1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như là cơn gió...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Katie_cat, 12/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Như là cơn gió...

    Đó là một đêm mùa thu,đáng lẽ ra trời sẽ rất trong ,trăng sẽ rất đẹp.Nhưng đêm ấy,Trời khóc,Gió gào thét,Mây vần vũ...Ta không chịu nổi nỗi cô đơn,và Người cũng thế.Ta lao đi trong mưa,đến với người dù ta biết ta đang sai.
    Ta không thể quên được cảm giác khi đợi người,tim thắt lai trước mỗi tiếng xe qua.Gió gầm rú,Mưa tới tấp tạt vào mặt ta,cái ô ta cầm cũng không đủ chống đỡ lại gió trời.Ta đói ,mệt và rét run lên...ta sắp ngã gục thì người đến trước mặt ta.Ta chững lại vì người bắt ta băng qua đường.Mở cửa xe,Người ôm nhẹ bờ vai ta,rất nhẹ.Ta hơi thất vọng,ta thèm một cái ôm đến nghẹt thở cho bớt đi cái lạnh trong ta.Người lái xe chầm chậm,mưa vẫn táp vào cửa kính,hơi thở của ta làm cho lớp kính mờ đi khiến Người không lái xe được.ta và người cứ đi lang thang vòng quanh.Phố xá khuất chìm trong mưa,đâu đó vẫn nghe tiếng "Dô"từ những cuộc nhậu trong các nhà hàng.Ta và Người,2 kẻ cô đơn trầm mặc.Chẳng nói được gì,chỉ có tiếng nhạc ghi ta không lời và tiếng mưa.
    Đêm mưa ấy,ta và người thức trắng đêm.Mưa gió vẫn bão bùng...Người bảo ta trẻ con và còn dại lắm,ta cười,dại thì ta mới ở đây bên người.Người kể chuyện ma khiến ta sợ phát khiếp.sấm chớp đầy trời khiến ta càng sợ hơn.
    Vậy mà bây giờ,ta không nhớ nổi mặt Người nữa.Lần thứ 2 Người làm ta đau.
    Gặp lại Người,lòng ta lại dội lên những cơn sóng...Người ơi,chắc Người đã quên ta ,ta mãi chỉ là một cơn gió thoảng qua trong đời Người mà thôi.Nhiều khi ta nhớ quay quắt,thèm được chạy đến bên Người.Nhưng ta vốn là một kẻ kiêu hãnh,ta sẽ tự vượt qua những cơn sóng ấy...chỉ có như thế ta mới đến được bến bình yên...
  2. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua cơn gió ấy lại về.Lại là 1 đêm trăng rằm.Ta lại chờ Người đến với ta.Gặp nhau,ta và người vẫn thế,vẫn bị hút vẫn bị xoáy vào những đam mê. Nhưng không một lời nói yêu thương nào nữa.Ta không hiểu ta và cũng không hiểu người...
    Ta kể với Người về người ta yêu,Người lắng nghe và đôi khi im lặng.
    3h đêm ,ta và người lại ra đường,người đưa ta về.Trăng sáng quá.Người và ta cùng hát,hình như trời không có gió,nhưng gió vẫn ở trong lòng ta...
    Ta cứ mãi như thế này sao?
  3. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0

    sao người lai có thể quên ta nhanh đến thế?
    có thể quên đêm mưa giông gió vô cùng?
    sao có thể quên ta đã đứng trong đêm mưa,co ro như con mèo sũng nước dưới mái hiên nhà chờ xe buýt mà chờ người đến với ta?
    người ơi,ta căm ghét....
    Ta bật cười khi đi qua nơi ấy,bởi người đã nói khi đến vói ta:" anh chỉ sợ bão to quá cây đổ vào người em"
    ta sẽ còn nhớ người bao nhiêu lần nữa khi đi qua nơi ấy?
    Ta ghét người,ta ghét cả chính ta!
  4. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Katie_Cat !
    Màu xanh nhé, Bạn ?
    Hạnh Phúc Mong Manh đến thế sao ?
    (nhưng vẫn là Hạnh Phúc ...?)
    Chỉ có Một Tình Yêu mới có thể chữa lành những vết thương do chính Nó gây ra cho Người mà thôi, Người đừng Đau đến độ ....Tự Làm Mình Nghẹt Thở như thế ?
    Rồi Người sẽ lại Yêu,
    Sẽ Được Yêu ....
    Rồi Năm Tháng Cũng sẽ hoá Rêu phong,
    Người sẽ lại Tìm Thấy Mình trong một niềm Hạnh phúc mới, có thật hơn, hiện hữu hơn giữa dòng đời tấp nập này ....
    Mong sẽ được nghe thấy Người Hát Lên Giai Điệu của "Một Ngày Mới" ...

