1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như?fng bí mật Nga cu??a chiến tranh Việt nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi spirou, 29/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NewGod

    NewGod Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Bần đạo không hiểu là sao lại có người cứ đặt giả thuyết là nếu thế này , nếu thế kia thì sẽ được như Korea và Japan ? Nếu dễ thế thì chắc thế giới này không chỉ có vài nước Japan , Korea , Taiwan mà là cả trăm nước rồi .
    Không nói đâu xa , Việt Nam bây giờ là thế đấy , các thí chủ nào muốn nó nhanh chóng bằng Thái Lan thôi cũng được , thì cứ thử mà về làm chuyện cụ thể thì hơn là mơ hão : "Lẽ ra ta đã bằng Nhật hay Hàn" .
    Đừng nói nữa kẻo người ta có cảm giác tất cả mọi giá trị cuộc sống có thể quy ra tiền : nếu thế này , nếu thế kia , ta đã có tiền như Nhật như Hàn ... Dễ thế nhỉ !? Nói thế với bọn Hàn bọn Nhật , bần đạo sợ những người thế hệ 50-60 tuổi sẽ cảm thấy bị sỉ nhục , bởi các thí chủ đã coi nỗ lực phi thường của họ chỉ đơn giản như một hệ quả "lẽ ra" tất nhiên phải đến .
    Đã đến Nhật , đã đến Hàn chưa ? Nếu chưa đến thì nên đến , và tiếp xúc với cuộc sống làm việc điên cuồng từ 9 giờ sáng đến 12 giờ đêm của họ , rồi hãy nghĩ lại cái giả thuyết "lẽ ra" nhé . Nếu "lẽ ra" như thế thì ta còn có vô số nước Nhật nước Hàn khác như Phi Luật Tân chẳng hạn , chỉ đì đẹt thế thôi à ? Sao không "lẽ ra" ?
    Thì ra tâm cảnh cũa những người quý trọng đồng tiền là như thế ,mọi thứ dễ quá ... cho nên chạy xịt khói cũng phải .
    Đừng đánh đồng mục tiêu giải phóng đất nước với mục tiêu xây dựng kinh tế . Những người cầm súng chiến đấu đều hiểu rằng : "Những thành phố lớn như Hà Nội , Hải Phòng có thể bị tàn phá nhưng chúng ta nhất quyết hy sinh trường kỳ kháng chiến" .
    Đấy , giữa cái nghèo nhưng danh dự , lẽ phải, và cái giàu có mà hèn đớn , họ đã chọn cái thứ nhất . Mong các thí chủ đừng lấy tâm cảnh của mình ra mà thuyết phục họ rằng cái thứ hai - "lý tưởng" của các thí chủ - là cái mà họ nên theo .
  2. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, mấy bác vui tính quá, đả kích sai người và lạc chủ đề béng nó rồi. Mục đích chính của tớ khi post mấy bài trong topic này là để nói rằng: cách gọi tên một sự việc lịch sử không đơn giản như chúng ta nghĩ và được học từ nhỏ. Tớ tìm đỏ mắt cũng chả thấy trong bài tớ viết có câu nào mong "bọn thảm sát ở Mỹ Lai" thắng hay "VN nên thua", "VN không nên thống nhất" hay nếu VN không thống nhất thì sẽ thành Hàn Quốc, Nhật Bản... cả.
    Cái chuyện tớ lấy Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ra làm ví dụ cũng chỉ là để nói rằng dù cùng là người Triều Tiên, họ sẽ gọi Mỹ theo cách khác nhau. Tớ cũng chả nói cách gọi nào là đúng cả vì đây là quan điểm cá nhân, làm sao áp đặt được. Tớ chỉ nêu ra thế thôi.
    Tớ cũng chả ca ngợi việc chia cắt đất nước. Các bác nên dồn bực tức của các bác vào đúng người hơn chứ.
    Nói thêm với bác NewGod. Có lẽ bác nói đúng, dân Bắc Triều Tiên bây giờ rảnh rỗi có thời gian nhảy múa và ca ngợi Kim Nhật Thành nên chắc họ cảm thấy hạnh phúc hơn bọn Hàn Quốc phải làm việc "điên cuồng từ 9 giờ sáng đến 12 giờ đêm" để hưởng được cái "giàu có mà hèn đớn".
