1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như là cơn gió...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Katie_cat, 12/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ....anh đã đến như 1 giấc mơ và anh ra đi như 1 cơn gió......
  2. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Tìm kiếm gió
    Cho mây tụ tan
    Chỉ còn cây đứng đó
    Hát ru lời yêu thương
  3. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Rồi ngày mới đến ngàn tia nắng lung linh
    Em đi trên con đường lấp lánh nắng vàng
    Rồi hạnh phúc đến tình như chắp cánh bay
    Mong anh về đây mùa nắng tràn đầy
    Ngập tràn tiếng hát bên giấc mơ đời
    Dạt dào sóng hát đưa lũ chim về
    Nhẹ nhàng xuống phố bàn chân cũng reo vui
    Bao yêu thương trong lòng ngồi hát bên trời
    Nhìn mùa mới đến tình yêu cũng reo vang
    Bên em niềm vui người hỡi quay về
    Ngập tràn ánh nắng cho má em hồng
    Tình về dẫn lối đi tới chân trời
    Và em sẽ đến bên đời với anh
    Tình yêu lên tiếng cho ngày mới sang
    Cùng nhau ca hát bên mùa rất vui
    Bao nhiêu yêu dấu như theo nhau về đây
    Người ơi hãy đến đêm dài sẽ qua
    Nụ hoa thơm ngát cho tình sớm mai
    Ngàn tia nắng ấm hong tình sẽ khô
    Em xin bên anh ngày mới lên rồi
  4. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, 2 tuần ko online mà đã trôi tuốt tuồn tuột tận trang 4, hic. Mình đúng là Độc thoại...
    Ở đây thật nhiều Gió, Gió biển lạnh và khô, thổi đến rát mặt., nhưng biết làm thế nào được. Công việc là công việc. Mà cái sóng vietel chết tiệt sao lại không ra đến tận đây nhỉ.
    Sắp Noel rồi, không biết có kịp về...
    Được Katie_cat sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 14/12/2005
  5. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm kia, người ấy gọi .Nhưng sao cái giọng nói làm mình ghét thế ko biết. Lúc đó bên mình chẳng có ai nhưng mình cứ giả vờ rằng mình đang ở bên 1 người đàn ông khác. Biết là như thế không hay nhưng bây giờ mình không cho phép mình hành động sai nữa. Mình cứ như thế rồi lại ân hận, lại trăn trở, mệt mỏi lắm.
    Lần thứ hai lý trí thắng được tình cảm !
  6. 69_giotroi

