1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như đã dấu yêu....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi x31, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Như đã dấu yêu....

    Trong đôi mắt anh em là tất cả
    Là niềm vui, là hạnh phúc, là đam mê
    Anh ước gì anh gặp em lúc em chưa ràng buộc
    Anh sẽ cố quên lần đầu anh đến bên em
    Dịu dàng như đã dấu yêu từ thuở nào

    [x30=22][red]
  2. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Con cò mày đi ăn đêm
    Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
    Cò ơi oan ức chi nao?
    Tại mày mụ mị nên ngao cắn cò
  3. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Trước không anh bình thản sống vô tư
    Giờ trở lại không anh lòng đầy bão tố
    Cứ tưởng rằng sẽ bình yên như cũ
    Có ai ngờ không lại chẳng bằng không.
    Phải, giờ không chẳng thể bằng không được nữa rồi, đã trừ, đã cộng, đã nhân, chia nhiều quá. Trái tim quá nhỏ nhoi cho những phép tính. Có những điều em ko muốn nhân chia cộng trừ đâu nhưng cuộc đời buộc phải thế. Dấu yêu ơi, cái em đi tìm sao không cho, cái em muốn giữ cũng lấy đi mất. Hạnh phúc giản dị khi có anh là điều không thể, em ngậm ngùi với nỗi đau của anh!
  4. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Tặng X31...
    Chiều buồn, ngồi một mình,
    nhìn mây trôi miên man,
    nhìn đôi chim lang thang, lang thang...
    Trời buồn,
    người càng buồn,
    trông mây nước thêm dâng cao,
    nhớ em từng phút
    mong từng giây, em ơi...
    Người đến tìm tôi, một đêm trời bão bùng,
    giọng hát ngày xưa như hờn oán
    Đừng trách người ơi
    mười năm rồi còn gì
    anh sợ
    anh sợ những ngày biệt ly...
    Thế rồi tình lại buồn
    vì ai gây chia ly
    vì ai em ra đi ... mãi mãi
    giờ thì
    còn lại gì
    hay nuối tiếc khóc cho nhau
    chúc em hạnh phúc trong tình duyên mai sau
    Mong bạn vững tin vào một ngày mai tươi sáng...[rose]
  5. X30

    X30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cho em góp vui 1 tý nha.
    "Ước gì em hóa thành kim
    Còn anh là chỉ mình luồn vao nhau."​
    ---------------------------------------------------------------
    Ước gì em hóa thành trâu
    Còn anh là đỉa anh bâu vào đùi​
    ---------------------------------------------------------------
    Kim đâm vào thịt thì đau
    Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời​
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ước rùi cũng chỉ là những lời ước thôi còn hiện thực thì không thể nào xoá bỏ nó được.
    Trong cuộc sống người ta hay dung một câu "duyên phận", nếu không có nó thì chắc không thể gần nhau.
    Em vẫn biết là anh yêu em
    Nhưng trái tim em đã thuộc về người khác
    Em không thể bắt nó yêu anh được
    Chỉ cầu mong anh gặp được một người con gái yêu anh
    To X: ông anh ngày càng lãng mạng, he he
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đồ dở hơi, chỗ tâm sự tự nhiên vào nói lung tung, cò vạc nào ở đây...........( X bảo em mắng đấy nhé)
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
  8. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ! Mụ Chóc nhà ta đấy à ?
    Cà fê đi, hai tháng rồi không gặp
    [x30=22][red]
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Một người quen đã đi lấy chồng
    Một người thương nay đã sang sông
    ..............

    Hỏi trời xanh có chăng định mệnh
    Hỏi đời tôi sao mãi lênh đênh
    Em Huyền Trang ơi! Thế ai bảo gì em cũng nghe à?
  10. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ người ấy yêu em
    ' Anh về có chút hờn ghen ban đầu
    Dù là chưa có gì đâu
    Chỉ người ấy.. chút bể dâu đời thường
    Vô tình với những yêu thương
    Anh đi để lại sóng cồn trong em
    Thế rồi người ấy bỗng quen
    Dịu dàng đằm đến êm đềm xôn xang
    Một lần em đã lỡ làng
    Chỉ ví dụ đã hoang mang cõi lòng
    Xin đừng người nhé , được không?
    Thơ buồn , thơ thất tình thường làm dễ hơn nhỉ bà con?
    Nhưng Qc_Man la` ai thế ? thơ thẩn lôm côm tợn . Tôi cầu nguyện cho người mà Qc_Man sẽ gửi những bài thơ đó , Amen , Lay Chúa tôi!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này