1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như?fng cách giúp bạn quên chuyện buô??n

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi meo_luoi87, 10/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Mèo ơi, hơi lắm chuyện đấy. Chơi với Linh siêu nhân mà dám nhắc đến chữ Buồn hả??? Oánh cho một trận bây giờ. Khi nào buồn thì call Linh hen..Hế hế..... Số hôm nay ấy SMS cho tớ là số của ai ???
  2. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Số của tớ chứ còn của ai vào đây . Chẹp tại tớ bị sếp mắng cả ngày hum qua nên cũng hơi bị tức sáng mắng chiều mắng hic hic cư nhìn thấy mình là mắng nhưng không thấy đâu lại gọi điên hỏi se trốn việc không đi làm
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Buồn á? Đầu tiên là khóc. Khóc chán chê roài sẽ đói or khát nước ~~> Còn chờ j` nữa? Đi ăn thôi.......Ra đến ngoài đường. Mắt sưng húp~> ai cũng nhìn~> đành phải lau khô nước mắt và cuời lên~> về đến nhà. Hết buồn......
    ~~> Mừ đây chỉ là phương pháp tạm thời thoai nha. Em toàn áp dụng nó.
    Còn có những nỗi buồn thường phải để thời gian điều trị thôi......
  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Buồn cái luồn tuồn xuồn...
    Chào mừng các bạn đến với hộp thư trả lời tự động của box 87.ttvn.
    Nếu bạn là con gái, hãy ấn phím 0. Nếu bạn đủ tự tin để tiếp tục, ấn phím 9. Nếu bạn không bỏ học, không đánh nhau, không hút thuống, xin ấn tiếp phím 1. Nếu bạn cảm thấy mình đủ dễ thương để Win in Love War, xin ấy tiếp phím 2. Nếu bạn cần một người nào đó hát cho bạn nghe trước khi đi ngủ hay mỗi khi thức dậy, ấn tiếp phím 9. Nếu bạn cần một anh chàng nào đó kể chuyện cổ tích cho bạn nghe mỗi ngày, ấn tiếp phím 3. Nếu bạn cần một ai đó có thể chở bạn đi xem những bộ film mà bạn thích ( mặc dù người đấy chẳng thích tẹo nào ) thì ấn phím 6. Nếu bạn cần một người có thể bỏ hàng giờ ra, chỉ để nghe bạn kể những chuyện hàng ngày như phơi quần áo, rửa bát, trêu đứa trẻ con hàng xóm.... ấn phím 0. Nếu bạn cần cảm giác yên tâm khi ở bên người đấy, xin ấn phím 7. Nếu bạn cần một người sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bạn vui vẻ, ấn phím 9.
    Cuổi cùng bạn đã biết phải ấn những tổ hợp phím nào để call cho chàng trai của bạn chưa??? Tôi đang chờ sự tự tin của bạn đây...^_^........
  5. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Seo tui không goi được nhể. Gội toàn gặp ai ý chẳng thấy giống trong quảng cáo
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    He he he he Hôm nay ngồi rỗi rãi. Lôi cái topic này lên. Topic nay của mèo hay fết đấy chứ! Thế mà nó tuột đến tận trang 3. Pó tay
    Mèo ơi, mùa đông roài.Lạnh. Làm em thấy buồn quá. Mà ko hiểu buồn cái j` mới bực chứ!!!!!! Help me!!!!!!!!!! Cứ như người điên ý!!!
  7. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Ờ chị cũng giống em đấy nhưng mà chị khác em ở chỗ chị buồn vì không có người iu he he (độc thân nó khổ thế đấy ) . Có những lúc muốn khóc thật to seo số phận mình hẩm hiu thế . Khóc chán buồn chán roài mới nhận ra à chẳng có gì cả tất cả mọi chuyện sẽ trở về như cũ cái gì đến nó sẽ đến .
  8. bluesky18987

    bluesky18987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    THôi đừng có mà buồn nữa mèo . Hãy luôn sống như chính mình từng sống . Cái gì cần đến thì tự khắc nó sẽ đến thôi
  9. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá đi mất => nghĩ ngay đến cái WC nhưng bi giờ có phải buồn vì thế đâu mà buồn vi có một người sẽ ra đi

Chia sẻ trang này