1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như đã dấu yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ta83hd, 22/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Như đã dấu yêu
    Trong đôi mắt anh em là tất cả
    Là niềm vui, là hạnh phúc em dấu yêu
    Nhưng anh ước gì
    Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc
    Và em chưa thuộc về ai
    Em sẽ cố quên khung trời hoa mộng
    Ngày hè bên anh tình mình đến rất nhanh
    Em sẽ cố quên
    Lần đầu mình đến bên nhau
    Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào
    Anh đến với em với tất cả tâm hồn
    Em đến với anh với tất cả trái tim
    Ta đến với nhau muộn màng trong đớn đau
    Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả
    Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây
    Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau
    Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào
    P/s: Bài hát này tặng cho 1 người, một người đã từng rất quan trọng với mình. GIờ thấy a hạnh phúc mình cũng hạnh phúc. Chúc anh hạnh phúc "nhưng em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai. E sẽ cố quên khung trời hoa mộng, ngày hè bên anh tình mình đến rất nhanh"
    Mưa buồn đâm ra đầu óc có vấn đề
  2. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta gặp nhau khi anh chẳng có gì ràng buộc, em cũng chẳng có gì ràng buộc... Thế mà anh vẫn nghĩ, nếu ta gặp nhau trong 1 hoàn cảnh khác, chúng mình đã khác rất nhiều rồi
  3. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày anh đi làm về đều đi qua chỗ em ở. Mỗi lần như thế anh đều ko thể ngừng làm một việc vô nghĩa ngốc nghếch, quay đầu lại và nhìn về phía ấy để hi vọng nhìn thấy em.
    Bởi vì khoảng cách địa lí chúng ta ở khá gần nhau, nên lúc nào anh cũng nghĩ chỉ cần anh đi vài phút là có thể gặp được em. Nhưng thực tế, việc gặp em cũng khó tương tự lạc đà chui qua lỗ cây kim. Sau khi em chuyển chỗ, thói quen quay đầu nhìn vào khu ktx mỗi lần đi làm về của anh vẫn ko bỏ được. Anh nhớ mấy lần hiếm hoi anh call em ra ngoài cổng, anh chỉ gặp đúng 5p rồi anh đi. Anh ko tìm được lí do nào ngoài việc muốn mang cho em một ít đồ ăn nhanh Và em thường nhận nó với vẻ nửa ái ngại, vừa thòm thèm . Câu đầu tiên em sẽ nói, ôi anh cứ thế em ngại lắm, lần sau như này nữa là em ko lấy đâu. Câu sau sẽ là, he he, trông nó ngon thế, hoặc, ui, thơm nhỉ, dạ dày em lại biểu tình roài. Cộng với vẻ mặt háo hức sắp đc thưởng thức nó của em luôn khiến anh bật cười.
    ....
  4. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng nhớ ngày 1/4 ( cái thời gian em và ng ta back lại), anh gọi điện nói anh đang chờ em trước cổng, em cười nói ko tin, đừng hòng lừa em ( mà sự thật là anh ko đùa, tối đó anh nhậu nhẹt với phòng về, có tí men trong người nên tự nhiên muốn gặp em ghê gớm)
    - Em đang ở đâu thế?
    - Em đang đi chơi, có việc gì ko anh?
    - ... đi với ai? ( biết hỏi câu này vô duyên lắm nhưng ko hiểu sao vẫn buột miệng hỏi)
    - Em đi với B.
    -......
    - Uhm...
    - Anh đang đứng trước cổng kt đợi em
    - He he, anh đừng lừa em, hum nay em ăn 1 con cá rõ to roài
    - Anh nói thật. Anh muốn gặp em.
    .....
    Anh đợi mãi, đợi lâu lắm. Vẫn biết đợi thế chút nữa sẽ nhìn thấy người ta đưa đón em về, anh ko muốn nhìn thấy nhưng vẫn đợi. Lâu lắm thì thấy 2 người Em xuống xe, đứng đối diện với người ta và nói gì đó. Anh thấy 2 người cùng cười. Anh thấy người ta đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc rối vì gió của em. Ôm nhẹ. Rồi em đi vào.
    Anh ko gọi em. Chỉ nhắn 1 tin, hôm nay anh có nói dối em đâu?!
    Em: " Em cũng nghĩ vậy. Em xin lỗi anh".
    Đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy em trước lúc em chuyển chỗ ( mặc dù chỉ âm thầm nhìn từ xa, khổ nhỉ, tội nghiệp nhỉ )
    Bây giờ cũng mới nhận ra, có lẽ câu em nói với anh thường xuyên nhất là, em xin lỗi. Anh có lỗi gì đâu mà em xin mãi thế?!
  5. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Uh, đấy toàn là chuyện ngày xưa, từ lúc em chưa chuyển chỗ.
    Sau một thời gian gần như biến mất, em lại bật điện thoại . Không biết lúc bật điện thoại lên em nhận được mấy trăm cuộc gọi nhỡ nhỉ? Anh cũng chẳng nhớ mình gọi bn cuộc nữa, chỉ nhờ là nhiều lắm. Rồi anh cũng gọi được cho em vào một buổi chiều muộn
    - Alo
    - Em ah? Sao tắt máy lâu thế. Em khỏe ko?
    - Hi, em ổn. Sao anh?
    - Uhm... Tại ko cách nào ll đc với em. Em...thế nào rồi?
    - Mấy hôm rồi em ko đc khỏe, nhưng h em ổn rồi anh à. Anh tn?
    - Anh có gì đáng nói đâu. Ngày đi làm ... Lâu lắm chẳng thấy em online..
    ....
    ...
    ...
    Nói chuyện mãi, đến nửa tiếng đồng hồ. Cảm giác gần gũi thân thiết thi thoảng le lói xuất hiện. Chỉ mới đi ăn với em 2 lần, đi chơi với em ít lần, sao mọi thứ đọng lại trong anh nhiều đến thế. Anh cũng ko lí giải đc vì sao.
    Em hỏi sao anh ko mở lòng với Việt Hà đi. V.H xinh xắn, cá tính và thân thiết với anh biết bao Anh cũng thấy như em vậy, nhưng VH ko mang đến cho anh cảm giác như lúc ở cạnh em. Có cái gì đó vừa đằm thắm nhẹ nhàng, vừa có cái gì đó nồng nàn và mạnh mẽ lắm. Anh ko biết nên diễn tả như thế nào cho đúng, anh chỉ cảm nhận đc là anh cần em lắm.
    Uh, thế mà chưa bao giờ anh nói, anh yêu em, phải ko?
  6. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì em ko cho anh cơ hội để nói ra điều ấy.
    Một tối, em hát hò với đám bạn. Hình như em có uống quá 1 chút Vì anh gọi, em mở máy thì anh nghe tiếng nhạc và tiếng ồn ào.
    - Trẻ con à, đang làm gì thế? có đói ko?
    - Uhm ...ko ... sao lại đói vào giờ này ( cái giọng nghe ko...vững lắm)
    - Em đang ở đâu mà ồn thế?
    - Em đi hát hò với hội bạn em. Ôi vui lắm. Tối nay em rất vui... Vui lắm ấy ...Anh gọi chẳng đúng lúc chút nào... Tối nay em vui ...
    ( Mỗi câu em vui mà lặp đi lặp lại mãi)
    - Uh, anh biết rồi, nhưng em đang hát ở chỗ nào?
    - Hì hì, em vào đây, thế anh nhé ...
    ...
    Tắt máy.
    Anh thấy sốt ruột.
    11:00 PM kiên nhẫn gọi thêm 1 cuộc nữa thì thấy máy đổ chuông
    - Em vẫn chưa về à?
    - Vâng, em chưa, nhưng cũng sắp về rồi. Sao gọi cho em nhiều thế
    - Em về đi. Muộn rồi.
    - Hôm nay em thấy rất vui. Lâu lắm hội em mới đi chơi vui thế này ...
    - Em ở đâu anh đến chở về.
    - Em tự về đc. Anh ngủ sớm mai đi làm nhé.
    Lại tắt máy.
    Anh phóng xe ra đợi em sẵn ở cổng ktx. Gần 12h em mới về. Em hơi giật mình khi thấy anh đứng đợi sẵn.
    - Sao anh lại đứng đây?
    - Anh lo cho em. Em ko cho anh đến chở về nên anh đành phải đợi em ở đây. Em mệt ko?
    Em nhìn anh đăm đăm. Dưới bóng đèn cao áp mờ mờ, vàng đục, anh thấy mắt em long lanh những ngấn nước, mặt hơi cúi, em đáp nhỏ:
    - Em ko, anh về đi, anh đừng lo lắng cho em thế. Em lớn rồi, ko còn trẻ con nữa..