    69_giotroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Gió
    Sáng tác: Quốc Bảo
    Trình bày: Trần Thu Hà
    Gió ơi đem tình về mau Trái tim chờ đã bạc màu
    Ai đưa ai đón đường dốc đầy vơi còn gió thôi
    Gió bao nhiêu vừa lòng ta Gió bao nhiêu để thôi mang nhung nhớ
    Bao nhiêu cho vừa quên hương tóc Nồng ấm những chiều xưa
    Nghe lao xao cơn gió nói ta còn mãi yêu (Mãi yêu)
    Nghe đêm thâu cơn gió nhắc ta rằng (Ooh?)
    Em ra đi nhưng ấm áp còn nguyên
    Em ra đi những mắt sáng môi hiền Còn bên ta suốt đời.
    Gió cao xa về gần bên (về gần bên)
    Gió kia còn biết hẹn đền (di di da)
    Không như em đấy lặng lẽ rời ta chẳng nói thưa
    Gió bao nhiêu vừa buồn đây
    Gió bao nhiêu để em nghe tiếng
    Bâng khuâng quay về ta em khóc
    Giọt nước mắt sạch trong
    Nghe lao xao cơn gió nói em còn rất xa
    Em xa ta xa lắm chắc không về (Ooh?)
    Nghe êm êm cơn gió vuốt lòng ta
    Xin tươi nguyên em mắt sáng môi hiền
    Để ta mong suốt đời
    (Guitar solo)
    Nghe lao xao cơn gió nói ta còn mãi yêu (Mãi yêu)
    Nghe đêm thâu cơn gió nhắc ta rằng (Ooh?)
    Em ra đi nhưng ấm áp còn nguyên
    Em ra đi những mắt sáng môi hiền Còn ta bên ta suốt đời .
    (Yeah yeah)
    Oh oh oh yeah! (Yeah yeah)
    Oh oh oh yeah! (Yeah yeah) Còn gió thôi
    Oh oh oh yeah! (Yeah yeah)
    Oh oh oh yeah! (Yeah yeah) Còn gió thôi!!!
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/09/05F5E326/
  7. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, tìm mỏi mắt mới thấy cái topic dở hơi của mình. Bây giờ đọc lại, thấy đỏ cả mặt. sao lại trẻ con đến thế nhỉ. Từ bây giờ sẽ không viết về những điều tiêu cực nữa, sẽ chỉ viết về những niềm vui. Sẽ cố gắng như thế.
    Chat với bạn, bạn bảo HN lại rét rồi, rồi gạ gẫm rủ rê mình đi ăn ốc luộc. Nó biết thừa mình đang ở đâu và chỉ còn biết bó tay rồi mà nó thao thao kể về chuyện ốc luộc...Chẹp chẹp, thèm ơi là thèm...
    Tự nhiên mình lại cứ lẩm nhẩm câu: "Nhặt lại mình trên những ngọn gió" của một người, câu ấy hay thật, nó hay và đúng vói mình ở thời điểm này. Cần phải thế, biết không hả Katie?
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Quên lãng là khó khăn, khó khăn hơn cả bắt đầu ?Để thời gian?làm nhạt màu kí ức?chứ đừng thúc dục bắt lòng mình phải quên.
    Tìm được cho em rồi nhé ... Nhớ giữ sức khỏe và trở về ...
  9. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Hồn ta gió cát phù du bay về...
    Em đang nghe bài hát này, rồi login, nhận được 3 cái Pm, một là những lời cảm ơn, còn lại hai là lời của Gió.
    Hay nhỉ, đôi khi ngồi một mình em nhớ về khoảng thời gian ấy, những lần gặp gỡ ấy, chúng mình đi bên nhau mà không bao giờ hỏi gì về nhau . Thậm chí em còn chưa biết đến một cái tên thật sự của anh, và anh cũng thế, có lẽ cũng chưa biết tên em. Em gái em bảo chúng mình thật là lạ. Ừ. Mà cũng lạ thật đấy, đôi khi em cũng không hiểu nổi mình. Sao lại ra đi mà không muốn bất kỳ ai đưa tiễn, có lẽ em vẫn chưa thoát khỏi cái vỏ ốc của chính mình. Có lần anh bảo em phải tự tin lên, em chỉ biết cười. Biết là thế mà em không sửa được. Em gái em bảo: " Em không hiểu nổi chị, trong công việc chị tự tin thế mà trong tình cảm chị lại ...chán phèo". Con bé đó thật là ngộ, em thèm đuợc như nó, dám sống và yêu hết mình và một khi thất bại thì nó tìm mọi cách gạt bỏ ra khỏi đầu những ám ảnh về thất bại đó. Còn em thì...luôn mắc cái bệnh đa nghi, những nỗi đa nghi mơ hồ về con người, về cuộc sống làm cho em thành ra như thế đấy.
    Nhưng bây giờ ở cái nơi xa lạ và lạnh lẽo này, em mới cảm thấy tiếc, cũng chỉ là những cảm giác mơ hồ thôi, tiếc những cơ hội mà mình đã cố tình bỏ qua. Em nhận ra, sống như em mệt mỏi lắm, em cứ tưởng mình sống như thế là sẽ thanh thản, nhưng không phải. Em đã lầm. Hơn bao giờ hết, em nhớ HN, nhớ ngô nướng bếp than hồng, nhớ chợ đêm và nhớ những nụ cười bè bạn...
    Rồi em sẽ trở về anh ạ...khoẻ mạnh và bình yên
    Được Katie_cat sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 17/04/2006
  10. hung3x9

    hung3x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bình yên để gió đưa em đi
    Bình yên ta chờ nhé
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Đừng có sống với kỉ niệm nhiều quá, tổn thương với người đến sau
    MỪNG EM ĐÃ BIẾT XÓT THƯƠNG TÌNH YÊU

Chia sẻ trang này