1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như?fng cánh cư??a đại học, bạn đa?f, đang hay se?f chọn cánh cư??a na??o?

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi octieu20, 09/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Nhưfng cánh cư?a đại học, bạn đaf, đang hay sef chọn cánh cư?a na?o?

    Chào tất cả các bạn !
    Trong mỗi chúng ta hầu như ai cũng đã và đang từng là sinh viên của 1 trường đại học nào đó . Vậy chúng ta hãy cùng thảo luận về những đặc điểm của từng trường hay chí ít là khoa của mình đã và đang theo học để làm tiền đề cho các bạn đang theo học phổ thông có định hướng về mọi mặt trước khi lựa chọn con đường tương lai cho bản thân .!


    Vì tương lai con em chúng ta !


    Chặng đường nào mà rải bước trên những bông hồng ??
    Câu này mới dzữ nè " Nếu bây giờ em ko biết gì hết mà em chẳng học gì hết thì 10 năm sau em cũng chẳng biết gì hết "
  2. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép được trả lời bài này đầu tiên , mặc dù em đang còn la học sinh phổ thông trung học . Vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường , có lẽ nhìn tương lai vẫn còn toàn là màu hồng , cái gì cũng giản đơn . Em sợ rằng mình sẽ có những quyết định sai , song em cũng muốn thử sức mình .
    Em muốn được học về Điện Ảnh , Đạo diễn , Biên kịch của DHSKĐA , rất là khó nhai đấy , nhưng em lại cực kỳ thích môn nghệ thuật thứ này .
    Kế tiếp đó là ngành Báo hình .
    Những ngành em chọn toàn những ngành mà những người hoạt động trong đó được gắn thêm chữ Nổi tiếng , nhưng đó không phải là lý do , chỉ đơn giản là em thấy mình thích hợp .
    Nhưng lại tự hỏi , liệu nó có viển vông quá không ?
    Nhưng bản thân có lẽ không đánh giá được hết thực lực . Mọi người hãy giúp em một lời khuyên ? Và em cũng muốn tìm thêm thông tin về thể lệ thi SKĐA nữa , em không thể tìm thấy ở đâu được . Nhà mình toàn anh chị cả , chắc có lẽ sẽ giúp em được nhiều .... Thanks .....

  3. dhphong_qn8O

    dhphong_qn8O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Xin phèp 'Ă?i tĂn topic thà?nh: Nhưfng cành cư?a 'ài hòc, bàn 'àf, 'ang hay sèf chòn cành cư?a nà?o?
  4. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Sang năm tớ cũng thi đại học.....mà không biết thi trường nào bây giờ......chắc là Giao Thông.....thi trường đó có khó không hả bà con.....
  5. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thi đại học ko khó bất kể là thi trường nào . Vì đề thi bi giờ là đề thi chung của bộ đánh giá rất sát với chương trình nên chỉ cần học chắc phổ thông thì vô tư . <== chuyện này khỏi phải bàn cãi . Nhưng chuyện cần nói đến ở đây là :
    Bạn lựa chọn trường nào và vì sao bạn chọn trường đó ?
    Bạn nghĩ khi học xong trường đó bạn làm được việc gì ?
    Bạn thật sự yêu thích lĩnh vực mà bạn chọn hay vì 1 lí do nào đó ?
    Vì đại học ko fải là cánh cửa duy nhất để vào đời và thành đạt . Việt Nam mình chỉ vì wa'' coi trọng bằng cấp nên bây giờ mới xảy ra tình trạng wá nhiều tiến sĩ giấy , ko có thực tài mà leo rõ cao , nền giáo dục còn nhiều bất cập ... vì vậy để tránh tình trạng trên các bạn hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định lựa chọn con đường tương lai cho bạn ( cho chính bản thân bạn chứ ko fải cho bố mẹ bạn )
    Hãy tự tin vào bản thân mình . Luôn luôn sát cánh bên bạn !
    Đường đến ngày vinh quang ko còn xa .Dù khó khăn vẫn chọn
  6. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Lựa chọn tương lai của tớ cứ thay đổi vèo vèo, chả có chính kiến gì hết (mà cái thời lớp 12 thì tớ không nghĩ xa được).
    Hic, cấp II học chuyên toán, cấp III ngốc nghếch chuyển sang chuyên Anh để "thay đổi không khí". Cuối cùng phải theo nó đến tận giờ dù chỉ hơi hơi thích nó thôi.
    Lớp 12, đòi học Ngoại Ngữ QGia bằng được vì muốn làm cô giáo. Mặc dù mọi người khuyên can bảo tớ nên vào Ngoại Thương.
    Ra trường phải đối mặt với thực tế khá phũ phàng: hoặc ở lại HN, hoặc về VPhúc.
    Chọn phương án 1, không phải vì không yêu quê hương mà vì nghĩ học hành 4 năm rồi quay về VP, chọn 1 công việc ổn định và sống an phận đến hết đời tớ thấy thật phí phạm. Tớ muốn thử sức ở HN, ít ra là trong vòng 2 năm tới, xem khả năng của mình đến đâu, rồi mới qđịnh về nhà hay ở lại.
    Còn cái lý tưởng trở về phục vụ quê hương, hic hic... có lẽ tớ không "vì Đảng vì dân" đến thế được.
    Ở lại HN, thấy mong muốn làm GViên sao khó thế.
    Muốn dạy cấp III thì phải có Hộ khẩu Hà Nội.
    Muốn dạy ĐH thì tiêu chuẩn đầu tiên là cao >1.55m.
    Mà cả hai tiêu chuẩn "cơ bản" này tớ đều không có. Đành từ bỏ nghề GV. Lúc này mới thấy giá như mình học NThương có phải tốt không.
    Điều gì sẽ xảy ra nếu... Hic, lúc nào cũng chỉ "nếu"...
    What if....
    What if I had never ....
  7. sweetrock

    sweetrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    1
    Ngày tôi tốt nghiệp cấp 3, tôi đã không thể có sự lựa chọn nào cả, vì năm đó tôi không thi ĐH........
    Trong khi các sĩ tử khác đang mướt mồ hôi trong phòng thi thì tôi ung dung nằm ở nhà.... Tôi đã nghĩ mình sung sướng hạnh phúc lắm khi được vào thẳng........ Nhưng tôi đã nhầm..........
    Vào thẳng đồng nghĩa với việc chỉ có một số lựa chọn nhất định, tôi đã không thích bất cứ lựa chọn nào và bố mẹ tôi đã chọn giúp tôi một trường...... Họ muốn tôi trở thành cô giáo....Con gái chỉ cần thế thôi để còn có thời gian cho gia đình.... Lại một sự nhầm lẫn tai hại..... Sự mơ hồ về nghề nghiệp tương lai quả là đáng sợ....tôi cũng thấy làm cô giáo thì khá được, nhưng tôi hoàn toàn không biết tôi có hợp với nghề đó hay không.... và bố mẹ tôi thì càng không chắc chắn.....
    Tôi miễn cưỡng đi học....những tháng ngày miệt mài học tập nghiên cứu trong trường ĐH mà tôi hằng tưởng tượng trở thành một chuỗi ngày nhàm chán nhất trong cuộc đời.... Tôi học không tệ, điểm chuyên ngành còn cao là khác, nhưng tất cả những cái đó không lấp nổi một sự thiếu hụt nào đó trong tôi... Tôi quyết chí đi theo niềm đam mê ham thích của mình, ngay lập tức tôi phải tự mình ra một quyết định quan trọng.... Sự non nớt lại đánh gục tôi một lần nữa.....
    Đang là sinh viên năm thứ 2, tôi đăng ký thi vào trường ĐH mà tôi thích nhất (cái trường mà đáng ra tôi đã thi vào rồi nếu như mấy trò thi HSG không vắt kiệt quỹ thời gian của tôi)... Tôi đỗ...nhưng tôi không thể dứt bỏ trường mà tôi đang học (mặc dù tôi rất muốn).... tôi không thể tự quyết định được, tôi không muốn làm bố mẹ tôi buồn.... tôi tự hỏi khi nào thì học sinh phổ thông và sinh viên của VN mới được dạy cách tự chủ và có trách nhiệm với cuộc đời của chính mình....
    Tôi sắp xếp học cả 2 nơi.... tôi lao vào học, nghĩ rằng đã tìm lại được động lực và mục tiêu cho cuộc đời của mình.... Nhưng sức người có hạn, mỗi ngày tôi chỉ có 24h, tôi đã nhận ra mình không thể ôm đồm...không thể tham lam.... Bài vở không phải là gánh nặng, cái ám ảnh tôi chính là sự mất tự do không thể làm được cái mà mình mong muốn và dứt bỏ cái mà mình không thích (toàn vì bố mẹ thôi).... Nhiều khi tôi tự hỏi có phải mình đang sống cuộc đời của mình...
    Cho tới bây giờ, tôi đã tốt nghiệp một trường và đi làm, tương lai có lẽ cũng không đen tối lắm nhưng tôi nhận ra tôi đã đánh mất quá nhiểu thời gian cho những thứ mình phải miễn cưỡng làm và có thể cả đời rồi cũng không dứt ra đưọc.... Tôi đang tiếp tục đi theo niềm đam mê của mình-theo học ngành mà tôi thích- mặc dù công việc đã làm cho tôi xao nhãng nó rất nhiều, một tuần tôi chỉ đi học được 2 buổi...
    Trong tôi giờ đây là một khối mâu thuẫn lớn, tôi sẽ đi làm ngay, hay chưa vội đi làm để tiếp tục theo học cái mà tôi thích....
    Đi học bao giờ cũng tốt, nhưng bố mẹ tôi vất vả vì chúng tôi nhiều rồi, tôi muốn làm việc và giúp đỡ bố mẹ....
    Dù sao tôi cũng hơi chắc hơn là mình đang sống cuộc đời của chính mình..... làm cho những người thân yêu của tôi vui vẻ, sung sướng là tôi hạnh phúc lắm rồi.... còn niềm đam mê kia của tôi thì có lẽ tôi sẽ gác lại.....
