1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như cuộc đời, như số phận đong đưa ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beoU.kr, 04/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Chàng không thể nhìn nàng qua modem
    Chàng không thể hôn nàng qua bàn phím
    Chàng không thể cầm tay nàng âu yếm
    Chàng chỉ nói "yêu em" và cứ thế Enter.
    Và hai người cứ yêu vậy trong mơ
    Trong chiếc khung con mỗi lần hội thoại.
    Đêm càng khuya, họ càng mê mải
    Nói chuyện trăng sao, mật ngọt thiên đường....

    Hay phết nhỉ :D
  2. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Hà Nội mưa rồi, em có nhớ anh không?
    Cơn mưa tháng bẩy nồng nồng mùi bão
  3. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, nhớ ra bài này :D

    Ta tựa vào kỉ niệm
    Quá khứ bỗng chông chênh
    Có ai đâu
    Sau làn sương mỏng
    Khô!
    Chỉ là hư ảo thôi!

    Ta nhờ bức tường vôi ông cha ta xây!
    Bục rơi
    Cả khoảng trời mơ tưởng
    Áo bám đầy bụi thôi
    Này đây ư? Văn hiến nghìn năm?
    Chật chội quá!
    ... Hay lòng ta khép chặt?

    Ta nhìn về tương lai
    40 năm,
    Lời thề cũ kĩ (1)
    Tương lai không tới

    Ta dựa vào em,
    Bốn tường thinh không im lắng
    Đôi tay gầy
    Nhạt dần cơn mơ

    Ta ngã vào ta
    Chênh vênh trong cuộc đời sóng nổi
    Ngang nhiên
    Nhìn thẳng -
    Như tia nắng không nghiêng

    (1) Năm 1969 Bác Hồ qua đời, Ông Lê Duẩn đọc một bài điếu văn rất hay, trong đó có câu: "...Vĩnh biệt Người, chúng ta xin thề ..."

    10.2009
  4. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Núi cúi xuống và sông thu mình lại, nhường bước chân ta qua. Đèo mây núi gió, sông sâu biển rộng có là gì khi ta bên nhau :)
  5. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Mỗi bước chân anh qua in hằn lên dấu đá, vững chắc và hiên ngang, lầm lì và mạnh mẽ. Không sợ ngã, không sợ đau, dám sống, dám chịu trách nhiệm và biết từ bỏ đúng lúc.
  6. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Bò qua tháng chín lẹp nhẹp ướt ở nơi mù sương và kì nghỉ dở hơi. Không buồn, không vui, chỉ là không cười nổi.

    Bỏ lại sau lưng những dấu hài ...
  7. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    "It’s not a good time. The heavy-forest-rain made us wet and cold. We got one room with two beds cost 800k then went out to drink about 500 ml banana-seeds-wine, eat one small grilled chicken together. I wanted to have *** but she did not agree. She has acted like a little child when told to her friends what happened there, that made me really angry. She may do not return anymore. We are breaking out and there’s nothing to talk to each other. This is not a thing I want.

    I feel extremely tired!

    Anyway, I really like *** [:D] and want to improve the relationship but she does not like me. I don't know why she hate me too much. I really don't know! I wish I can talk to her naturally how much I like her [:D]"
  8. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Thứ 7 buồn tênh, nắng giấu mình sau những màn mây nên thành phố âm u hay tại người đàn bà mùa thu đã về mà cô gái mùa hè buồn bã. Góc phố lang thang, cà-phê và khói thuốc mang đến ảo giác bồng bềnh tê dại. Muốn nắm chặt mà bàn tay hờ hững, muốn hôn sâu mà đôi môi không mở, ngực phập phồng, mềm mại những điều muốn nói mà chẳng thốt lên lời. Ta như người đi trên dây, sợ ngã về một phía mà cố giữ thăng bằng để rồi cứ quẩn quanh cả đời một nỗi sợ. Đã có lúc tự nhủ "Ngã mẹ nó đi rồi sợ nỗi sợ khác hoặc không cần sợ nữa" vậy mà vẫn cố giữ một nỗi sợ chông chênh đến phát cáu.

    Buông tay thôi.
  9. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Tổ quốc của người ta
    Nhưng làng quê của mẹ
    Mất nước thì con đi
    Mất làng mẹ về đâu ...

    Tổ quốc của người ta
    Nhưng tuổi thơ của con
    Mất nước thì con đi
    Tuổi thơ trọ nơi nào ...
  10. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Ngày xanh ơi đất trời mênh mông thế,
    Thủa vào đời ngỡ mình như có thể
    Trái tim đa đoan so tị với đời
    Yêu một lần cho mãi mãi ngàn sau

    Ngày xanh ơi lửa đốt lòng nhau
    Ai phụ ai rồi vẫn còn đau đáu
    Giấc mở ngủ quên, gối đầu vào năm tháng
    Vẫn chẳng nguôi ngoai kỉ niệm mối tình đầu ^^

Chia sẻ trang này