thì chỉ cần ốm một chút là bệt luôn. Mình đang muốn bệt đây :(( Định chém gió về Duyên-Nghiệt ở f69 mà chẳng có hứng gì cả. Viết tạm mấy dòng ở đây cho thớt đỡ chìm :D

    Mỏi.

    Đọc lại một tin nhắn đã cũ lâu từ một nick xa lạ: "Em là người vẫn trong tim anh đây":-O. Đến tận bây giờ vẫn không biết người này là ai (mà sao dám nhận bừa như vậy :-w). Hay là ma, vì (những) người thật sự có một chỗ trong tim mình thì ngoài gia đình mình ra chỉ có 1 hoặc 2 người khác thôi. Nhớ hôm đấy có một con **** to vật vã bay qua cửa sổ vào phòng mình lúc nửa đêm, mình cầm cái kéo định bem nó mà lại tự làm mình chảy máu, vừa xong thì họ buzz, thức đến tận 6h sáng tán phét với một cái nick xa lạ ^:)^ để rồi đến tận bây giờ vẫn không biết họ là ai. Ngẫm lại thấy nhiều điều kì quái. Dở.
  9. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Ngổn ngang trăm mối bên lòng,
    Ai mang thu cảm hòa cùng thu tâm.
    --
    HN khẽ nổi gió, khẽ lạnh, khẽ chạm vào lòng người cô đơn chút buồn, chút nhớ. Đi qua những con đường quen cũ, gặp những gánh hoa hồng bạch, những chiếc xe đạp xiêu vẹo đầy loa kèn, muốn mua một ôm tặng một người ...

    Mỗi tội hết tiền :))
  10. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Mình thường không tin/không thích những câu chuyện tình ở VNE, nhưng đọc lướt qua chuyện này thì (dù đek muốn tin) cũng phải cám cảnh cho nhân vật chàng trai. Người phụ nữ trong câu chuyện rõ ràng không có tội (theo luật), chàng trai cũng không có cách gì kết tội cô ta (theo luật) và anh ta cũng không làm như vậy. Anh ta chỉ nên tự nhủ mình đã nhầm.

    Lại liên tưởng chuyện của mình, trước đây mình không thể nào tin tưởng được một người con gái vì một điều rất hiển nhiên: cô ta đánh đu với tình cảm nên không đáng tin (cũng như nhiều phụ nữ khác) :-" Họ tìm kiếm không ngừng khoái cảm từng giây mà không biết vun đắp cho hạnh phúc, họ sống vô trách nhiệm với chính mình và những người yêu quý mình - giống như cô gái trong câu chuyện ở VNE. Họ rõ ràng không có tội, nhưng họ cần tấm lòng vị tha quảng đại vô lượng của đức Phật thế tôn để chào đón họ. Mà hầu hết đàn ông trên đời đều không đủ bao dung để được ngồi cạnh Phật (nếu chẳng may có người đủ bao dung thì anh ta làm Phật còn hơn yêu họ :D).

    Mình cũng thế.

    Đọc truyện tình yêu ở VNE không khác nghe ca-ve kể chuyện mấy, rất chi là tội nghiệp, thảm thương. Tiên sư bọn VNE lá cải :-":-":-"

Chia sẻ trang này