  3. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, mấy bác vui tính quá, đả kích sai người và lạc chủ đề béng nó rồi. Mục đích chính của tớ khi post mấy bài trong topic này là để nói rằng: cách gọi tên một sự việc lịch sử không đơn giản như chúng ta nghĩ và được học từ nhỏ. Tớ tìm đỏ mắt cũng chả thấy trong bài tớ viết có câu nào mong "bọn thảm sát ở Mỹ Lai" thắng hay "VN nên thua", "VN không nên thống nhất" hay nếu VN không thống nhất thì sẽ thành Hàn Quốc, Nhật Bản... cả.
    Cái chuyện tớ lấy Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ra làm ví dụ cũng chỉ là để nói rằng dù cùng là người Triều Tiên, họ sẽ gọi Mỹ theo cách khác nhau. Tớ cũng chả nói cách gọi nào là đúng cả vì đây là quan điểm cá nhân, làm sao áp đặt được. Tớ chỉ nêu ra thế thôi.
    Tớ cũng chả ca ngợi việc chia cắt đất nước. Các bác nên dồn bực tức của các bác vào đúng người hơn chứ.
    Nói thêm với bác NewGod. Có lẽ bác nói đúng, dân Bắc Triều Tiên bây giờ rảnh rỗi có thời gian nhảy múa và ca ngợi Kim Nhật Thành nên chắc họ cảm thấy hạnh phúc hơn bọn Hàn Quốc phải làm việc "điên cuồng từ 9 giờ sáng đến 12 giờ đêm" để hưởng được cái "giàu có mà hèn đớn".
  4. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Lại hơi ra ngoài chủ đề rồi nhưng ngứa miệng nên đành chịu.
    Hoan nghênh bạn A_S đã tìm thêm được một mục tiêu nữa của chiến tranh 54-75: "Thế thiên hành đạo,đưa nhũng tên Việt gian về lại với vị trí của chúng.Tội ác của chúng quá nhiều rồi,có thể cho chúng quyền chia đôi lãnh thổ để tiếp tục làm Việt gian mãi được không?". Cái này quả là độc đáo và chưa ai nghĩ ra. Kể cả mấy ông ở Viện Lịch sử Quân sự.
    Bạn thật là có tấm lòng nhân hậu và vị tha khi viết "Chúng ta có thể không gọi những binh lính VNCH là "nguỵ",là "*********", nhưng bản chất "nguỵ","Việt gian" và "*********" của những kẻ cầm đầu,chế độ của những kẻ ấy thì khổng thể chối cãi được!". Cũng may là Nguyễn Cao Kỳ không biết bạn nói thế chứ không thì tên "Việt gian" này không dám về VN chơi và giới thiệu một dự án khoảng hơn 400 triệu USD gì đó. Theo tớ bạn cứ gọi là "ngụy" hay "*********" gì đó thì vẫn tình cảm hơn từ "Việt gian" đó.
  5. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Lại hơi ra ngoài chủ đề rồi nhưng ngứa miệng nên đành chịu.
    Hoan nghênh bạn A_S đã tìm thêm được một mục tiêu nữa của chiến tranh 54-75: "Thế thiên hành đạo,đưa nhũng tên Việt gian về lại với vị trí của chúng.Tội ác của chúng quá nhiều rồi,có thể cho chúng quyền chia đôi lãnh thổ để tiếp tục làm Việt gian mãi được không?". Cái này quả là độc đáo và chưa ai nghĩ ra. Kể cả mấy ông ở Viện Lịch sử Quân sự.
    Bạn thật là có tấm lòng nhân hậu và vị tha khi viết "Chúng ta có thể không gọi những binh lính VNCH là "nguỵ",là "*********", nhưng bản chất "nguỵ","Việt gian" và "*********" của những kẻ cầm đầu,chế độ của những kẻ ấy thì khổng thể chối cãi được!". Cũng may là Nguyễn Cao Kỳ không biết bạn nói thế chứ không thì tên "Việt gian" này không dám về VN chơi và giới thiệu một dự án khoảng hơn 400 triệu USD gì đó. Theo tớ bạn cứ gọi là "ngụy" hay "*********" gì đó thì vẫn tình cảm hơn từ "Việt gian" đó.
  6. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Mấy bác lạ ghê đó, chủ đề là "Những bí mật Nga trong chiến tranh VN", mà đọc toàn thấy Mỹ, VNCH rồi sang tận bán đảo Triều Tiên, có cả chống Đế quốc gì ở đây... Mà bác spirou là chủ topic mà cũng biến mất từ bài đầu tiên luôn, chắc bác cũng chán mấy bài cãi vã này rùi.
