1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như cuộc đời, như số phận đong đưa ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beoU.kr, 04/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Cô bạn bị tai nạn. Chẹp, rõ khổ.
    Đúng là chỉ có thể "đưa em một đoạn trần gian" thôi, chứ chẳng thể đưa em đi suốt cuộc đời :)
    Chúc em mau liền da :)

    Mong một người mau liền vết thương không ở ngoài da, để lại cười thật tươi, thật tươi như những bông hồng phấn trên giàn hoa bên cửa sổ phòng em :)

    Lòng rối bời, tim như lửa đốt, đầu óc lộn xộn sau một ngày bị cuốn hút vào những sms hài hước, lãng mạn (cảm nhận) với một người bạn.

    Muốn gọi điện cho một người, mà chắc họ chẳng nghe đâu. Chiều cuối tuần quê mẹ mênh mang thế. Những cơn gió cứ thổi hơi chiều như lạnh như ấm như mang giọt mật nào từ đồng quê tràn qua trước mặt mà cảm tưởng ta thè lưỡi ra là thưởng thức được cái vị nồng nồng, mằn mặn, ngọt ngào thơm thảo của đồng quê. Đọc "Cô gái có hình xăm rồng". Đọc bản dịch thấy nhiều lỗi, nhưng mình sẽ đọc hết để không bao giờ dở dang như "Tuyết".

    Hi, nhắc đến "Tuyết", mình đã chọn mua quyển này vào một ngày đầu năm mới khi đi cùng một cô bé, và chưa bao giờ đọc hết, và bây giờ dang dở :)

    Rối ruột anh rồi em biết không :|

    #$#@#$%
    Cái thớt này, lúc đầu chỉ định viết mấy dòng cho đỡ chán. Rồi định sẽ đóng ở 1000 views mà giờ đã được 50 bài, 2000 views rồi. Lòng mình nhiều u ẩn thế nhỉ :D.
  2. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Ha ha, dạo này nhiều người tìm đến với Phật giáo ghê. Lại vừa có một thớt về Duyên ở f69 ^^ Viết ra đây mấy dòng suy nghĩ thật của mình về Đạo & Duyên :)
    -
    Phật giáo, Thiên chúa giáo, Hồi giáo ... trên thế giới có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tôn giáo khác nhau. Hầu hết đều tôn thờ một bậc thế tôn, đức toàn năng nào đó. Họ có thể chỉ tồn tại thật sự ở một lúc nào đó trong lịch sử, nhưng họ thành bất tử trong lòng người (nói đúng ra là giờ họ không còn tồn tại). Mình sống sau họ hàng nghìn năm tích tụ văn hóa của loài người, thì đương nhiên mình nhiều hiểu biết hơn Đức Như Lai, mình đương nhiên giỏi hơn ngài Jesu ... tức là đương nhiên mình không cần tôn thờ họ. Mình chỉ (nên) có lòng biết ơn đối với họ - như là những người khai mắt mở lòng, ***** của một dòng văn hóa - mà thôi.

    Dù là đạo nào cũng đều ít nhiều nói đến chữ Duyên, hay là sự sắp đặt của một bàn tay toàn năng. Dù thình thoảng để cho câu chuyện chém gió hấp dẫn, mình vẫn vặn vẹo, bẻ gãy tư duy để bảo vệ chữ Duyên :D nhưng thật sự mình không nghĩ có cái gì đó là sắp đặt trước cả :)

    Mình thích triết lý sâu sắc của nhà Phật, thích chữ Duyên - nhưng không phải là chữ duyên-sắp-đặt. Hi, khó hiểu quá :D
    -
    Phật giáo và con đường tu tập Phật hướng đến vô ngã, vô ưu, vô minh, vô dục, vô diện ... :)) tức là bài trừ hết các tri giác của con người (thế thì chết quách đi). Đấy, chữ Duyên phải được đặt trong ngữ cảnh này mới là DUYÊN của nhà Phật.

