1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như gió mùa thu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oh_mylove, 23/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Như gió mùa thu...

    Thu lâu rồi mà giờ mới thấy thu...man mác se se.
    Sao mà đến muộn màng, liệu có vội vàng ra đi.
    Hạ nóng quá, nóng đến cháy lòng nên phải đợi thu, chờ thu,đợi gió thu
    Gió lên để dịu lòng....
    Trong thu cũng có nắng
    Trong thu cũng có đông
    Trong thu cũng có vui
    Và... thu cũng luôn buồn


    Chờ thu, đợi thu ... rồi thu cũng phải đến
    Muốn khoe, muốn dạo phố.....nhưng lại chỉ một mình
    ....Buồn
    Có chắc là đợi thu
    Hay chỉ là như gió mùa thu
    Buồn.... man mác, se se
  2. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Như gió mùa thu...
    Mọi thứ sẽ chỉ như vậy thôi, sẽ trôi đi rất nhanh, sẽ chỉ như một cái rùng mình chớm lạnh... hãy cứ nghĩ như thế mà sống đi
    Nếu tiếp tục đeo đuổi.... chắc chết mất, tự biết là không chịu được đâu, phải từ bỏ thứ cần phải từ bỏ.... hãy làm đi, lại tất cả từ đầu
  3. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần đến giờ này.... cô đơn chết mất
  4. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà cô đơn nhỉ? Trước đây tớ cũng có ai đó bên cạnh, mùa Thu lúc đó cũng thật đặc biệt. Muốn đi nhiều hơn và ngắm nhìn nhiều hơn.
    Bây giờ một mình, đi ít hơn và cũng ít để ý đến xung quanh. Nhưng mỗi lần dành thời gian dạo phố, tận hưởng không khí lại cảm thấy sâu sắc hơn, đáng trân trọng hơn. Mùa Thu giờ đây có hồn hơn, cảm thấy đẹp hơn :).
  5. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Bắt đầu có hoa sữa rồi, đi học về buổi tối, gió se lạnh, mùi hoa nhè nhẹ, thích
    Sắp sinh nhật mình rồi, muốn ... nhưng biết đó là điều ko thể, đành giữ lại cho riêng mình.
  6. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng đi... chẳng nói được gì, cũng chỉ có thể chúc nhau may mắn.
  7. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Heo may về, có mưa ,,, lạnh
    Nhớ quá đi mất, nhưng lại chẳng rõ là nhớ cái gì chỉ biết là nhớ, thèm thuồng một điều gì đó. Buồn là tâm trạng mà, làm sao có thể bảo nó không buồn ...Tự dưng lại thấy chẳng điều gì có ý nghĩa, chẳng một điều gì hết.
    Tháng 10 rồi, cứ chờ cứ mong đến tháng 10 thế mà lại giật mình không biết.
    Hôm nay, thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
    Ngày này tháng trước mình được lĩnh lương >_<
    Hôm nay thì sao nhỉ >_<
  9. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Bật vô âm tín........thời tiết dễ chịu thật
  10. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Sáng chờ nắng
    Trưa chờ gió
    Đêm chờ....
    Chẳng hiểu nổi nữa, ở cái tuổi trẻ vừa qua già chưa đến không biết có nhảm nhí với những suy nghĩ hiện tại không?
    Nói là không buồn, cũng nghĩ là không được buồn nhưng cái cảm giác tủi thân, thèm tình cảm cứ len lén vào mọi góc ngách, chẳng làm gì mà xua đuổi được
    Còn cái công việc này, cái công ty này.... 2 năm qua mình làm gì, sống vì cái gì nữa. Mình ham hố? hay là một đứa thích thể hiện mình. Cũng vì nó mà từ bỏ nhiều thứ quá, từ bỏ cả bản thân mình. Không biết có ân hận không nữa.... chán nản thật ấy. Các sếp đi vắng, sao mình ghét cái cảnh nói nói giả tạo...một lũ ham hố, ừ chúng nó mới là những đứa ham hố, ham hố một cách ngu dốt. Ai cũng bảo từ bỏ, nhưng yêu nó quá, yêu cái công ty này quá, yêu công việc này quá... nên cũng như một đứa đang yêu cũng khóc, cũng hạnh phúc, cũng cười và hình như đang đau khổ.
    Chắc phải mặc kệ cái thiên hạ này thôi, vẫn phải sống mà .... cũng chỉ là gió mùa thu thôi, se se man mát..... hãy cứ thế đi nhé, cứ là như thế đi như gió mùa thu.

Chia sẻ trang này