1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như đã dấu yêu....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi x31, 20/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. X30

    X30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Anh biết ngày mai em lấy chồng
    Nhưng em đừng tưởng thế là xong
    Anh về mài con dao sắc nhọn
    Đứng đợi xe hoa lấy máu hồng.​
  2. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0

    XIM@
    I've learnt from the best.... I've learnt from U
  3. thedaffodil

    thedaffodil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Dùng dao thì mắc công đến gần.............. Khó có thể thực hiện thành công.................
    Tốt nhất................. Đùng................. Thế là xong..................
    Daffodil là Daffodil
    Daffodil không phải là Daffodil
  4. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cho một người.
    Tiễn người ra cửa rồi
    Tôi quay vào lặng lẽ
    Chợt thấy mình cô đơn
    Giữa bàn ghế ngổn ngang.
    Khi người không yêu ta
    Buồn đã thành một nhẽ
    Khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế?
    Như đánh mất điều gì
    Lòng bâng khuâng khó tả
    Như thể mắc nợ ai
    Món nợ không thể trả.
    Có lẽ ta thương người
    Giờ này đang lủi thủi
    Hay là ta thương ta
    Từng chịu nhiều hắt hủi.
    Ngỡ chẳng có gì đâu
    Mà trở thành rắc rối
    Tất cả chỉ một lời
    Nói hay là không nói???​
    Tặng cho X31 bài thơ này nhưng có lẽ ở đây không hợp lắm. Đang lắng sâu với những tình cảm yêu thương thì ở đâu chạy vào đâu chát chít với đùa cợt đến kinh.
  5. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bé về những điều bé viết. anh tặng bé lại bài thơ
    Tôi đã yêu nhiều loại đbà thuộc nhiều màu da. NhưngTko c.bức,dùng tiềnbạc để m.chuộc một ai.Họ đều t.nguyện đếnvới T. Rồi 1 ngày 1 đêm nào đó..em sẽ đếnvới tôi"
  6. Blue-eye79

    Blue-eye79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hi there, mình đang định sửa câu "Giữa bàn ghế ngổn ngang" của Grey-may thì queen of rose đã kịp thời làm hộ mình rồi, vì bài thơ này mình là người đầu tiên phát hiện ra vẻ đẹp và lăng xê đó mà , nhắc nhở công trạng tí teo, hihihi
  7. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Ôi ông bạn già, dạo này làm sao thế? Sắp thành người nhớn rồi cơ à?
    Tặng ông bạn này:
    Old at heart, but you're only 26
    And too young to let love break your heart

    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  8. chocopie

    chocopie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Có tiền mua séng không mà đòi Đùng hay là sang TQ mua pháo Đùng ?
    Iêu thế này thì sợ nhở
    hí hí ...em á ?
    orion
  9. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ rất hay, bạn là tác giả à? Một thắc mắc nho nhỏ nữa: cái topic này không còn ý nghĩa ban đầu của nó nữa phải không? Tôi sẽ đi nếu đúng như vậy.
    À, bạn có nhầm tôi với ai không?
  10. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Sozi nghe ! Tôi nhầm bạn với mụ bạn già của tôi sau khi đọc bài đầu tiên của bạn. Sáng nay tôi đã gọi điện hỏi hắn, nhưng hắn chối (hê hê ! Điều này khó mà tin được, vì hắn dung Nick đểu trêu tôi đấy)
    Cảm ơn bạn đã khen quá lời, thơ con cóc này thì ai chả làm được. Thấy bạn tặng tôi bài thơ thì tôi cũng cố vò đầu bứt trán một lúc, để đáp lễ, may quá, cũng xong.
    Topic tuy do tôi lập ra, nhưng nó là của chung tất cả mọi người. Mọi người chia sẻ chủ đề theo cách riêng của họ, và đều có ý nghĩa riêng với từng người, mình không có quyền can thiệp. Bạn cứ tiếp tục chia sẻ chủ đề theo cảm nhận riêng của bạn.
    Cảm ơn về bài thơ bạn đã tặng tôi.
    Rất tiếc ! Không giữ được bạn ở lại.
    ..and no money in our coat.. Come on Baby dry your eyes

Chia sẻ trang này