1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như là cơn gió...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Katie_cat, 12/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Vớ vẩn cái gì ? Vớ vẩn
  2. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chỉ như thoảng qua. Không để lại cho nó gì cả, buồn.
  3. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Sao lại vậy? Sao lại có thể không để lại gì?
    Không phải vậy đâu. Không thể vậy đâu. Đừng thất vọng 1 điều mà quy hết thất vọng cho mọi việc, em ah.
  4. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Quả đất tròn, ta biết em...yếu đuối, rụt rè, luôn dấu nỗi buồn trong tim. Ta lo cho em với nỗi đau của ta, mà biết đâu em còn mạnh mẽ hơn ta?
    Bạc bẽo lắm tình đời, thổi trôi như gió...
    Tráo trở lắm lòng người nhợt nhạt như Đông!
    Đau, đau lắm em ạh, thắt tim ta!
    Sẽ không để em tổn thương như ta, cứ yên bình với gió em nhé!

  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    Yêu là cái mà ta không tả được,
    Một khi yêu là phải chuốt tình yêu,
    Nó phảng phất khi ánh chiều vàng nhạt.
    Nó hình dung trong ánh mắt đăm chiêu.
    Nó uỷ mị như những đêm gió mát,
    Nó lung linh trong ánh mắt trăng phai,
    Nó mơ màng như tiếng nhạc bên tai,
    Nó dồn dập như thác ngàn nước đổ.
    Nó lơ lửng như làn mây hơi gió,
    Nó cọc cằn như sắt chạm va nhau,
    Nó hững hờ như buổi mới quen nhau,
    Nó báo thức ánh nắng hồng gay gắt.
    Yêu là cái thường làm ta thắc mắc,
    Lắm khi yêu mà không nói nên lời,
    Là âm thầm trong câu nói giọng cười,
    Là cử chỉ ... là răng cười ... điệu bộ .
    Yêu là cái thường làm ta đau khổ,
    Chữ tình yêu thâm thuý bao la ,
    Một khi yêu rồi ta mới nghĩ ra,
    Nó là thịt ,là da ,là sắc đẹp.
    Yêu không phải là phạm vi nhỏ hẹp,
    Yêu làn môi, yêu mái tóc, đôi tay,
    Yêu tính tình, yêu dáng điệu khoan thai,
    Yêu tà áo trắng vờn bay trong gío.
    Ðời dễ có mấy ai từng hiểu rõ,
    Chữ tình yêu khó tả làm sao,
    Biết rằng yêu là sẽ chuốc khổ đau ,
    Nhưng cứ chọn để rồi đau đớn.
  6. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Katie thích bài" Gió và lá cây" phải không? post tặng nè:

    Gió thoảng gió bay nhẹ nhàng trên những phố vắng
    và lá dù lá bay trên vỉa hè khi thu sang
    Như hát bài hát chia tay ngày xưa ấy vẫn nhớ
    Biết không anh ? em vẫn chờ đợi anh
    Và gió kìa gió bay vô tình trên những phố vắng
    Kìa lá hờ hững bay trên vỉa hè khi thu sang
    Có biết bài hát chia tay để rồi xa cách mãi mãi
    Biết yêu thương có thể còn nơi anh?
    Cơn gió vẫn nhẹ nhàng và chiếc lá vẫn vô tình
    Chỉ trong em cơn bão tố còn gào thét không thôi
    Lá xanh vẫn xanh ngời vì trong trái tim em vẫn tràn đầy yêu thương...
    Jen có nghe một người bạn bên box Trịnh hát bài này hay hơn cả Mỹ Linh đấy. Bài này hát rất khó mà bạn ấy hát hay ơi là hay, giọng như giọng opera ấy.
    Chúc K.một ngày Nắng ấm áp những niềm vui.
    Được Jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 21/11/2005
  7. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Này là gió
    Này là trăng
    Này là bóng tối
    Người ở đâu trong khoảng mênh mông này ?
    Em đi tìm người
    Người lại như cơn gió
    Gió thoảng chân mây, gió thoảng qua em
    Em vẫn kiếm tìm
    Này là gió
    Này là trăng
    Này là bóng tối
    Người ở đâu bây giờ?
  8. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Katie à, Hà nội đang trở gió, ngoài kia mưa bắt đầu nặng hạt. Sao Katie lâu về thế?
    Về thôi K, chạy trốn không phải là cách giả quyết cuối cùng, phải biết đối mặt với cuộc sống chứ. Đâu rồi một K mạnh mẽ của Jen, hay là tại những cơn đau. Đọc Pm của K mà thấy buồn, thấy lo...
    Thương lắm, cô mèo bé nhỏ ơi!
  9. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Jen lộ bí mật hơi bị nhiều đấy nhá, ghét.
    K vẫn bình thường thôi, vì công việc thôi mà, chưa về được. Đừng có mà suy diễn lung tung.
    Hôm nay đang vui đây nè.
  10. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày anh đến
    Mang nắng vàng theo anh
    Một ngày ô cửa sáng
    Bên vườn khóm ngát xanh
    Một nụ cười trong sáng
    Long lanh ngời môi anh
    Ánh mắt nhìn vội vã
    Sao ngày trôi quá nhanh?
    Vẫn biết anh sẽ vội đi một ngày
    Vẫn biết em sẽ ngồi đây buồn tênh
    Trái tim yêu vẫn hồn nhiên đợi chờ
    Những giấc mơ vẫn về trong đắm say.
    Xin cho cơn mê thôi đừng quay lại
    Xin cho mưa rời đêm buồn ai chờ
    Bên trời xa vời anh có hay?
    Nơi này bên thềm em vẫn chờ..
    Xin cho nơi đây sẽ bừng nắng vàng
    Xin cho anh yêu sẽ tìm lối về
    Xa ròi, xa rồi, xa lắm rồi
    Em chờ ngày mới về mang nắng vàng!

Chia sẻ trang này