1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như cuộc đời, như số phận đong đưa ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beoU.kr, 04/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chỉ tại người đa cảm.
    Nếu trách thì tự trách mình, chứ trách chi đời, với người?!
  2. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Không trách đời với người nhưng cũng không trách bản thân vì ta có gây ra tội tình gì../.

    Nhể!
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tại vì ta kém. :))
    Nên mới bận tâm chứ
  4. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Như những thói quen khó bỏ, nên ta cần thời gian.

    Người khôn ngoan cần ít ta dại dột cần nhiều (hơn một chút).

    Một chút là bao nhiêu,

    Bao nhiêu để không còn vấn vương?

    Người dại dột làm sao mà biết được.

    Chỉ biết là "có lẽ ngày mai"

    (chủ yếu là làm xiếc với ngôn ngữ thôi :D)
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ngày mai có nghĩa không phải hôm nay, cũng không phải hôm qua. Hôm qua gây vấn vương, nhưng hôm qua qua rồi. Chỉ tại ta cứ thích vương vấn.
    Dù, có thể chẳng phải là dại dột. Nếu những thói quen, không thể bỏ, thì sao nhỉ:))
  6. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Điều ước (by beoU) :D

    Ngày mai chứa trong một cái chai,
    Đựng vị thần "ngàn điều ước",
    Nụ cười có hình cái lược
    Chải lành vết xước thời gian,

    Bàn tay xoa dịu gian nan
    Mắt buồn dẫu là đẫm lệ,
    Cong môi nói lời mặc kệ
    Dễ gì thôi được vấn vương,

    Vẫn biết rồi cũng bình thường,
    Vị thần sẽ về nằm ngủ
    Chiếc lược dịu dàng ru khẽ
    Em có về?

    (Apr 19, 2012)
  7. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Nhận được một mẩu tin nhắn qua Y!M: "Anh khỏe không? ..."

    Hơ, tự nhiên thấy vui kỳ lạ :D đã lâu lắm mới có một người dưng nhắn offline chỉ để hỏi han "linh tinh". Dạo này cuối tuần nào cũng thấy trống trải như thể chỉ cần há miệng ra là nuốt trọn cả bầu trời vào bên trong :)). Định gọi em đi chơi mà giật mình, em lấy chồng nửa năm nay rồi, đang bầu bí - chắc hôm nay nghén nên nhớ ra mình :((

    Em, cô gái có bàn tay mềm trong dòng người đông nghẹt hành hương về với Phật, đã nắm lấy tay anh năm nào giờ đã là vợ người ta, sắp làm mẹ trẻ con. Nhanh thật đấy. Không biết đức Phật có còn nhớ lời cầu nguyện của em (và anh)? Xin chúc cho em mẹ tròn con vuông và tổ ấm nhỏ luôn tràn ngập niềm vui.
  8. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Mệt thế.

    Lưng thì đau, đầu thì ong ong mà mắt thì chong chong. Không ngủ nổi, tạt qua cái thớt này. Chẳng có cảm xúc gì cả! Tại mình hết cảm xúc thật hay tại mình đang quá mệt mỏi nhỉ?

    Hết cảm xúc thật thì die đi chứ còn gì nữa :((

    Tự nhiên muốn gọi một tiếng "*** ơi", giống ngày xưa mỗi lần bên cạnh mà không biết nói gì thì chỉ biết khẽ nhắc tên *****!, rồi họ nhìn mình như từ hành tinh khác :)

    ***** giờ cũng chồng-con đề huề rồi. Mấy năm không gặp, không biết bây giờ tròn hay méo :D
  9. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    "Thôi em, đừng giữ buồn như thế. Để anh đưa một đoạn. Đường thì dài mà sao tình ngắn, đêm lại cũng khuya rồi, giận chi anh :)"

    Đưa em một đoạn trần gian,
    Yêu em một đoạn gian nan cuộc đời,
    Đường xa mưa nặng hạt rơi,
    Xin em đừng mãi hững hờ bên tôi

    Xuân-thu đã mấy năm rồi,
    Má hồng bớt thắm môi cười bớt duyên,
    Khóe mắt hằn vết chân chim,
    Hay là nước mắt hằn lên mặt người.

    Trách trời * sao khéo trêu ngươi,
    Trách người sao lỡ buông xuôi dễ dàng ...
    Dây tơ tuột khỏi cung đàn
    Dây oan ai nối bẽ bàng cho nhau

    Mai này cách biệt bể dâu
    ...

    (***)
    * Bắt chước lời than "cung oán ngâm khúc" :D
  10. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5

    Có nụ hồng đã phai nhạt màu son
    Bởi tin yêu một thời son sắc đó
    Nên cánh cửa trái tim buồn bỏ ngỏ
    Chờ người về tô lại nét xuân xưa

Chia sẻ trang này