1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như đã dấu yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ta83hd, 22/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Như đã dấu yêu

    Đã xa HN hơn một tháng. Một tháng dập mặt với công việc. Đôi lúc tỉnh ra ngơ ngác không tin là mình đã cách xa HN đến 300km. Cái mảnh đất này, vừa xa lạ vừa thân thiết đến như vậy. Thi thoảng tỉnh dậy vào lúc 6h sáng, nghe một bài hát đặc trưng của vùng, thấy nao nao khó tả. Mảnh đất này rất gần với nơi người ấy sống ...

    Lúc còn ở HN, có một lúc nào đó ta nhắn một cái tin rất lơ lửng rằng: " A sắp xa hn. Có lẽ sẽ nhớ hn lắm. Tự nhiên thấy hoang mang. Tư tưởng thì như gió". Em rep: " Phải viết hoa tên thành phố chứ? Vâng, đi xa để trưởng thành hơn". Anh vẫn lưu cái tin nhắn đó. Thi thoảng đọc lại bật cười. Em rất chỉn chu trong type tin nhắn, lại còn rất gìn giữ sụ trong sáng của tiếng Việt :)) Thật ra thì có điều này em ko biết, con người em có vô số điều nhỏ nhỏ nhưng rất hay hay và dễ khiến cho người ta khó quên.

    HN bây giờ là thu nhỉ?! Thu thì thường dễ làm người ta ngã lòng. Anh cũng từng ngã lòng.
    Em à :)
    Anh thấy nhớ em. Nhớ mùi dầu gội của em. Lúc thoang thoảng, lúc nồng nàn ... Sao em không cho anh nhiều thời gian hơn nhỉ?
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Thu thì thường dễ làm người ta ngã lòng...
    Dù có còn nắng nóng thì mùa thu cũng đến rồi. Rõ rệt nhất là tháng Mười. Tháng Mười_ năm ngoái.. Thế mà cũng nhanh thật.. Đã lại sắp đến tháng Mười_năm nay...
    Một năm trôi đi nhanh quá, ... nhỉ???
  3. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Chẹp !
    "Nhớ một người để nhớ mọi người "
    Hết thu hết bâng khuâng. Đến đông lại thèm ôm. Sang xuân mong tiền mừng tuổi. Hè về ngồi cầu cho đừng mất điện.
    Thu về là dễ yêu lắm, nên hy vọng mình sẽ không bị ngã lòng ... hic hic
  4. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên trời mưa mới lạ. Mưa giữa trưa. Mưa nên anh tự cho mình một lí do để không ra ngoài Có đôi ba lần anh đứng chờ em dưới mưa , 1 lần em ra, còn 2 lần em không ra. Ác hơn tê giác. Lâu lắm rồi không gặp em nhỉ? Dễ đến hơn 3 tháng roài đấy Anh đoán là bây giờ tóc em dài hơn. Em rất chăm sửa mái nhưng nhất quyết ko cắt đi nửa phân mái tóc đằng sau của mình Em hay nhỉ? Và còn suốt ngày tự nói như đinh đóng cột với vẻ mặt nham nhở, tóc em đẹp
    Theme cái màn máy tính của anh cũng là ảnh em. Có hôm V.Hà vào thăm anh, nhìn thấy cái theme này, Việt Hà nói, cuối cùng thì cái cô bé này đã là người có thể làm thay đổi mọi nguyên tắc của anh Chà, có vẻ Việt Hà nói đúng. Quả nhiên em ác như phù thuỷ. Ám người ta vài phát rồi lại mỉm cười, vẫy vẫy tay rồi đi về bên ấy
