1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như là cơn gió...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Katie_cat, 12/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Giữa đêm
    Ta đứng giữa đêm bời bời gió
    Dưới những vì sao đang kết khúc nhạc buồn
    Đêm trằn trọc những suy tư
    Cho một người vừa biết yêu thương
    Muốn bước cùng đêm trên lối mòn năm tháng
    Lại sợ lòng đã cũ chuyện ngày xưa
    Cây trút lá từng mùa cay trút lá
    Không tự ru mình.Đêm ước mơ
    Ta đứng với đêm lưng chừng dốc
    Chông chênh ơi! ta khao khát chính mình
    Bên này Gió,nửa bên kia cũng Gió
    Câu thơ gối lên: yếu đuối với chênh vênh...
  2. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Đêm mưa,ta lại nhớ về những đêm mưa trong đời ta.Liêu trai và buồn, rồi ta lại thấy cơn đau thắt trong ngực lại trở về.Lâu lắm rồi,đã 5 năm ta không thấy mình còn những cơn đau ấy nữa,vậy mà mấy tháng nay,cơn đau ấy lại trở về đau âm âm trong ngực,không thể chia sẻ cùng ai...
    Gió muốn chia sẻ cùng ta ư, ta muốn lắm chứ được gặp Gió,không phải là 1 Cơn Gió mong manh,ta biết Gió có thực và hiện hữu bên ta đâu đó trong mênh mông này.Nhưng Gió ơi,ta ...ta không đủ tự tin để gặp Gió,ta quá nhiều nỗi đau,ta sẽ làm cho gió nặng nề hơn,ta sợ...
    Mưa nặng hạt,và Gió lạnh ta thấy mình run rẩy,cơn đau vẫn âm ỉ rồi đôi lúc quặn thắt lên.Ta làm sao thế này?
  3. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nọ ta nhận ra....
    Lời hứa chỉ là cơn gió.....
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Lòng vẫn còn sang Hạ
    Khi trời đã vào Đông ?
    Biển còn nhớ nắng không?
    Sao nhuộm mình đến biếc?​
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Lại đi bên em, bình yên
    ...
    bình yên !!!
  5. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Xin phép bạn mình post bài thơ của bạn sang topic này:
    ANH ,EM & GIÓ
    Bao lần em mong chờ những lời yêu thương ngọt ngào .
    Sao anh không nói ? ? ?
    Em một mình sao đi nổi đường yêu ?

    Gió kìa !
    Gió thổi bay em
    Về miền Nắng
    Gió thì thầm bên em
    Những điều dịu dàng khe khẽ
    Để em biết mình được yêu thương , cái điều mà bao lâu em đã tìm kiếm nơi anh nhưng không thấy
    Để em biết yêu em anh có thể
    Không cần hiểu em muốn gì , chỉ anh muốn là đủ .
    Em buồn . Ừ ! Buồn lúc thì thôi .
    _Em muốn tình yêu của anh .
    _Anh vẫn chẳng yêu em đó thôi .

    Yêu em ?
    Sao không hiểu
    Em cần những lời yêu
    như cây cần nước tưới
    như hoa cần ánh sáng mặt trời để khoe sắc hương ?

    Yêu em ?
    Sao làm em héo mòn theo từng cái xua tay vội vã
    từng cái nhăn nhó khi em đòi anh ngắm bộ đồ em mang
    Còn những lần cáu giận khi em thả hồn mình phiêu lãng
    Em biết rồi .
    Bởi anh chưa bao giờ nghĩ rằng
    Một ngày em sẽ ra đi khỏi thế giới của anh
    Và anh sẽ mất em mãi mãi

    Em yêu anh
    Nhưng em không thể đi cùng anh ra khơi
    khi em ở trên một con thuyền buồm còn anh lại ở trên tàu máy

    Em đi
    Đi bằng gió
    Gió biết dịu dàng và gió biết yêu thương ...
  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bất hạnh đầy trong cuộc sống
    ta khoác vào vai
    tung tẩy đi
    mắt khô rồi không khóc nổi
    miệng buột thở dài
    Than thở làm gì
    tung tẩy đi
    vai choàng bất hạnh
    Ấy là lúc em yêu anh
    lưỡi đầy mật đắng
    lòng đầy giận hờn
    Ấy là lúc em sống cho anh
    với đôi vai bất cần
    khoác đầy bất hạnh
    ...​
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ta đã chọn cho nhau nỗi cô liêu
    Bỏ nồng ấm, lấy đôi môi khô khốc
    Mỗi buổi chiều cô đơn nhìn gió thốc
    Thổi tung mù những hoài niệm xa xưa

    Tái tê hồn
  8. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Em biết rồi nhá! Katie và...
  9. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tháng 10 gió mùa đông bắc thổi
    Em xuống phố một mình tóc xõa tung
    Chiếc ghế đá bờ sông không còn ai ngồi đợi
    Trời mùa đông ngày ngắm tình dài...
  10. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Biết cái gì? Vớ vẩn

Chia sẻ trang này