1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như mỗi ngày... ( từ trang 12)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi secret_garden_hn, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Không quen biết gì, mà cũng rủ rê là sao nhỉ. Nhưng thôi, nhận lời đấy. Dạo này đang rảnh rỗi.
    Biết liên lạc thế nào không, anh?
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Kết quả trận tranh Siêu cup Châu Âu đêm qua thật mỹ mãn: Barcelona 1 - 0 Shakhtar Donetsk. Cú ăn 5 lịch sử của Barca làm mình phê suốt từ sáng tới giờ. Cảm giác lâng lâng như sắp ...hun người iu...
    Dạo này tâm trạng tí tởn thật, đúng là " mỗi ngày tôi chộp một niềm vui ". Tiếc cái là chạ có ai để cùng chia sẻ. Lúc thần tài Pedro ghi bàn, mặc dù trong đêm khuya nhưng vẫn tiện chân...sút cái ghế một phát ngã chỏng chơ. Hâm vãi chưởng, trẻ con gọi bằng cụ!
    Thế mới biết, tình yêu và bóng đá luôn khiến người ta luôn có cảm giác mình trẻ con...
    Được songhahs sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 29/08/2009
  3. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Hôm nay chắc là một ngày đẹp trời. Mát mẻ. Bằng chứng là đến giờ chưa thấy nắng. Nhưng biết đầu đến chiều lại chói chang như mấy hôm trước. Em chỉ thích mát, và nhiều gió. Nếu nắng, là cái nắng mùa thu cơ.( buồn cười nhỉ, theo phân mùa, giờ đang là thu rồi.)
    Đẹp trời, mà lại phải luẩn quẩn với công việc thì buồn nhỉ. Vừa xem ở đâu đó về một sự so sánh. Thấy đời mỉa mai nhỉ. Giá mà ai đó nhìn thấy những mảnh ở bên trong.Chắc là...ngã lăn ra đất, không dậy nổi nữa. Có một cái nữa, thấy đúng và cũng sai. Mỗi người một suy nghĩ, một cách sống, được hay không là do nhìn nhận mà thôi. Mà nhìn nhận, biết đâu được cái này, lại mất cái kia. Thời gian, chẳng chờ ai bao giờ.
    Hôm qua gặp đứa bạn. Cũng 3 năm không gặp. Vui vui đôi chút khi nó bảo:" Có khác, trông không nhí nhảnh như trước, nhưng làm gì mà bảo là già". Hê hê, sao em lại cứ lăn tăn về cái vụ này thế nhỉ. Rất bực mình vì cái đứa nào đã gieo vào đầu em cái từ này. Ngồi nói chuyện, vẫn cái kiểu muôn thuở của nó, dù biết thừa là em không thích kiểu đó. Nghe mới thấy đời tối tăm làm sao, con người tồi tệ làm sao. Chỉ có em là một người chẳng thay đổi gì được, bởi cái đầu lý trí quá. Nên nó bảo rồi em sẽ còn day dứt nhiều, vì nhiều điều chưa làm được, vì tò mò.. Thấy mình giỏi, chuyện gì cũng buôn được.
    Gần đêm, đứa bạn sms nói ấy thư giãn, chuẩn bị tinh thần, cho xinh. Em thì chả thấy cần gì phải chuẩn bị tinh thần cả. Thấy vui vì 2 món quà của thằng bạn. Chưa nghe nói bao giờ mà cũng biết cái mình thích. Đi ngủ, với những nụ cười.
    Đời là thế, vừa mới nhắc đến thì giờ trời đã nắng. Thế này cũng mệt đây...
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ok, có những điều không nên nói ra, tự mình biết, mình cảm là được.
    Trên này vẫn có kẻ muốn dạy người khác cách sống sao cho...giống họ.
    Chỉ sợ bực quá, kẻ đau lại là kẻ đã bắn ra mũi tên mà thôi...
  5. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Lại một tuần nữa đến.Gặp bạn bè cũ một buổi, nghỉ lễ 2/9. Rồi hết chơi. Hai ngày cuối tuần chẳng rảnh rỗi chút nào.
    Đầu óc em bây giờ đơ đơ. Thật chẳng tốt đẹp gì cho một ngày đầu tuần. Những việc lâu lâu em không làm đang diễn ra, và thấy không hề bình yên. Bận rộn, mà em lại tự nhiên ham chơi, thế mới khổ. Lại vừa đập cho cái đầu một cái.
    Đã hết đau đầu. Không biết HN với anh vui không nhỉ. Hôm qua là một ngày rất đẹp để đi chơi đấy. Hôm nay thì có hơi nắng, nhưng với những cuộc đi chơi thì cũng không hề gì. Hôm qua em quên nhìn trời, nhưng mà chắc nhiều sao.
    Đôi khi em thấy sợ những điều vô cảm, sợ nỗi đau của người khác. Em cũng sợ nước mắt. Nước mắt của nỗi đau, chứ không phải của sự hối hận.
    Đang phải đọc một đống tài liệu, mà đọc mãi chẳng vào chữ nào. Cũng chẳng biết đang viết cái gì. Ôi, buồn đời.