  5. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Có một lúc nào đó chưa lâu ( trí nhớ anh hơi ngắn nên thường ko nhớ thời điểm chính xác em nói là lúc nào) em nói em ko thích anh viết lách gì đó về em ( Sau đó em còn cố gắng diễn giải để anh hiểu là trong lòng em thật sự ko thích, ko muốn ấy, chứ ko phải em thích nhưng lại giả vờ xoắn xuýt làm hàng gì đâu ) Lúc ấy nghe em nói anh buồn cười thế chứ. Cơ mà ko nhịn đc tò mò nên anh hỏi là sao em lại ko thích, em cười trừ mãi rồi nói, tại em cứ thấy nó thế nào ấy, đôi khi anh cường điệu em, em thấy mình giống như 1 người xa lạ. Anh nói, anh nghĩ là mình trung thực đấy chứ, có điều qua giọng văn của 1 thằng đang thích em thì công nhận nó lung linh hơn một tẹo thật. Thôi, thế anh hứa, anh sẽ viết trung thực hơn, nghĩa là anh sẽ tô vẽ hình ảnh của em xấu hơn, đc chưa trẻ con? Em cứ ngần ngừ mãi, cuối cùng cũng phải nói ra điều (có vẻ) khiến em ray rứt lắm, rằng thì là mà em ko thích có người khác hiểu sai về em. Đấy, thẳng thắn bao giờ cũng làm rõ vấn đề. Con gái hay nhỉ. Có 2 đường, đường vòng và đường thẳng để đến đích, nhưng họ cứ thích đi đường vòng. Thế mới lạ
    Hờ, thế mà bây giờ anh lại nổi hứng viết. Anh thề anh chỉ viết những lúc anh...rảnh ( Bận rồn thì anh chẳng thèm nhớ đến em). Có thể viết xong, tô vẽ hình ảnh em thật xấu xí anh lại quên được em ấy nhờ

    Được ta83hd sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 22/09/2009
  6. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên anh nhìn thấy em là sn thằng Thành nhỉ Cũng mấy năm rồi đấy. Anh không nhờ nhiều về hôm đó, vì hôm đó em ko có gì nổi bật. Em hơi giản dị và hiền lành so với đám vịt zời . Hình như là em cũng có nhìn anh vài chút, anh cũng nhìn em vài chút vì...em nhìn anh Cũng nói với nhau dăm ba câu vì thằng T mồm mép tép nhảy quá. Nhưng nhìn chung thì cũng chẳng có gì đáng để nói lắm nhỉ?!
    Cái hồi 360 Yh còn thịnh, chẳng biết anh loăng quăng kiểu gì lại mò vào blog em. Blog em set Friends only nên anh chịu cứng, chẳng mò được gì ngoài cái avatar, cái pờ rô fai hiểu chết liền. Nhưng anh lại có thói quen, vào một blog nào đó anh đều đọc tes của họ để biết thêm 1 chút về chủ nhân blog. Thế là anh đọc tes bạn bè viết cho em. Friends list blog em chẳng quá nhiều, nhưng hầu như ai cũng viết tes. Đọc tes tự nhiên lại thấy tò mò về em quá cơ. Hờ, 1 cô gái trong mắt hầu hết bạn bè là thông minh, nhạy cảm, tính tế ect và những yêu, quí, mến Thế là một vài thao tác đơn giản của dân IT, anh accept đc blog, có nick YH em.
    Anh bắt đầu đọc blog em. Đọc bài mới nhất, anh ko cưỡng lại được và thế là tiếp tục preview. Đùa chứ, bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để đọc blog của 1 cô bé mới chỉ biết sơ sơ mặt mũi. Lần đầu tiên của anh đấy Càng đọc anh thấy mình bị cuốn hút. Ok, mạng ảo nhưng con người thật, nó phản ánh phần nào suy nghĩ và con người ấy. Blg em giản dị, ko màu mè, rất thực, rất sâu, thi thoảng giật mình ko nghĩ rằng nó là suy nghĩ của 1 cô bé mới 21 tuổi
    Đấy nhé, bắt đầu đó thì anh thấy thing thích em. À, thế nào nhỉ? Ko phải thích kiểu zai gái. Gọi là đồng cảm đi. Anh bắt đầu có thói quen check blog em thường xuyên, đọc từng quick. Blog em thì đóng mở như đèn nhấp nháy. Hình như nó phụ thuộc phần lớn vào tâm trạng em. Còn nhớ có lần thấy em đóng blog lâu quá mà anh phát bực ( ko khác tự sướng mấy nhỉ )
    Sau 1 time dài như thế thì anh gửi cho em vài tn offline, tn hỏi rằng ko biết là em còn nhớ anh nữa ko, và chúc em 14/2 happy.
    CV cuốn anh đi, em ko reply, anh cũng quên béng mất cái tin nhắn mình đã gửi đi.
