1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như cuộc đời, như số phận đong đưa ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beoU.kr, 04/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Chủ Nhật
    Mưa
    Ngủ
    Nhức đầu
    Bạn bảo đang ở Paris
    ...
    Bỗng dâng lên cảm giác thèm muốn
    Thèm được đi
    Được cuồng nộ và si mê
    Được nhìn
    Bằng bằng con mắt khác - từ bên ngoài

    Mình đã già lắm đâu?

    Chẹp!
  2. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Rượu ngô, lạp sườn ... uống say, không uống cũng say
  3. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Ngày đã sang, trăng thập thò ngoài cửa, lẩn khuẩn trong một góc tối và sâu kín có một cái gì vẫn đang cục cựa, một cái gì mà bản thân dù muốn hiểu rõ cũng không sao hiểu được - hay là mình chưa muốn hiểu?. H cười thật buồn, rượu ngon, gà cũng ngon, mà sao buồn thế?

    Câu chuyện về những chuyến đi như bất tận, những trải nghiệm ly kỳ, những giọt mồ hôi đáng giá, những vùng đất mênh mông cùng những người con người hào sảng. Nếu có thể hãy cùng nắm tay nhau, dù chân trời góc bể, gió thét sóng gào. *em* nhé!
  4. Keo_7_mau

    Keo_7_mau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    8
    Chia sẻ cùng U những gập ghềnh đang phải trải qua.Từng đó thời gian ko dài nhưng chắc cũng tạm đủ để vết thương ko còn tứa máu nhức nhối như lúc đầu nữa.Cuộc sống là Duyên và Nợ mà.Cứ coi như ko ở bên nhau nữa là do hết Duyên với nhau thôi.Tha thứ cho người con gái đó và học cách quên- đó là điều tôi nghĩ là U nên làm.Tha thứ cho người cũng chính là mang đến cho bản thân mình cuộc sống mới,cơ hội mới.Chả tội gì mất niềm tin và cứ tin là cuộc sống còn nhiều người tốt với U,sẽ có nguời hiểu đc U và làm cho U happy trở lại :) Good luck!
  5. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Tôi hỏi cây Tần Bì

    bài hát:
    http://youtu.be/-0YKsFxOvfs

    (Dịch thơ bởi beoU)

    Tôi hỏi cây Tần Bì
    Người yêu tôi nơi đâu?
    Tần bì buồn không đáp
    Chỉ khẽ khẽ lắc đầu

    Tôi hỏi hàng dương trắng
    Người yêu tôi nơi đâu
    Hàng dương chẳng trả lời
    Thả chiếc lá mùa thu

    Tôi lại hỏi mùa thu
    Người yêu tôi nơi đâu?
    Thu nhìn tôi lần nữa
    Tầm tã những cơn mưa

    Tôi hỏi những cơn mưa
    Người yêu tôi nơi đâu?
    Đáp lại mưa không nói
    Chỉ khóc thật lâu thôi

    Tôi hỏi vầng trăng khuyết
    Người yêu tôi nơi đâu?
    Trăng buông mây náu mình
    Bỏ đi trăng lặng thinh :))

    Tôi hỏi những bông mây
    Người yêu tôi nơi đâu?
    Mây bồng bềnh tan biến
    Còn lại mầu thiên thanh

    Cuống cuồng tôi hỏi bạn
    Người bạn thân duy nhất
    Người yêu tôi nơi nào?
    Bạn có biết hay không?

    Người bạn thân duy nhất
    Chung thủy và thật thà
    Đã trả lời tôi rằng
    "Nàng đã là vợ tôi"
  6. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Bữa nay thành phố trống không
    Hương đêm lẫn với mùa đông lạnh lùng
    Tớ về gió lộng phòng không
    Cậu cười như thể những bông mai vàng
  7. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Lâu lâu lại viết một câu
    Hỏi người ở tận nơi đâu hỡi người
    Bữa ni sương trắng ngoài trời
    Ta đi gió gói sương phong dấu giầy ...*
  8. cuoiduongcuagio

    cuoiduongcuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Lâu lâu mới viết một câu
    Thì người đã ở tận sâu chốn nào
    Bây giờ gió đã hanh hao
    Còn đâu những xuyến, những xao đợi chờ. [:D]
  9. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Rượu say mất rồi, nói linh tinh mất rồi, mà toàn nói những điều đã chôn chặt từ đáy lòng. Chẹp!
  10. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Tìm mãi chả thấy bài hát nào để nghe nên cố nghĩ bừa một cái tên rồi search. Thế quái nào lại nghĩ đến một cái tên cũ, có khi đã mốc meo xó xỉnh ngóc ngách nào rồi. Đào lên một phát, thấy cái bài này:

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/dong-thoi-gian-nguyen-hai-phong/zwzabazb.html

    Mặc dù không khoái mấy bạn này lắm nhưng mình vẫn nghe ...
    --
    Vừa nghe vừa xem ảnh, không ngờ nhan sắc tàn nhanh thế. Chua xót thật đấy!

Chia sẻ trang này