    Bố mẹ không biết tôi yêu thích môn học kia như thế nào, trước mặt họ tôi cũng không kêu ca gì về tất cả.... Họ vẫn nghĩ rằng tôi rất thanh thản, họ đã lựa chọn đúng giùm tôi.... Tôi yêu quý bố mẹ và hy vọng họ sẽ không bao giờ đọc được những dòng này.....
    Tôi chỉ muốn nói một điều, 18 tuổi các bạn đã có thể tự quyết định rồi, nếu ko thể quyết định được vì không có thông tin thì hãy tự đi tìm hiểu đi, có trách nhiệm với mình, chứ đừng tin vào cảm tính.... Hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định vào trường nào và học cái gì....vì nó quyết định tương lai của các bạn......
    Tôi đã quá vô tư khi tôi 18 tuổi.....
  8. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Em gửi lời cảm ơn và chia sẻ đến chị , Outhere ....
    Em đang đứng ở ngưỡng cửa của chị vài năm trước . Ba mẹ cũng muốn em theo một số trường , song đó là những trường mà em không hề thích và cảm thấy mình thực sự không hợp với nó . Em sẽ đi theo con đường mình đã chọn và cố gắng để không đánh mất niềm tin ở nó .
    Em nghĩ rằng bây giờ mới là những bước đầu tiên thôi , nếu đã không thể theo đuổi cái mình muốn , thì hãy học cách muốn và thích những cái mà mình đang có . Em nghĩ rằng chị sẽ tìm ra được niềm vui trong công việc của chị thôi , phải không chị ? Lạc quan lên nhé ....
  9. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    @Em_khat thân mến, định viết cho em mấy hôm rồi nhưng mải... đong đưa khắp nơi nên quên mất .
    Thôi nghiêm túc tẹo nào. Chị nghĩ rằng bố mẹ chọn cho em một số trường không phải không có lý vì theo bố mẹ những lựa chọn đó hiện thực hơn của em. Theo như em nói mấy bài trước, em thích các ngành điện ảnh, biên kịch, sân khấu hay báo hình. Em bảo là em thích hợp. Nhưng chị lại thấy nó mơ hồ. Thích hợp là thế nào? Em đã hiểu gì về những ngành đấy? Và em có năng lực gì có thể thích hợp với các ngành như thế? Có rất nhiều cô cậu cho rằng mình năng động, mình học giỏi, mình thông minh và thế là mình hợp với những ngành thời thượng.
    Theo chị, nếu em còn đang học lớp 10 hay 11 thì hãy trau dồi những kỹ năng cần thiết (em muốn biết về SKDA, chị có thể hỏi bạn chị), và "tìm hiểu" bản thân - trừu tượng nhỉ? - . Còn nếu lớp 12 rồi thì nên nhìn nhận mọi việc hiện thực hơn một chút. Bạn bè, thầy cô, bố mẹ và nhất là em đánh giá đâu là điểm mạnh của em?
    Mong em sẽ có quyết định đúng đắn.

    Được fozd sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 13/11/2004
  10. sweetrock

    sweetrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    1
     chào em_khat,  em nên đi theo sự lựa chọn của mình. Tất nhiên em không nên phủ định hoàn toàn sự lựa chọn của bố mẹ, hãy lắng nghe xem vì sao mà họ lại thích em học trường này trường khác và suy nghĩ nghiêm túc về ý kiến của họ. Bố mẹ (mà người lớn nói chung) có kinh nghiệm hơn nhưng cách nghĩ của họ dù sao cũng khác của chúng ta em ạ, chị tin các em bây giờ có thể tự lựa chọn được con đường cho mình.
    Chị Fozd đã đúng khi cho rằng em không nên mơ hồ về mấy ngành liên quan đến nghệ thuật mà em rất thích, em nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định, mấy ngành đó không chỉ cần đam mê mà còn khả năng khiếu nữa.
    Mà em đang học lớp mấy nhỉ? và học trường nào thế?
    Được what_if sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 13/11/2004

Chia sẻ trang này