    Nói Duyên-Chồng-Vợ làm ví dụ cho dễ hiểu: Ta chẳng cầu vợ xinh, ta không cầu vợ giỏi, cũng không cần lấy vợ luôn :D không có sức ép nào, ta hoàn toàn tự tại, rồi bỗng nhiên một ngày ta gặp một người con gái mà tự trong lòng ta, không vì bất kì sức ép nào cả (chẳng hạn ham muốn ********, sức ép gia đình ...), muốn làm chồng họ (và ngược lại) thì đấy mới là cái Duyên trong vô ngã, vô minh của Phật.

    Tất cả các thứ Duyên khác chỉ là MỘT SỰ LỰA CHỌN mà thôi :)
  3. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    duyên với chả số, thấy trên đời này mình có duyên gặp được rất nhiều người nhưng lại ko có SỐ để họ ở lại bên mình hoặc mình ở lại bên họ! càng ngày càng nhiều người bước qua khỏi cuôc đời mình! buồn
  4. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Cả ngày ngồi đọc sách.
    Chiều muộn đi tắm cho con chó. Một con cho trẻ con và ngoan ngoãn rất thích gặm chân mình. Mỗi lần mình xoa đầu nó là nó lại rên ư ử, rồi nếu mình dừng xoa xoa là nó gấu lên một tiếng :D

    2 chương đầu quyển "Cô gái có hình xăm rồng" dịch rất là chán. Nhưng các chương sau dịch tốt hơn, hoặc cũng có thể câu chuyện cuốn hút quá mà mình quên cả soát lỗi :D Phải nói đó là cuốn tiểu thuyết trinh thám rất cuốn hút. ***Định viết một đoạn reviews nhưng thôi, để cho người khác đọc :))***
    --
    Trăng hôm nay mới lên chín lên mười, non nớt vàng vọt chiếu nghiêng nghiêng trên những lùm cây in bóng đen trên nền trời xa thẳm. Phía dưới kia những chuyến xe cứ lầm lũi-ầm ì-cặm cụi đi trong đêm thưa. Bình yên đến lạ. Cô đơn đến lạ. Ở một phương trời khác, em có cùng nhìn vầng trăng khuya?

    Tự nhiên nhớ đến tập "Trăng non" của Tagore, nhớ bài Mây và Sóng.
    "
    Con làm mây nhé, mẹ là mặt trăng
    Hai tay con ôm mặt mẹ, còn mái nhà ta là bầu trời xanh.
    ...
    Con làm sóng nhé, mẹ làm mặt biển
    Con lăn, lăn như làn sóng vỗ, tiếng con cười giòn tan vào gối mẹ
    "

    Hình ảnh em bé cười hạnh phúc bên mẹ đã biết bao nhiêu lần làm mình xúc động :) Một ngày không xa mình sẽ nhìn thấy trong đời thật, trong cuộc sống của mình ^^ Hạnh phúc đôi khi kỳ lạ thật.
  5. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Lấy vợ đi rồi mới "thực" dc :)
  6. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Chào tháng năm.

    Tháng năm bắt đầu bằng một ngày nghỉ lễ - lễ của những người lao động - năm nào cũng thế. Nghe đâu, để có cái ngày nghỉ lễ mà mình đang tận hưởng này thì hàng vạn công nhân đã ngã xuống để đấu tranh vì quyền lợi bản thân và giai cấp cho mãi mãi sau này. Họ đã lấy máu của mình nhuộm đỏ lá cờ búa liềm biểu tượng của giai cấp công-nông.

    Mình chả biết mặt họ, thế đấy!