    ( Thực ra thì anh vẫn có thể hỏi thằng T sđt em, nhưng chẳng hiểu sao anh lại ko thích như thế)
  7. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày xấu zời, zời âm u mây vần vũ quạ bay đầy trời , anh nhận được tin nhắn của em. Gọi là tin nhắn cho nó đàng hoàng lịch sự, chứ thực ra đó chỉ là cái icon :) này và Thanks ( Gứm, cám ơn thì nói hẳn ra là cám ơn, thanh thiếc nghe nửa mùa vãi chửng). Anh liếc phát rồi close ngay cửa sổ ( thấy bị xúc phạm quá ấy chứ). Rồi. Sau 2 ngày thì anh thấy em add nick em. Nick lạ nhưng anh biết ngay là em, vì nick em cũng đồng thời là họ tên em mà ( anh thông minh thật ). Add xong để đấy, chả bao giờ thấy nick em sáng. Thói quen check blog em vẫn duy trì, nhưng anh lại ko để ý nhiều đến cái nick YH của em.
    Có 1 lần, bỗng dưng anh chợt nghĩ đến em, rồi anh lại nảy ra ý định check nick YH của em , anh thấy em invisible. À, ra thế. Thảo nào chẳng bao h thấy nick sáng. Sau này để ý thấy hầu như em toàn invi. ( Đùa chứ, hồi đấy nick mình toàn sáng choang, thế mà cô nàng bơ tịt mình ) Nghĩ là nghĩ thế chứ cũng chẳng để tâm. Xong từ cái ngày đấy, lại nảy thêm một thói quen nữa, thói quen check xem nàng ấy có online ko, mà check cũng chẳng làm gì. Biết là biết thế thôi. Đôi khi người ta làm một vài việc không cần lí do
    Em cứ lì lợm mãi như thế Trong khi thói quen theo dõi cuộc sống của em càng ngày càng hình thành rõ ràng Có bất công ko kia chứ. Một người cứ âm thầm theo dõi 1 người, còn người kia thì lớ lờ lơ.
    Rồi có một entry nào đó của em khiến anh để tâm. Hình như là fall in love của em có vấn đề. Em viết cái entry đấy ngắn lắm, nhưng chẳng hiểu sao anh lại biết rất rõ rằng, em ko hề ổn chút nào.
    Đó là lần đầu tiên anh quyết định buzz em, mặc dù anh biết, một người cố tình invi mà mình còn lôi họ ra thì mình đúng là thằng vô duyên nhất quả đất.
    Hôm đấy nói chuyện. Lúc đầu dè dặt, rồi có lẽ nhờ anh dẻo mồm dẻo mỏ, biết khơi gợi câu chuyện nên ko biết tự lúc nào, anh và em nói chuyện tâm đầu ý hợp lắm
  8. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Anh chuẩn bị viết tiếp đây. Dạo này trở trời có khác em nhỉ? ( À hôm nay thằng T. loăng quăng thế nào nó lại vớ phải cái top này của anh chứ, nó alo từ HN kêu anh, đây có phải là... phát đạn cuối cùng của mày ko? , còn kêu đứng từ xa mà bắn thì đến mùa quýt. Em có hiểu gì ko? Anh chẳng hiểu gì sất )
    Tiếp nhỉ, chuyện bọn mình cũng dài lắm mà
    ...
    Hoá ra là chuyện yêu đương của em trục trặc kĩ thuật thật. Mình nc 1 lần, rồi 2 lần, 3 lần... rồi dần dần là một thói quen :) Tối nào cũng như tối nào, cứ tầm 10h là anh lại oline âm thâm chờ em ( đấy nhé, anh tâm lí đấy nhé, dành hẳn cho em mấy tiếng trước để em chơi bời cơ mà). Cứ tầm 10h là anh check em liên tục, nếu invi thì anh kéo em ra, offline thì anh sẽ nt hỏi bâng quơ gì đấy. Sau khéo léo lôi em lên mạng
    Anh cũng ko biết anh và em đã nc thành quen, thành thân lúc nào. Anh hiểu được nhiều hơn những điều em nói ra.
    Từ nói chuyện, mình bắt đầu nhắn tin với nhau. Ngày ko quá 3 tin nhưng anh bắt đầu cảm thấy khoảnh cách giữa chúng ta giãn lại.