    Một Ngày Mới Nắng lên .. Em dang tay chào đón ...

    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 20/10/2005
  5. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì đã dành cho ta những lời chúc.Nhưng ta mệt quá người ạ,cuộc sống này khiến ta mệt mỏi.
    Ừ,ta sẽ hát khi một ngày mới,một niềm hạnh phúc mới đến vói ta,sẽ hát giai điệu ấy...
    nhưng ngày hôm nay ta vẫn ngồi đây,nắng vẫn chưa lên,và vẫn là những cơn gió cuối thu se sắt lòng ta...
  6. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Rồi gió lạnh lại về,rồi ta lại quên người bởi vì người chỉ là Một Cơn Gió mà thôi.Ta yêu những cơn gió mùa đông,bởi vì gió trời hồn nhiên hơn người,nó làm ta se sắt nhưng không làm ta đau.Còn người,người làm ta đau.Ta yêu sự bình yên của ta bây giờ,ta không còn khắc khoải chờ đợi người.Ta yêu cả cuộc sống của ta bây giờ khi chiều về ta trở về căn phòng thân yêu của ta,dọn dẹp,chăm chút những bình hoa nhỏ xinh,nấu nướng,nghe nhạc ,đọc sách và làm việc.Ta yêu con mèo con của ta khi nó dụi dụi vào ta tìm hơi ấm.Ta yêu những tin nhắn của bạn bè dành cho ta,yêu những nụ cười trẻ thơ dành cho ta,ta yêu tất cả nhũng gì hiện hữu bên ta.Nhưng có một điều ta không biết,ta có yêu người không?Ta không biết và không trả lời được.Nhưng cho dù ta biết ta sẽ không làm gì khác hơn là sẽ quên người đi.Ta sẽ quên người,người hiểu không? Thế nhé,cơn gió của ta.Ta sẽ quên người.Ta về đây!
    Gió đang thổi qua vai ta,rất vội...
  7. nvtung1

    nvtung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    1
    Hay, lạ, cô đơn, buồn. E như một ẩn số ý
  8. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Vâng,em muốn mình là một ẩn số,một ẩn số cho riêng mình.Cũng như cái tựa mà em đặt cho topic này nó đã mong manh và hư ảo rồi.
    Giá như em có thể gặp gỡ bạn bè ở đây,những người bạn trên thế giới ảo này để giao lưu san sẻ ,chắc em sẽ bớt cô đơn hơn nhưng em không dám anh ạ,em sợ một điều gì đó,một nỗi sợ mơ hồ em cũng không giải thích nổi.Thôi đành làm một ẩn số,mãi mãi...
    Cảm ơn anh đã luôn quan tâm đến em nhé!
  9. nvtung1

    nvtung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    1
    Sợ hãi! Đôi khi nó nằm ngay trong mình đấy em ạ. Không phải vượt qua sợ hãi đâu mà vượt qua chính mình thôi. Khi mình chưa vượt qua sợ hãi, hay bản thân mình, mình thấy nó thật khó để vượt qua. Một khi mình đã vượt qua rồi mình sẽ cũng thấy nó bình thường thôi. Anh nhớ mãi một đoạn văn của Nguyễn Khải:
    "Sự sống nảy sinh từ cái chết. Hạnh phúc hiện hình trong cái đau khổ. Ở đời này không có con đường cùng mà chỉ có những giới hạn. Điều cốt lõi là người ta có đủ sức mạnh để vượt qua những giới hạn đó không..."
    Chúc em có được sự hạnh phúc, điều mà em xứng đáng được hưởng. Ngày hôm nay bắt đầu từ ngày hôm qua. Nhưng chúng ta đang sống vì ngày hôm nay và ngày mai. Vui lên em a. Rồi em sẽ thấy cuộc sống đáng ghét này đáng yêu lắm, đáng yêu hơn cả anh nhiều ....... Ha ha. Đùa chút cho vui
  10. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Cơn gió thoảng qua có khi làm cho người ta cảm thấy se lạnh , có khi cái cơn gió ấy lại làm cho ta ấm cúng lên !

Chia sẻ trang này