1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như cuộc đời, như số phận đong đưa ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beoU.kr, 04/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Viết gì đó cho ngày mới đang sang.

    Lắng nghe từ bên dưới 1 lần vải, 2 lần da-thịt-xương từng nhịp từng nhịp rộn ràng, biết mình vẫn sống và (hình như) vẫn biết yêu thương. Giời trở lạnh bất ngờ: Hôm qua vẫn quần ngố áo phông lông nhông ngoài phố mà bữa nay xun xoe xuýt xoa nhìn thành phố khoác lên mình những cơn gió rít lên đến lạnh lùng. Dăm bảy đứa lùm xùm quần quần áo áo lê la hết gà lại ốc rồi chốt bằng trà tranh vỉa hè. Có một chút lạc lõng, có một chút gượng gạo ... một chút gì mà cố gắng mãi mình vẫn chưa định nghĩa nổi. Có lẽ là một điệu cười?

    Mấy cô bé tiếp thị thuốc lá lướt qua làm ồn ào (trong^^) bọn con trai trong khi mấy cô gái thì ... :-"

    Thành phố lạnh rồi đó em!
  2. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Sáng thu đẹp, nắng vàng và trời trong vắt, cục cựa tiếng lòng ngân nga như một bài thơ từ xa xưa hồi bé tí ^^

    Con ong làm mật yêu hoa/Con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời

    Anh thì (đương nhiên) yêu em [:D]
  3. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Hơi mệt, hơi khó chịu, hơi cáu ... [:|]
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Sắp có kinh nên mới thế.
  5. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    ^:)^ Ad có năng khiêus suy diễn sang vấn đề này hay sao ấy. Lần trc cũng thế.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Còn bạn lại thiểu năng ở một số lĩnh vực.
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    = )) say à, sao phát ngôn não thế?
  8. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Ăn ở HN, ị ở HP, tẩy trần bằng lời kinh kệ cao siêu trong ánh chiều tà muộn đỏ au trên đỉnh núi Yên Tử.
    Chạy từ trên đỉnh xuống chân núi trong 60 phút - bao gồm cả 15 phút nằm nghỉ trên bậc đá giữa bốn xung quanh đen như đêm 30 tết. Bạn bảo "có bóng áo trắng :))".
    May mắn bình yên sau khi phi thẳng vào vách đá vì đinh hoặc đá găm vào lốp trước [:|]. Móc lốp giữa rừng tối om. Đói, lạnh và ... máu [:|]
    Thăm Sao Đỏ, thành phố lên giường từ lúc 8 giờ tối. Thử cảm giác Yo! gặm bánh đa ở tốc độ 60km/h với pha ngược chiều vô duyên soi vào mặt.
    100km/h trên AH1 và sém chút thì một anh cơ động được nằm cáng cứu thương vì ... cái tội chặn đầu xe!

    Chuyện về một người và một bài hát cũ. Thật kỳ lạ.
  9. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Bỏ bê đến trống trải, mốc meo cả góc quyến rũ mùa thu mất rồi.
  10. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Đồng tiền màu xanh
    Đồng tiền màu đỏ
    Đồng tiền màu trắng
    Đồng tiền màu đen

    Xanh như màu tóc
    Đỏ màu mắt hoen
    Đêm ơi trắng thế
    Tưởng là màu đen?
    ***
    Đồng tiền eo ún
    Đồng tiền tròn xoe
    Đồng thấp le te
    Đồng cao lổng ngổng

    Đồng đứng gác cổng
    Đồng thích đi xe
    Đồng kêu be be
    Đồng than quàng quạc

    Có đồng tiền khác
    Cứ đứng một mình
    Chẳng rõ làm gì
    Chắc là chờ rách!^^

    -->beoU - nghĩ linh tinh về tiền<--

Chia sẻ trang này