    - .....
    - Em biết mình phải làm gì. Em ko say đâu, anh yên tâm. Em vẫn đi xe về 1 mình đấy thôi.
    Uh, em chưa say, nhưng khi có chút men trong người, con gái thường trở nên yếu đuối, cảm xúc hay đc bộc lộ.
    Lúc đấy nhìn em đơn độc quá. Ánh mắt u uất. Miệng cười mà nước ngân ngấn nơi khóe mắt. Anh cố gắng ngăn ko để mình bước tới và ôm em.
    - Em ổn ko? - Anh hỏi, biết là câu hỏi thừa thãi nhưng vẫn cứ hỏi
    Em ngước nhìn anh, gật hay lắc chẵng rõ. Cái khung cảnh này dễ khiến người ta bộc bạch mình. Anh đoán vậy. Em im lặng rất lâu rồi khóc.
    - Hôm nay em nghe đc vài chuyện. Buồn quá anh à. Em hứa sẽ vứt bỏ mọi thứ nhưng em ko thể. Em biết B vẫn yêu em, em vẫn yêu anh ấy, nhưng sao bây giờ em thấy hụt hẫng và xa cách quá thế này ...
    - .......
    Em khóc. Bóng đèn cao áp vẫn tỏa ra dịu dàng và ấm áp. 2 chiếc xe dựng trước cổng kt, bác bảo vệ hình như biết em cũng sắp vào nên vẫn chưa nỡ khóa cổng.
    Bao nhiêu nỗi niềm, yêu thương, giận hờn, oán trách trong bỗng chốc tràn ra theo lời kể của em. 2 đứa ngồi co ro như thế trên một góc xi măng dưới cây bàng. Hóa ra bấy lâu nay anh vẫn chưa hiểu đc em bao nhiêu. Cứ luôn nhận là mình thông minh, nhạy cảm. Cứ nhận là cái gì mình cũng biết. Cứ nghĩ là cái gì mình cũng ôm được. Nhưng cái cô gái ngồi ngay bên cạnh anh đây, anh ko hiểu đc là bao. Hóa ra suy nghĩ của cô ấy sâu xa và thầm kín hơn anh tưởng rất nhiều.
    2 đứa mình cứ ngồi như thế hơn 1 tiếng đồng hồ. Em đứng dậy, quệt nước mắt, ....phủi phủi quần , rồi nói, thôi muộn rồi, em vào đây, cám ơn anh đã ngồi nghe em nói. Nhẹ nhõm đi biết bao nhiêu. Anh đợi em vào hẳn rồi cũng quay xe về. Lúc dắt xe vào kt, hình như em định nói thêm điều gì, nhưng rồi lại thôi.
  7. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thằng Thành và 1 số bạn bè đều ngạc nhiên khi biết anh thích em ( tạm thời dùng từ thích này cho nhẹ nhàng nhé ) nhưng lại ko thể tiếp cận đc với em nhiều. Trong mắt mọi người, anh có mọi điều kiện để đạp đổ cái lều có thằng địch của mình đang ngồi trong đấy . Hồi yêu T anh cũng đạp 1 phát đổ mấy chục cái lều . Cơ mà đến lúc thích em, lần đầu anh mới biết có 1 cái đồn vững chãi đến như thế Cũng có thể vì điều đó khiến anh thấy điều mình đang theo đuổi là đúng. Em chừng mực, biết cái gì quí và cái gì ko quí. Thế nên anh thích em
    Bây giờ anh cũng biết, trong tình yêu, thang điểm 10 ko hẳn đã là 1 thang điểm tốt nhất
  8. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày se sẽ lạnh ... Ngang qua vài con đừơng về khuya hoa sữa đã nồng nàn lắm rồi ... Thấy nao nao ...
    ....
    Hôm nay mệt.
  9. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bỏ topic này đc 1 time, hôm nay tự nhiên vào bất ngờ nhận đc 1 tn của 1 người bạn lạ. Họ nói họ đã bỏ ra cả chiều để đọc topic này và có sự đồng cảm, chia sẻ. Thế là anh lại mò mẫm ra đọc lại.
    Thôi thì cứ để đây nhé, bao giờ muốn thì anh lại viết nữa...

Chia sẻ trang này