    Thôi, lạc đề rồi cho tôi lạc với, hôm ưa mới coi film Dòng Sông Phẳng Lặng, film về chiến trường Thừa thiên Huế mà bác nào cục ĐA ta đánh giá là film truyền hình về CT quy mô nhất rồi hay nhất, ặc ặc.....
    Không nói về khía cạnh phục trang (hơi sai so với LS), rồi kỹ thuật (miễn bàn), diễn viên (chừ dân Huế mô mà nói tiếng Bắc hè, chừ quân VNCH ở miệt nào mà nói tiếng Bắc dzậy ta), chỉ nói về kịch bản, đoạn cuối có cảnh 3 anh chú Mỹ với 1 cô đầm say rượu và 1chú VNCh lái xe Jeep tông chết một chú violinist SV đấu tranh rồi bỏ mặc cán luôn cây đàn.... hêhehe, ý tưởng SV đứng dậy rùi nắm tay nhau khá hay ma hơi bị ... (từ gồm 3 chữ cái hêhhe). Hồi đó mà xe Jeep Mỹ đụng trúng chú SV nào là lo mà đem đi cấp cứu, rồi lo mà chạy chữa chứ không về bị kỷ luật, tước quân tịch, rồi ở đó mà chạy luôn, SV ta vây kín rồi đốt xe chứ có mà bỏ chạy. Làm film thế mà kêu ta xem để tuyên truyền sao được. Cứ như thễ ai là lính VNCH rồi lính Mỹ lúc đó là giống mọi rợ chi đó, còn lính VNCH "từ ấy" với "GP" hay lính GPQ là thiên thần đó. Phiến diện cực kỳ.
  7. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Mấy bác lạ ghê đó, chủ đề là "Những bí mật Nga trong chiến tranh VN", mà đọc toàn thấy Mỹ, VNCH rồi sang tận bán đảo Triều Tiên, có cả chống Đế quốc gì ở đây... Mà bác spirou là chủ topic mà cũng biến mất từ bài đầu tiên luôn, chắc bác cũng chán mấy bài cãi vã này rùi.
    Thôi, lạc đề rồi cho tôi lạc với, hôm ưa mới coi film Dòng Sông Phẳng Lặng, film về chiến trường Thừa thiên Huế mà bác nào cục ĐA ta đánh giá là film truyền hình về CT quy mô nhất rồi hay nhất, ặc ặc.....
    Không nói về khía cạnh phục trang (hơi sai so với LS), rồi kỹ thuật (miễn bàn), diễn viên (chừ dân Huế mô mà nói tiếng Bắc hè, chừ quân VNCH ở miệt nào mà nói tiếng Bắc dzậy ta), chỉ nói về kịch bản, đoạn cuối có cảnh 3 anh chú Mỹ với 1 cô đầm say rượu và 1chú VNCh lái xe Jeep tông chết một chú violinist SV đấu tranh rồi bỏ mặc cán luôn cây đàn.... hêhehe, ý tưởng SV đứng dậy rùi nắm tay nhau khá hay ma hơi bị ... (từ gồm 3 chữ cái hêhhe). Hồi đó mà xe Jeep Mỹ đụng trúng chú SV nào là lo mà đem đi cấp cứu, rồi lo mà chạy chữa chứ không về bị kỷ luật, tước quân tịch, rồi ở đó mà chạy luôn, SV ta vây kín rồi đốt xe chứ có mà bỏ chạy. Làm film thế mà kêu ta xem để tuyên truyền sao được. Cứ như thễ ai là lính VNCH rồi lính Mỹ lúc đó là giống mọi rợ chi đó, còn lính VNCH "từ ấy" với "GP" hay lính GPQ là thiên thần đó. Phiến diện cực kỳ.
  8. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Cái phim đấy vớ vẩn bỏ xừ, bàn làm gì phí công
  9. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Cái phim đấy vớ vẩn bỏ xừ, bàn làm gì phí công
  10. A_S

    A_S Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    39
    Thấy chưa,khi NCK còn phục vụ cho cái VNCH thì ông ta như thế nào?Cũng mang về hang trăm triệu Dollar cho VN,nhưng là hàng trăn triệu Dollar máy bay,bom đạn.Còn đưa ông ta về đúng vị trí của mình thì may ra ông ta mới hối lỗi,làm được việc tốt cho đất nước.
    Cầu cho ông ta an toàn trước đám Việt gian vẫn chưa hối cải.

Chia sẻ trang này