1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như là cơn gió...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Katie_cat, 12/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
     
    Lạnh quá,em sợ những cơn gió mùa đông nhưng lại thấy thích những cơn gió lạnh đầu mùa,bởi nó làm người ta có cảm giác ngỡ ngàng và bâng khuâng về không gian, thời gian.
    Cái mùa lạnh này khiến người ta thấy cần hơi ấm,một bàn tay ấm áp của người mình yêu thương.Đông về thật rồi mà em vẫn ngơ ngác trên những nẻo đường...gió lạnh lùa vào tóc,vào má và âm u đến buốt tai,sao năm nay đông về bất ngờ quá,đông về khi vẫn còn những chùm hoa sữa của mùa thu...lạ thật.
    Điều hoang đường nhất là Tình yêu em dành cho anhĐã lâu rồiXa rồi chỉ còn ánh lửa chưa dứt...
    Yêu anh xa xôi thành phố trầm ngâm trong khói giá lạnh mùa đôngYêu anh xanh xao hình bóng bề bộn căm phòngYêu anh,yêu những bản tình ca sáng trongyêu anh yêu những ngọn đèn đêm nhớ mong...
    Lần đầu nghe bài hát này,em đã bật khóc .Đúng là điều hoang đường nhất là Tình yêu em dành cho anh.Em đã quên những mùa Đông trước,nhưg mỗi khi nghe lại bài hát này,nhất là trong một đêm rét buốt thế này,những kỷ niệm lại ùa về trong em...Mà thôi,em sẽ không nhớ nữa,nỗi nhớ chỉ làm em thêm lạnh...
    Ngày mai em sẽ ra phố,áo ấm và cười xinh...
  2. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Ta yêu những cơn gió mùa đông,bởi vì gió trời hồn nhiên, một chút se sắt nhưng không làm ta đau. Và người, người cũng không làm ta đau đâu.
    Giờ ta đã yêu cuộc sống của ta hơn, nhưng ta không thù ghét người. Ta biết, ta vẫn còn yêu người, theo một cách khác và ta sẽ không quên người. Ta cảm ơn người đã là những cơn gió khác lạ ở bên ta để ta được sống, được yêu thương, được biết thêm về chính mình. Người sẽ mãi là kỷ niệm đẹp trong ta mà ta sẽ mãi mang theo, ta sẽ chúc người luôn hạnh phúc bởi giờ ta cũng đã bình yên.
  3. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cơn gió của ta,đến bây giờ ta hiểu ra nhiều điều...
    Ta chỉ là say nắng thôi,ta luôn ngốc nhưng ta đã nhận ra mình ngốc...Ta chỉ là say nắng thôi, người có hiểu không?
    Hết mưa rồi,Ta lại thấy nắng lên...
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  5. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em...
    Ngoài phố mùa đông,đôi môi em là đốm lửa hồng...
  6. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tiến thoái lưỡng nan
    đi về lận đận...
  7. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Gió lạnh lẽo,gió cô đơn,gió điên cuồng...
    Trời đêm đầy gió,gió quấn quýt đùa giỡn ta,rồi lại cuốn đi,cuốn đi
    Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
    Ngày vừa lên cho đêm xuống mênh mông
    Trong trái tim con tim đau nằm yên...
    Làm chiếc bóng rao lời dối gian...
  8. nvtung1

    nvtung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    1
    Có vẻ như là bão trong lòng em . Em là một cô mèo đầy bão tố . Anh tin là rồi em sẽ tìm được một nơi bình yên. bình yên để gió cuốn đi... Chúc em ngủ ngon nhé
  9. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Mình làm sao thế này,mình ghét mình quá mất thôi!
  10. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Có ai níu giữ được gió đâu, lang thang-vô định !
    Nếu muốn gió ở bên em, hãy mang cho gió 1 đôi cánh !
    Những người yêu thương nhau sẽ trở về với nhau, em ạ !
    Hãy tin vào cảm xúc của mình, tin vào tình yêu của mình...tin vào người mà em yêu !
    Rồi đớn đau sẽ thôi tìm nhau !
    ------------------------------------------------------
    Khi gió cần 1 đôi cánh thì niềm tin của em lại gãy cánh,
    Khi gió trở về thì em chỉ là 1căn nhà hoang lạnh và trống tênh.Gió sẽ lại hát những lời tình tự,nhưng em chẳng còn tin nữa đâu,bởi niềm tin của em gãy cánh mất rồi.
    Nhưng không thể chìm đắm mãi trong những niềm đau như thế này phải không anh?
    Em sẽ cố gắng để vượt qua tất cả.Cảm ơn anh,cơn gió dịu dàng...

Chia sẻ trang này