1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như đã dấu yêu....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi x31, 20/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với bạn. Có lẽ tôi nên ở lại vì còn có nhiều điều tôi muốn nói với một người.
  2. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    with me? my baby?
    Tôi đã yêu nhiều loại đbà thuộc nhiều màu da. NhưngTko c.bức,dùng tiềnbạc để m.chuộc một ai.Họ đều t.nguyện đếnvới T. Rồi 1 ngày 1 đêm nào đó..em sẽ đếnvới tôi"
  3. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Bạn có chuyện gì thì xin mời bạn tự nhiên. Xin nói lại một lần nữa : Topic dành cho tất cả mỏi người muốn chia sẻ với chủ đề
    ..and no money in our coat.. Come on Baby dry your eyes
  4. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9

    "Bà mụ giề" hụ hụ đánh tiếng rồi nè, Grey_may ơi!
    Bụng đã bảo dạ định "trả lại tên" cho Grey_may từ hôm Chủ Nhật, sau cuộc điện thoại hỏi thăm của gã điệp viên kia. Than ôi trình độ gửi bài còn còi quá, nhấn chữ "Gửi nội dung" để rồi sang trang thấy mất tiêu. Mếu! Méo!Vừa hụt hứng, vừa tức...
    Đã dõi theo, đã ngẫm, đã đồng cảm, đã thầm thán phục những tâm sự đầy cảm xúc của Grey_may.
    Có những tâm sự vô tình khiến thắt đau, có những cảm xúc mới chưa từng khám phá. Cũng từng chung trăn trở, nên đọc bài, thấy nhiều nỗi hàm ơn...
    Grey_may, đừng để vuột trôi những dòng suy cảm ấy. Bạn viết trước hết là cho mình, rồi mới đến cho "một người". Dù rằng trăn trở là ít nhiều mang khổ trong tâm, nhưng sẽ hạnh phúc cho những người khác khi họ soi vào và thấy một phần mình trong đó. Ấy gọi là niềm Hạnh Phúc của Đồng Cảm.
    Vẫn trôi tiếp nhé, Mây Xám!
    To X31:
    X nè, sao giọng đầy u uẩn. Cà phê nhé! Đen và ấm! Sẽ đến, ngồi, lặng ở đó cho X luyên thuyên...
    Chợ vẫn bán đầy hoa tươi, và anh vẫn tươi cho đến khi đưa hoa đến nhà em
    Choc
  5. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    "Liệu những người tốt có hạnh phúc không mẹ nhỉ?"
    "Hạnh phúc là như thế nào hả con?"
    "Con không biết nhưng như là người ta vẫn nói ý, hạnh phúc là..."
    "Thế thì chắc chắn là có đấy con ạ. Người tốt họ làm nhiều việc tốt, họ sẽ được hạnh phúc vì đã làm cho những người mình yêu quý mỉm cười. Trước mắt thì thế. Mai sau nếu có dịp chắc chắn họ sẽ được đền đáp - có thể đó không phải là cái họ cần nhưng dù sao cái tốt đã không bao giờ bị lãng quên."
    "Thế hả mẹ? Thế thì thương họ quá mẹ nhỉ?"
    "Đừng thương họ kiểu như thế! Đó là thương hại. Đó là điều tối kị. Hãy trân trọng họ và những gì họ đã làm, điều đó cần thiết hơn. Một lúc nào đó nếu có thể, con hãy cố gắng đưa tặng họ những điều mà họ mong muốn ở con. Đôi lúc là hạnh phúc và niềm vui của con chẳng hạn, cũng là hạnh phúc của chính họ đấy con ạ!"
    Em hiểu rồi, em sẽ trân trọng. Nhưng hạnh phúc của em để người mãn nguyện thì liệu em có làm được không? Có lẽ là khó lắm, khó lắm thay.
    Được Grey_may sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 26/02/2003
  6. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Đức Phật dạy : làm việc nghĩa không phải là để chờ đợi một sự đền ơn, có như vậy trong tâm mới thanh thản để làm việc nghĩa.
    ..and no money in our coat.. Come on Baby dry your eyes
  7. X30

    X30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bỗng một hôm tôi chợt nhận ra em
    Như phát hiện 1 hành tinh mới lạ
    Đôi mắt đẹp dịu dàng thân thương quá
    Làm sao thoát khỏi lưới thôi miên?
    Bỗng 1 hôm tôi chợt nhận thấy mình
    Và phát hiện ra 1 điều kỳ lạ
    Tôi đã yêu rồi em có biết không em?​
  8. Hết_tên

    Hết_tên Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ngoài vùng phủ sóng
    Một ngày nào đó
    Nếu anh gọi
    Em chợt đã ngoài vùng phủ sóng
    Anh có thấy tiếc những ngày vô vọng
    Sao ta không ở gần nhau hơn
    Một ngày nào đó
    Nếu anh chợt nhận ra
    Em không giống như những người đàn bà khác
    Anh có thấy buồn và tiếc
    Sao ta không ở gần nhau hơn
    Trái tim em sẽ không thấy buồn
    Không còn yêu cũng chẳng còn thương nhớ
    Ở phía cuối con đươnngf sóng gió
    Em đã ở ngoài vùng phủ sóng rồi, anh!
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ
  9. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Thanks to Choc !
    Lâu lắm rồi chúng ta mới đi tàu ngầm với nhau, hôm nay rất vui, mặc dù vừa thiệt hại về kinh tế. Thế nên hôm nay tôi uống nâu nóng. Đã không cần cảm giác đen và ấm nữa rồi.
    Sẽ đưa Choc đi mua hoa vào một ngày đẹp trời, ai tươi thì tươi, chúng ta tươi là được rồi.
    Thanks!
    ..and no money in our coat.. Come on Baby dry your eyes
  10. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9


    Không cần phải thanks 2 lần như thế! Một lần là không thiếu và không thừa, phải không X?
    Vui thật! Nhưng vẫn chưa ngồi lặng yên nghe X luyên thuyên được...
    Còn nhiều cơ hội mà X nhỉ! Hànội rộng thật, nhưng nhiều khi cũng bé chỉ bằng cái quán con con...
    Ngủ ngon nhé, lão điệp viên lẩm cẩm!

    Choc

Chia sẻ trang này