1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như?fng ngươ??i phụ nư?f nô??i tiếng

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi TrueHeart86, 11/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Nguyễn Ánh điệu cả hai vợ chồng và hai con bà về thành Phú Xuân hành hình để trả thù. Ánh cho giải hai vợ chồng đến trước mặt kể tội ?ophản nghịch? rồi bắt lạy. Hai vợ chồng không lạy. Ánh sai lính lấy hèo đánh vào khuỷu chân, níu tóc giập đầu xuống đất bắt lạy. Hai vợ chồng nhất định không chịu. Ánh uất quá cho voi dữ ra giày xéo quật chết cả hai con bà cho trông thấy, để ra uy. Lại lôi Trần Quang Diệu ra xẻo từng miếng thịt. Tình cảnh cực kỳ thảm thương, tàn bạo hết mức. Cho đến khi bị Ánh giết, trước sau bà vẫn ung dung, mặt không hề biến sắc. Bà mất đi, xa gần nghe chuyện trong lòng đều thương xót, ai cũng hết lời ngợi khen
    ------------------------------------------------
    Trong 1 tài liệu khác tôi đọc ,quá trình hành hình gia đình TQD-BTX có khác chút.
    2 người con còn nhỏ tuổi bị Ánh sai quật vào tường trước mặt 2 người cho đến chết. Khi người con gái kêu sợ, bà đã nói đại ý : con là con nhà tướng k được phép đớn hèn, khiếp nhược. Khi bị quật chết cả 2 người con k 1 tiếng rên la.
    TQD do Ánh xét đên lòng hiếu thảo nên k lăng trì mà chém ngang lưng. Ông hiên ngang tự tiến ra pháp trường ,khi bị chém mặt k biến sắc.
    BTX Ánh sai voi dày, nhưng con voi đó nguyên là voi cũ của BTX nên k chịu động đến bà . Sau Ánh phải lấy vải quấn kín bà lại và thay voi khác mới xong. Trước khi trút hơi thở cuối cùng ,bà vẫn luôn mồm mắng giặc.
    Cả nhà BTX đều tỏ rõ khí tiết, lòng can đảm trước cái chết khiến kẻ thù phải kính phục. Nguyễn Ánh muốn biến cuộc hành hình thành cuộc thị uy không ngờ lại biến thành nơi dương danh cho nhà Tây Sơn. Tuy hi sinh nhưng gia đình BTX đã thắng trong trận chiến cuối cùng này.
  2. nguyenlytk21

    nguyenlytk21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Đọc sử cũ mà rùng mình kinh sợ, thương cho dân mình tâm thức lúc nào cũng bị giằng xé giữa "Thắng", "Thua", và người có quyền không từ nan một hành động tàn ác nào để làm rõ cái câu: "Được làm Vua, Thua làm Giặc".
    Cho đến khi nào chúng ta mới thấy "Giặc" là "Dân" và "Vua" cũng là người cần sự ủng hộ của Dân mà thôi?
    Nữ tướng Bùi thị Xuân là con nhà Võ, không hổ danh. Nhưng tưởng tượng khi nhìn hai con mình bị quật cho đến chết, người đàn bà nào mà không tan nát ruột gan?
    Tôi ước mong con cháu Nguyễn Ánh lên tiếng thương tiếc họ Bùi, và ước mong chúng ta cùng xót ruột cho cả hai họ Bùi - Nguyễn khi kể lại chuyện này, để cùng tìm cách xóa cái tâm thức "Thắng", "Thua" ... và "Trả thù ra oai" chót ăn sâu trong lòng dân tộc chúng ta đi.
    Thế kỷ vừa qua, dân tộc Việt trải bao oan khiên, oán oán chất chồng, nghiệp nghiệp khôn trả. Nếu không làm được điều này thì chúng ta còn lẫn lộn rất lâu trong vòng dây oan nghiệt.
    Tôi mong từ sau này, những người có quyền trong lịch sử sẽ nhìn ra cái thế "thắng nhân tâm", mà đừng lạm dụng quyền hành thị uy vô lối, để ngàn năm bia miệng chê cười, con cháu phải xấu hổ đau buồn.
    Được nguyenlytk21 sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 09/03/2006
    Được ptlinh sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 09/03/2006
  3. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Theo tư liệu của một giáo sĩ phương Tây De La Bissachère ?" người có dịp chứng kiến cuộc hành hình ?" đã miêu tả cái chết lẫm liệt của bà như sau: ?oBùi Thị Xuân không hề biến đổi sắc mặt, tiến trước đầu voi một cách bình tĩnh. Mấy tên lính thét la om sòm, bảo bà quỳ xuống, nhưng bà vẫn thản nhiên tiến bước. Voi lùi lại, bọn lính phải lấy giáo nhọn thọc vào đùi voi, con vật mới lấy vòi quặp bà tung lên trời??.
    @mabun:
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Xin lỗi ông bạn ... ăn nói lên cẩn thận chút ... ông ko biết tôi phải móc câu "?" sao mà ông nói kinh vậy ... thế thì tôi mới hỏi ... vì nghe thấy có cái tên giống phụ nữ nhưng vẫn thắc mắc ... vậy mà ông nói ra kiểu khoe tài quá ...
  5. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Thấy cậu cũng dân Hải Phòng anh mới đùa một chút ai ngờ đúng dân HP nóng tính ghê. . Tiện đây cũng nhắc chút là đi du học rồi thì sửa đừng nói ngọng nữa chứ.
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    6 năm nay sửa rồi nhưng nó vẫn vậy đành chịu vậy ... mà cứ để thế khi nói chuyện người ta còn biết mình là người Hải Phòng ... he he ..
  7. tommy_teo