    Hơn một thế kỉ trước, vào ngày 1 tháng 5 năm 1886 nhiều nghìn công nhân trên toàn nước Mỹ đã tham gia biểu tình đòi quyền lợi. Họ đưa yêu sách tăng lương, giảm giờ làm và đã bị giới chủ tư bản đàn áp dã man. Hàng trăm trái tim trẻ tuổi và nhiệt thành đã tắt lịm ngày hôm đó nhưng đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh giai cấp, rồi Chủ Nghĩa Cộng Sản của Mac và Engels trở thành ngọn đuốc rực cháy thiêu đốt chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc trong nửa đầu thế kỉ 20. Nước Việt Nam ngày đó còn là thuộc địa của Đế Quốc Pháp. Các phong trào dân tộc, dân chủ trong nước đương nhiên đã được hưởng lợi từ tình hình quốc tế sôi động như thế, nhưng phải đến giữa thế kỉ 20 với nhiều lỗ lực của một số cá nhân - đặc biệt là C.T Hồ Chí Minh - thì dân tộc Việt Nam mới thoát khỏi cái xiềng nô lệ. (Thế mới thấy (dân) mình chẳng máu làm cách mạng, thiếu tư duy đột phá)

    Hơn một thế kỉ đã qua kể từ ngày Engels tuyên bố May.1 là ngày Quốc Tế Lao Động (1889), thế giới đã biến động rất nhiều, CNCS đến rồi đi, CNTB tàn lại nở, người lao động được một số quyền lợi nhưng rốt cục vẫn là tầng lớp nghèo nàn, cũ kĩ, bẩn thỉu, nhơ nhớp ... dưới đáy xã hôi dù họ là người tạo ra vật chất cho xã hội. Nếu xét tổng thể thì hơn một thế kỉ qua phong trào công nhân chẳng giành được gì nhiều :D (các mục tiêu của mấy cái Quốc Tế * đến giờ xem ra đều vớ vẩn)

    Tuy thế, hôm nay ngày 1 tháng 5. Được nghỉ. Vui vẻ.
    Sau này khi chết đi mà có dịp gặp Engels lang thang đâu đó trên thiên đàng (hay địa ngục) :D nhất định mình sẽ nói câu cảm ơn ông :D

    Ta chào mi, hôn nhau một cái nào, tháng 5 ^^
  7. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Thỉnh thoảng mình vẫn nhớ tới một đứa, như vết thương đã kéo da non mà đôi khi vẫn sờ soạng phải thì ngứa. Hôm qua mình đã hỏi thăm (họ) qua một người bạn - chẳng hiểu sao mình làm thế, chẳng hiểu sao mình lại hỏi thăm (họ). Mình chỉ muốn biết kỳ nghỉ của họ thế nào, cô bạn có vẻ không hiểu ý nên chẳng nói, hoặc cũng không muốn nói.

    Mình thành thật mong sớm có người đi cùng họ sớm khuya.

    Thân gái dặm trường,
    Dòng đời nghiệt ngã
    Đi về đâu em?
    --
    Thôi, dừng lại tại đây được rồi đấy beoU../.
  8. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Thế không biết là đã đọc xong Cô gái có hình xăm rồng chưa nhỉ?

    Tối qua mình ngồi đọc lại Thiếu nữ đánh cờ vây, đánh dấu lại ở trang có dòng này " Tại sao có những kẻ biết hạnh phúc của mình ở đâu lại cứ tìm cách trốn chạy?"

    Haizaa....
  9. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Có nhiều chuyện chẳng biết phải nói thế nào, chẳng biết phải kể cùng ai. Nhiều lúc sợ cuộc sống gia đình, nhưng lúc này đây sợ cuộc sống độc thân thế. Lời nguyền cũ cứ ám ảnh mãi đến tận giờ, muốn xóa bỏ mà khó thật. Lại sắp sang tháng 7 rồi, tháng 7 giữa mùa hè nóng nực và những câu hỏi đôi khi cứ xoáy vào lòng đau đáu. Mình phải phá vỡ lời nguyền ấy thôi.

    Ta cứ luôn hi vọng thời gian xóa nhòa đi tất cả, mà hình như chẳng có gì nhòa nhạt đi cả. Hay là thời gian ngắn quá?
  10. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Tháng 7 như hòn than,
    Căn phòng như lò bánh
    Không có bột mỳ đâu
    Quay một con heo tròn :))

    (Nhớ một con heo tròn :D)

Chia sẻ trang này