1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như?fng tư?? tiếng Việt bị hiê??u sai, va?? du??ng sai!

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi nktvnvn, 22/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nktvnvn

    nktvnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Trong Tư? điê?n, ta thán có nghifa như bạn nói. Va? ca thán cufng có trong Tư? điê?n, va? các tác gia? dâfn tới mục ta thán. Vậy ca thán = ta thán theo Tư? điê?n la? đúng.
    Tư? điê?n ghi như sau:
    bếp núc Nơi đê? nấu ăn; bếp (nói khái quát). Bếp núc sạch sef. Việc bếp núc (= việc nấu ăn ha?ng nga?y)
    bếp nước Công việc nấu ăn
    Vậy có thê? thấy tư? bếp nước có tô?n tại, nghifa chi? lệch đi so với bếp núc 1 chút.
    Tư? điê?n cufng gia?i thích tư? bất cập như bạn.
    Theo tui thi? sinh ngưf pha?i uyê?n chuyê?n thi? mới sống được. Nên nhớ la? tư? điê?n theo ngươ?i chứ không pha?i ngươ?i theo tư? điê?n. Ngươ?i ta (tất nhiên đa số) có nói, có du?ng thi? mới có trong tư? điê?n. Đa số nhưfng gi? trong Tư? điê?n đê?u bác bo? nhưfng luận điê?m trên cu?a bạn. Tui pha?i tin ai đây?
    Đời là bể khổ...
  2. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Các bác chịu khó tìm lại trong box này có chủ đề về vấn đề này rồi đấy!
    Lũ chúng con ngủ trong giường chiếu hẹp,Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!
  3. cup79

