1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như đã dấu yêu....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi x31, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hức hức, tự dưng đọc lại topic ướt át này của chú X31, chị lại thấy lòng... sôi sục lạ. Thôi thì cũng cố nhào nặn ít vần vèo, gọi là tri ân với tác giả:
    Như gió vờn "cửa trước"
    Đã vội vòng "sân sau"
    Dấu tình em "trong bọc"
    Yêu, sao cứ "quặn đau"...........
  2. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tặng cựu giám đốc Thiên Vương, công ty buôn lậu Laptop hoành tráng nhất ttvnol. Tặng cho những ngày mái tóc anh không còn dựng đứng.
    Giống như tôi (Đức Huy)
    Vừa nghe, rằng nàng có người yêu
    Một người yêu mới, một người thay thế tôi
    Lại nghe, hai người đang hạnh phúc
    Cặp kè sát bên nhau, giống như tôi lúc đầu
    Đùa vui, nàng chỉ thích đùa vui
    Tình yêu là nước mắt, nàng chẳng khóc cho ai
    Ngày mai, khi ngày vui vừa dứt
    Nàng ngoảnh mặt bước đi, như không có chuyện gì
    Thật tội nghiệp người ấy, nào người đâu có hay
    Thật tội nghiệp người ấy, sẽ nếm mùi đắng cay
    Lại một người nữa, Giống Như Tôi, tương lai thật đen tối
    Lại một người nữa, Giống Như Tôi, lạc vào vòng mê muội
    Lại một người nữa, Giống Như Tôi, chết thêm một nạn nhân mới
    Một người cùng chung một số phận, Giống Như Tôi.
    ...............
    Anh sẽ còn hát đến khi dấu yêu quay về làm mái tóc anh như xưa.

Chia sẻ trang này