    tommy_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chị VTS sinh năm 1933 hay 1937?
    Thằng bạn tui ở BR-VT nó nói một số người lớn tuổi nói VTS hơi bị khùng, không biết có chính xác?
    Nếu 12 hay 14 tuổi mà ném lựu đạn giết giặc thì nghe hơi bị dã man. Không hợp với đạo đức. Có thể tương tự như anh Lê Văn Tám ở Thị Nghè?!!!
    Thật giả lẫn lộn!!!
  8. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Chị VTS sinh năm 1933 hay 1937?
    Thằng bạn tui ở BR-VT nó nói một số người lớn tuổi nói VTS hơi bị khùng, không biết có chính xác?
    Nếu 12 hay 14 tuổi mà ném lựu đạn giết giặc thì nghe hơi bị dã man. Không hợp với đạo đức. Có thể tương tự như anh Lê Văn Tám ở Thị Nghè?!!!
    Thật giả lẫn lộn!!!

    ---------------------------------------------------
    Bạn đang nói đùa hay thật vậy. Nhưng dù có là nói đùa thì kiểu nói này hơi quá trớn rồi đấy.
    Theo bạn như thế nào là hợp đạo đức ?
    VTS là nhân vật có thật. Hiện vẫn còn nhiều nhân chứng cùng thời với chị còn sống, còn kể lại những ngày cùng chị tại Côn Đảo. Ngôi mộ VTS hiện vẫn còn tại nghĩa trang Hàng Dương và hiếm có trường hợp nào tử tù sau khi bị hành quyết được chính kẻ thù xây cất, lập bia mộ như VTS - đó chính là sự kính trọng của kẻ thù trước khí tiết của 1 người con gái can đảm , bất khuất .
    Tôi nghĩ rằng chính bạn mới là người đang muốn nhập nhèm về lịch sử nhằm hạ thấp những người làm lên lịch sử. Nhưng bạn làm vậy đã là tự hạ thấp mình rồi đấy.
  9. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Trò này cũ rích, tung tin lung tung để nhằm hạ thấp người đã khuất. Còn truyền thống đánh giặc của dân tộc ta là:
    "Đánh giặc 3 tuổi hiềm còn muộn
    Giận 9 tầng mây hận chửa cao"
    Gần hơn một chút thì thời đánh Pháp có các em liên lạc tham gia đánh giặc như trong truyện "Tuổi thơ dữ dội" ( truyện nhưng dựa theo các nhân vật có thật) hay là đội du kích thiếu niên Đình Bảng. Bọn Tây cũng đâu có ít thiếu niên tham gia đánh giặc nhân vật Gavơrốt đâu có bị ai kêu là ko hợp đạo đức.
  10. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    1.519
    Đây là 1 bài thơ ca ngợi Bùi nữ tướng :
    Xưa nay khăn yếm vượt mày râu
    Bùi Thị phu nhân đứng bậc đầu
    Chém tướng, chặt cờ, vung kiếm sắc
    Vào thần, ra quỷ, tỏ mưu sâu
    Quên nhà, nợ nước, đem toan trước
    Vì nước, thù nhà để tính sau
    Tài đức nghìn thu còn nức tiếng
    Non cần chảy ngọc bởi vì đâu !
    Được Thiet_Moc_Chan sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 10/03/2006

Chia sẻ trang này