1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như là chim ưu phiền

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tinhcanguoimattri, 10/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhcanguoimattri

    tinhcanguoimattri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Như là chim ưu phiền

    Tôi đã từng mơ ước đến khôn cùng rằng tiếng hát sẽ đem lại hạnh phúc cho mọi người, cũng chính là hạnh phúc nhỏ nhoi của mình trong đời sống. Mỗi buổi sớm mai thức dậy, nghe tiếng chim dỡn đôi trên mái ngói, lòng chợt thấy niềm hân hoan của một buổi bình minh.

    ?oTôi như con chim nhỏ
    Đến giữa cuộc đời
    Ngứa cổ hót chơi

    Mặt đất dẫu đầy đá sỏi
    Tiếng hót tôi xin làm những hạt mầm
    Mọc lên từ sỏi đá...?

    (Thơ Hoàng Trung Thông)

    Tháng ngày trôi qua, tiếng hót loài chim không còn trong trẻo nữa, đời sống đã có quá nhiều đổi thay. Một buổi sáng thức dậy, ?ochập chờn lau trắng trong tay?, mới luyến thương tột cùng những giọt thanh âm long lanh ngày nào. Thủa ấy,có một đứa trẻ mơ mộng ước ao mình là loài chim nhỏ đến hót giữa cuộc đời như bao nhiêu thương yêu dành trọn cho người. Nhưng tiếng hát bỗng chốc thành phù du, người nghe rồi tan biến mất, con chim đau lòng nhặn nhạnh những mảnh vỡ thanh âm, ấp ủ vào lòng cho riêng mình. Đời sống không chỉ cần tiếng hát, người hát không chỉ cần giọng hát, người nghe không chỉ cần bài hát ... Sống giữa đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để hát cho đến khi cạn sức, như loài yến rút tơ lòng vì yêu, cho một ngày đời sống lãng quên ...

    Một mùa đổ lá lại về trong thành phố, không gian chợt nắng chợt mưa nhắc nhở những kỷ niệm xót xa . Ngày đó tiếng hát chớm biết buồn, rồi buồn, rồi thảng thốt, rồi đau, rồi tuyệt vọng... Trên đôi môi hôm nào đã tưởng như câm lặng, niềm tin bị thương và ứa máu. Cánh chim nhỏ không tìm đâu ra một chỗ nương nhờ, nó đậu trên cọc nhọn và hót. Kể từ đó hạnh phúc sao quá chênh vênh, niềm thương và tình yêu quá hữu hạn, ít ra với loài chim hót bằng yêu thương vắt cạn tim mình. Mỗi ngày đi qua và đang tới đều là những thử thách nghiệt ngã với tiếng hát, để vực dậy, để bước tới, để tiếp tục hát ...


    ?o Tôi như con chim nhỏ
    Bay về rất ngẩn ngơ
    Trong không gian chia lìa
    Lòng đầy những oàn thù

    Tôi như con chim nhỏ
    Thiếu hạnh phúc trần gian

    Tôi như chim ưu phiền
    Thiếu hạnh phúc triền miên?

    (Trịnh Công Sơn ?" Như chim ưu phiền)

    Sớm mai còn thức giấc hay đã miệt mài lãng quên đời sống cùng đêm dài, có tiếng hót loài chim kia chợt tỉnh?
  2. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cho em làm ..chim ưu phiềm nữa nhé bác
    Bàn thêm tẹo, bác hát hay quá, nhưng hình như khi hát lên người ta luôn vui,hay để san lấp nỗi buồn mà, còn "như chim ưu phiền" >>>> có phần không đúng lắm.
  3. tinhcanguoimattri

    tinhcanguoimattri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bây giơ? ơ? Huế, Huế đâ?u hạ lao xao nắng, nhạt nhoa? mưa.... Tha?nh phố tra?o lên vi? lêf hội, ngươ?i đi ra đươ?ng nhi?n nhau mi?m cươ?i hoan hi? vì sợ nga?y mai không thê? gặp lại như lơ?i ông Sơn dặn Bống. Lế hội áo dài với Diễm xưa, Hoài Cảm thướt tha và dập dồn như Hành khúc... Vậy mà sao lòng tôi trống trải trong từng phút giây, sao tôi không thể "mở lòng ra để đón những rung động của cuộc đời" như ông Nam Cao đã một thời sống và viết. Sao tôi sống từng ngày thiếu niềm tin, từng ngày thấy hạnh phúc mong manh và nhạt nhoà như nắng. Một người nói với tôi "em như con chim đã từng bị thương nên sợ hãi ....".
    Tôi ngồi bên sông Hương tràn nắng, nhớ lời chị Mai hỏi ông Sơn:
    "Sống trong đời sống mình cần phải có gì? làm gì? Sơn cười ngón tay dài khẽ đẩy cái gọng kính đang trễ xuống. Câu trả lời ngắn gọn: Cần có một tấm lòng. Tôi nhìn Sơn: "Một tấm lòng?" ở giữa thế kỷ này, giữa thời gạo châu củi quế, giữa thời giá trị của một con người được đánh giá bởi áo quần, nhà cửa, vòng vàng, hột xoàn...Một tấm lòng để làm gì? Sơn nhìn tôi, ngón tay lại đẩy cao gọng kính. "Sống trong đời, ta luôn luôn phải sống với một tấm lòng, phải có một tấm lòng, dù không để làm gì cả, dù chỉ để... gió cuốn đi.". "
    Ký ức như những cảnh phim lộn xộn chưa hề được lắp ghép, lúc quên thấy an lành lúc nhớ thấy ngạt thở. Có ai trong chiều nay nói với tôi một lời, chỉ cho tôi một hướng đi để thấy nắng sông Hương đang rọi sáng vào cõi buồn tăm tối, kéo tôi ra khỏi cái chết ngu xuẩn, để tôi tin rằng "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, dù chỉ để gió cuốn đi"

Chia sẻ trang này