    cup79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    1
    Bác nào gải thích HAY với HOẶC hộ em với.
  4. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    "Này cô bé có mái tóc đuôi gà, đạp xe trên phố phố xá đông người qua" (Thế Hiển).
    Trước đây khi nghe bài hát này tôi không tưởng tượng được rằng cô bé có mái tóc "đuôi gà" lại đạp xe trên phố xá đông người qua được.
    Hôm qua lại nghe một ông dầu gội đầu quảng cáo: "Hôm nay em cột tóc đuôi gà đó hả?"
    Hoá ra người ta tưởng rằng tóc đuôi gà là cột một túm đằng sau như "đuôi ngựa" như vậy. Có phải vậy không? Không phải đâu! Trong bài "Mười thương" có "Một thương tóc bỏ đuôi gà", thì tóc đuôi gà phải là quấn xung quanh đầu và thò ra khỏi khăn một ít như cái lông đuôi con gà trống. Còn bài hát của Thế Hiển phải sửa lại là "Cô bé có mái tóc đuổi gà" hay là "Cô bé có mái tóc đuôi bò" thì đúng hơn.
    Phải không các bạn?
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    hic..........hic đọc bài của bác choáng nặng, vì tui nghe bài này nói đến tóc đuôi gà tức là tóc buộc cao vổng lên nó trông giống cái đuôi gà chứ, mới cả tóc đuổi gà thì bác sẽ tưởng tượng đến bộ tóc thế nào nhỉ, lại còn tóc đuôi bò nữa chứ........ mà nói đến tóc đuôi bò thì tui sẽ tưởng tượng đến bộ tóc vàng khè, xơ và chẻ ngọn .Bạn gái nào có bộ tóc như vậy thử hỏi bác có thích ngắm không?
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_173362/22a?0.6379444
  6. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng bạn ở ngoài Bắc thì bạn sẽ rõ về vụ "tóc bỏ đuôi gà" hơn người ở trong Nam chứ nhỉ? Nhạc sỹ Thế Hiển và cái ông làm quảng cáo xa quê hơi bị lâu nên mới không rõ cái vụ này thôi.
    Bài Mười Thương của ca dao - dân ca Bắc Bộ bắt đầu như thế này:
    "Một thương tóc bỏ đuôi gà.
    "Hai thương ăn nói mặn mà có duyên.
    "Ba thương má lúm đồng tiền.
    "Bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua
    "Năm thương dải yếm đeo bùa..."
    Tôi sẽ không tưởng tượng nổi cô gái vùng quê Bắc Bộ "yếm thắm răng đen" lại có thể cột tóc vổng lên theo kiểu cái cô trong quảng cáo dầu gội đầu đó được (Có thể tôi dùng chữ "đuôi ngựa", "đuôi bò" hay "đuổi gà" là không chính xác, cho tôi xin lỗi. Nhưng nó không phải là tóc đuôi gà). Như tôi đã nói trước, tóc "bỏ đuôi gà" là kiểu vấn khăn quanh đầu, có chìa ra một tí tẹo tóc bằng ngón tay, giống như cái lông đuôi con gà trống đằng trước trán để làm duyên.
    Không ngờ con gái Hà Nội bây giờ...
    Nhưng mà mấy bài thơ của bạn cũng hay lắm. Tôi tò mò xem trang thông tin cá nhân của bạn. Hình như là nó đã bị hack thì phải, bạn kiểm tra lại xem.
    Thân ái.
    PS. Tôi không phải là thủ phạm của vụ hack này đâu nhé. Trình độ tin học của tôi còn thấp lắm.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 16/02/2004
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 16/02/2004
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    bác ah tui chưa được xem cái quảng cáo mà bác nói đến, nó là chương trình quảng cáo cái gì vậy? còn bác nói không ngờ con gái Hà Nội ........ ở đây có nghĩa là gì vậy? làm ơn nói rõ hơn được không.
    Còn bác nói " Tôi sẽ không tưởng tượng nổi cô gái vùng quê Bắc Bộ "yếm thắm răng đen" ... thì tui nói thật cái thời buổi này trừ fi lên sân khấu hoặc là có việc gì fải mặc áo tứ thân thì ngươì ta mới quấn đầu theo kiểu ngày xưa thôi chứ bây giờ mà bác nhìn chị em mặc đồ tây xong quấn cái kiểu đầu đó bác sẽ cảm thấy thế nào nhỉ ? Tui nghĩ tóc đuôi gà hiểu theo quan niệm hiện nay thì có nghĩa là tóc dài rồi buộc vổng ra sau đấy.
    tiếp theo thì tui cũng có xem lại phần profile của mình rồi, nó không bị hack đâu bác ah, tất cả đều đúng hết đấy. Mà bác nói bác thích cái bài thơ của tui là bài nào thế|?/
    [blue][4] Thắp cho mình một ngọn nếntrongđêm
    Ngồi lặng yên soi mình vào cuộc sống
    Cuộc đời như bóng đêm thật rộng
    Ta chỉ là một ngọn nến mong manh[4][blue]
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_173362/22a?0.6379444
  8. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Ý của tôi là cái "quan niệm về tóc đuôi gà hiện nay" là quan niệm sai, và làm cho người ta có thể hiểu sai về một bài ca dao rất nổi tiếng (Bài Mười Thương).
    Tôi cho rằng con gái HN nên tìm hiểu thêm về VH dân gian cổ truyền VN. Tôi không có ý chế giễu bạn đâu. Đừng giận nhé.
    Xin chúc mừng bạn không bị hack.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 21/02/2004
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ 1 số quan điểm sẽ thay đổi theo thời đại chứ không thể giữ lại toàn bộ, vậy thử hỏi bạn trong bài 10 thương đó có câu "Bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua " bây giờ còn ai theo cái quan niệm này nữa không nhỉ hay bây giờ với mọi người răng " trắng , bóng " mới là đẹp??
    còn tại sao chỉ con gái Hà nội là "nên tìm hiểu thêm về VH dân gian cổ truyền VN " hả bạn? cái này không chỉ cần con gái Hà nội đâu mà là con gái cả nước và cả con trai cũng nên cần tìm hiểu đấy chứ , bạn có đồng ý không nhỉ?
    đánh xong 1 lúc đọc lại thấy mình trả lời sai ý bạn đành sửa lại : nhưng tớ vẫn không hiểu vậy theo bạn quan niệm " tóc đuôi gà " phải giống với bài ca dao kia mới đúng hả?
    [blue][4] Thắp cho mình một ngọn nếntrongđêm
    Ngồi lặng yên soi mình vào cuộc sống
    Cuộc đời như bóng đêm thật rộng
    Ta chỉ là một ngọn nến mong manh[4][blue]
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_173362/22a?0.6379444
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 22/02/2004
  10. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hạn như trước đây có một ông tên là Trần Quốc Tuấn, bạn có thể đặt tên con mình là Trần Quốc Tuấn cũng được (quyền của bạn mà). Nhưng mà cái ông Trần Quốc Tuấn kia quá nổi tiếng rồi. Dù cho con của bạn có làm đến Thị trưởng đi nữa cũng bị ông Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn làm lu mờ. Thôi thì tôi cũng chẳng phản đối ai cả. Tôi chỉ nói là "tóc đuôi gà" trước đây là "như vậy, như vậy và như vậy" thôi. Chẳng lẽ bạn không tìm thấy một điều gì mới khi phát hiện ra rằng tóc đuôi gà trước đây là "như vậy, như vậy và như vậy" hay sao? Thế thì đáng buồn cho thằng tôi thật đấy. Tôi cũng mới phát hiện ra điều này cách đây không lâu đâu. Lần đó tôi sung sướng đến phát rồ lên. Bởi vì trước đây tôi cũng tưởng như ông Thế Hiển và tôi không cảm nhận được hết vẻ đẹp của bài "Mười thương".
    Tôi đâu có nói rằng kiểu đuôi gà nào đẹp hơn đuôi gà nào. Cũng không nói rằng mặc áo tứ thân đẹp hơn mặc quần jean. Cũng không nói rằng răng đen đẹp hơn răng trắng. Đó chỉ là do bạn suy luận mà thôi. Nhưng dù sao nếu bạn đem quan niệm thẩm mỹ trong thời điểm sáng tác bài Mười Thương để bạn cảm nhận nó vẫn hay hơn là bạn đem quan niệm thẩm mỹ trong thời đại của ông Thế Hiển mà hiểu nó. Đúng không.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 22/02/2004

Chia sẻ trang này