1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như gió mùa thu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oh_mylove, 23/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ngày sinh. Chúc mừng bố, chúc mừng mẹ vì con đã lớn
    Chúc mừng tuổi 27. Chúc mừng tình yêu vì đã có những phút giây hạnh phúc và cả đau khổ. Chúc mừng niềm vui vì đã có những nỗi buồn. Chúc mừng bạn vì chúng ta đã là bạn và vẫn sẽ mãi là bạn.
    Chúc mừng tôi vì đã đứng được giữa cuộc đời. Chúc mừng cho những thành công vì đã có những thất bại.
    Xin lỗi cuộc đời vì đã có những phút muốn lìa xa
    Chúc mừng và cảm ơn!
  2. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật bạn nhé.
    Mỗi lần nhìn thấy nick của bạn lại tư dưng muốn hát câu tiếp theo...oh my darling
    Cuối tuần vui vẻ
  3. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhiều
  4. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi để bắt đầu...
    Cuộc sống
    Phong cách
    Sự nghiệp
    Tình yêu
    Mong là sẽ không như gió mùa thu....
  5. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, mưa và gió
    Giật mình, ờ hình như mùa đông.
    Rồi cũng về, thật sự không nhớ, thật sự không mong, không chờ đợi
    Anh!
    Hà Nội đón mùa đông a ạ, gió lạnh đầu mùa mà lạnh. Em muốn nhớ đến một kỷ niệm đông nào đó mà không nhớ được .... chắc là e quên rồi, quên hết rồi thì phải.
    Biết ngay mà, thu chỉ có vậy thôi..... đi mất rồi, đến rồi đi lặng lẽ cũng chẳng biết là đi từ lúc nào chỉ cảm thấy đông.
    Em lạnh anh ạ nhưng chỉ là do đông thôi .... nên đông này chắc cứ vậy thôi, hãy cứ để đông bên em.
  6. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Gửi người ở hiện tại...
    Rồi một ngày em sẽ rời xa Người
    Nhưng không phải hôm nay và cũng không phải là ngày mai
    Hình như em đã yêu Người, tự bao giờ em cũng ko biết....và Nguời là người thứ 3
    Ai đó đã nói nên yêu 3 lần
    Lần đầu là mình yêu
    Lần hai là được yêu
    Và lần 3 là phải lấy người ấy
    Anh! em đã quên anh thật rồi, không mơ tưởng và không chờ đợi
    Có lẽ em là người hạnh phúc bởi bất kể người đàn ông nào bên cạnh em đều rất thật lòng và yêu chân thành vì cả anh, cả quá khứ và hiện tại đều là những người đàn ông biết khóc
    Tự dưng em nhận ra rằng em yêu Người mất rồi
    Em thấy giận vì mình phải chờ đợi
    Thấy buồn vì không được quan tâm
    Và em đã khóc
    Một ngày nào đó em sẽ rời xa Người
    Vì em yêu anh
    Vì em muốn được yêu anh
    Vì em muốn được ở bên anh
    Vì em muốn .... anh sẽ mãi luôn yêu em
    Ngày đó không phải là hôm nay
    Cũng không là ngày mai
    Có thể là ngày cuộc sống hiện tại của anh trở về
    Cũng có thể là một ngày tình yêu của em lớn hơn hôm nay
    Cũng có thể là một ngày em nhận ra rằng anh không dành cho em
    Cũng có thể là một ngày cuối của cuộc đời này
    Cảm ơn Người vì cho em tìm lại tình yêu

Chia sẻ trang này