  9. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    2 đứa mình ( À ko, anh và em ) cứ quen nhau như thế. Giữa chúng ta là cái máy tính và cái điện thoại. Chỉ mới gặp nhau 1 lần, và thú thực là sau rất nhiều lần nc với nhau, anh rất muốn gặp lại em. Rất rất muốn ấy. Ko biết từ khi nào anh đã xem chuyện của em là chuyện của anh. Những rắc rối em đang vướng phải cũng khiến anh lo lắng. Những phiền muộn trong chuyện t/c của em cũng khiến anh ko vui. Anh tồn tại bên em như một người em có thể nói chuyện, chia sẻ và tìm những lời khuyên. Em nói em học được một vài thứ từ anh :)
    Rất nhiều lần anh gợi ý ( hoặc nói hẳn ra lời mời) em cafe hoặc ăn trưa ăn tối, nhưng hình như lần nào em cũng có lí do để từ chối. Anh không nhớ nữa nhưng hình như là nhiều lần lắm thì phải. Anh cũng không nghĩ mình có nhiều kiên nhẫn như thế đối với một cô gái . Anh thấy anh nghĩ nhiều hơn về em. Anh không định hình được thứ cảm xúc hổ lốn ấy, duy có điều anh nhận ra anh rất muốn được gặp lại em. Anh động viên, cho em những lời khuyên, nhưng anh cũng theo dõi rất chặt chẽ chuyện của em , lúc em nói hôm nay em và người ta gặp nhau, anh thấy hình như mình buồn. Lúc em nói chuyện của bọn em gần như bế tắc thì phải, anh thấy vui. Thế, vui buồn của anh giống như một con rối bị giật dây. Nó phụ thuộc nhiều vào vui buồn của em. Kú thật đấy em ạ
    Được ta83hd sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 22/09/2009
    Được ta83hd sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 22/09/2009
  10. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, sau bao nhiêu chiêu dụ dỗ, anh cũng tóm được em vào một buổi tối trăng thanh gió mát . Lần gặp lại này anh thấy khác lắm. Hồi hộp như thể lần đầu ra mắt bố mẹ vợ, hứt Em xuất hiện, cười, anh cũng cười.
    - Trông em khác quá
    - Anh có thấy ai đó thất tình mà rất xinh đẹp ko, nên em cho rằng anh đang chê em xấu đấy, he he ( cười nham nhở )
    - Đấy, anh nói có sai đâu, dân BC suy diễn kinh lắm
    - Suy luận chứ
    - À, uh, thì suy luận. Em lên xe đi. Tất nhiên anh sẽ ko cãi nhau với 1 cô gái trong lần hẹn hò gần như đầu tiên đâu
    - Hì hì
    ...
    Thế là chúng ta ăn cơm cùng nhau, kể bao nhiêu chuyện trên zời dưới bể nhưng tuyệt nhiên ko ai đề cập đến mớ tình cảm ướt át rối rắm đang có thật, cứ như thể chỉ cần đụng đến thì cái không khí vui vẻ và thân thiết này sẽ biến mất. Em là một cô gái có duyên, nói chuyện thông minh ( Em nc ko chỉ bằng miệng mà còn nc bằng mắt, bằng vẻ mặt và cách hơi nghiêng đầu ) Có một điều hơi ngớ ngẩn về em đó là, những cái gì em biết thì biết rất rõ như một chuyên gia, còn cái gì em ko biết thì có nghĩa là em ko...biết tí ti gì về nó. Sao lại lệch lạc thế chứ???
    ....
    Lúc ra về chúng ta ko ai nói với ai câu nào. Mà cũng chẳng phải, tự nhiên em im lặng nên anh cũng thấy mồm miệng chân tay mình thừa thãi cả đống. Anh cũng im. Anh cố gắng đi xe thật chậm. Gió thổi ngược, hất tóc em về phía anh, vài sợi tóc mềm và dài đi qua mặt anh, thấy mình khác lạ, thấy tim ấm sau gần 1 năm T. ra đi
    ....
    Lúc em xuống xe, dáng em lủi thủi đi vào, anh đứng nhìn cho đến lúc dáng em khuất.
    Anh nhắn ngay cái tin sau đó, " Ở cạnh em khiến anh vui"
    Em ko rep. Cả tối anh chờ em online nhưng em cũng chẳng online.
    Anh ko nắm bắt được bất cứ điều gì từ thái độ của em.

Chia sẻ trang này