    Dù sao thì vẫn phải đọc. Thư giãn rồi làm việc nào.
    PS: Suýt quên, cám ơn bạn Bless đã giải quyết spam hộ topic của em, kể cả những bài không được gọi là spam. Thôi đành, giết nhầm hơn bỏ sót nhờ. Nếu là em, em chẳng nhiệt tình được như bạn đâu. Cho hỏi thăm sức khoẻ gia đình của bạn nhé.
  6. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Một ngày nhiều nắng. Chắc giờ này anh đang trên đường trở về nhà. Hy vọng là mấy ngày vừa rồi HN đã để lại cho anh một chút gì đó. Ngôi nhà thứ 2 mà.
    Em thấy mình rất gan. Khi biết chắc anh đang ở đâu mà cứ để kệ, không tìm gặp. Em cứ tự nhủ là mình đã chuyển trách nhiệm sang bé Rolling rồi. Cũng không hẳn là vì quá bận việc. Chỉ là?
    Em mới nói hoá ra chúng ta cũng có điểm giống nhau. Chắc anh chẳng bao giờ biết đó là điểm gì. Thôi kệ. Em vừa biết một điều, làm em hơi buồn. Dẫu cho, có thể chỉ là do cái điểm giống nhau kia. Vẫn là cái kiểu từ đời nào của em tới giờ. Em?bao giờ cũng là số1.
    Hôm qua, em ngồi trong một quán trà, chờ cuộc gặp với một ai đó. Nghe những bản nhac không lời, nghe những cuộc nói chuyện từ bàn bên cạnh. Và rồi nghe Hà Nội ngày trở về vang lên. Day dứt.
    Hôm trước, em bật cho anh nghe Secret Garden. Không biết anh cảm thấy thế nào nhỉ? Đứa bạn em nói, về những việc em đang làm:?Theo cách nhìn của tớ thì khác, nhưng nếu ấy không chịu thừa nhân thì tớ cũng không tranh luận với ấy được.?. Đúng, cách nghĩ của em khác.
    Anh chẳng bao giờ hiểu được em.
    Em cũng cố coi như mình chẳng hiểu gì anh.
    Vậy, tốt hơn.
    Thượng lộ bình an!
  7. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chờ mãi, mà ttvn khó vào quá. Nên từ chiều chủ nhật tới giờ cứ có cảm giác nợ nần. Tóm lại, em đã hoàn thành nhiệm vụ với chị secret.
    Lâu lâu, cũng chưa đến nỗi lâu lắm, mà trông U xấu hơn nhiều nhỉ. Ai bảo mải nói lung tung nhiều cơ, nên giờ cũng gay go đây. Tha hồ gỡ nhé.
    Chiều CN, trời cũng mát. Còn cứ tưởng mưa. Trời này đối ẩm với bạn thì rất hợp. Ấy vậy mà em thấy tiếc, không biết sao mà dạo này trình rượu của U nó sa sút đáng ngại thế. Nói lại chuyện xưa, nghe chuyện hiện tại, nhấp chút rượu gọi là. Thế mà cũng mất buổi chiều. Rồi U lại phải có hẹn bạn đi mất.
    Chẹp, em thông báo với chị secret là em mới phát hiện ra rất nhiều bí mật. Em mà tung lên mạng thì khối người chết với?không phải em. Em cũng mới nhảy quanh, đọc vài topic. Làm thế nào mà em lại chẳng quen hotboy tâm sự nào nhỉ. Tủi thân quá. Hu hu.
    Em cũng thích gió lém. Em thích cả sao nữa. Gió với sao thì có mối liên hệ gì không nhỉ. Phòng vừa dọn chào mừng 2/9. Mai nghỉ ngơi vui chơi rùi. Nghe nói mới có phim Lời cầu hôn gì ý, vui lém. Phải xem thôi.
    À quên, em nhớ U lắm, U ạ.
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Về nhà lúc hơn 4h chiều nay.
    Và mọi thứ lại trở về nguyên trạng...
    Mà Secret đừng bóng gió trăng sao gì nữa nhá. Cũng đừng cố hiểu anh, chả có gì đáng để hiểu đâu. Vì anh vẫn thế, chỉ anh biết mình như thế nào. Mỗi người có một quan điểm sống, cách sống, suy nghĩ, cảm nhận khác nhau. Anh chả cần phải giống ai. Kẻ nào cay cú mình vì những ngộ nhận gì đó anh không chấp. Nhưng nếu lảm nhảm quá đà, anh sẽ chỉ cho cách để tắt cái loa rè ấy lại. Sống, tỏ ra tử tế thì khó, còn đểu thì chả phải cố. Em nhờ...
  9. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Hôm nay em có một giấc mơ. Về một người xa lạ. Về một chuyện kỳ lạ. Nhưng lại có một điều gì đó rất quen. Cả sáng, vẫn chưa tìm được đó là kiểu của ai, kể cả sau khi nhìn lại từng người một. Có lẽ một ngày nào đó, tự nhiên sẽ nhớ ra.
    Ngày 2/9 chẳng có gì đặc biệt. Hôm qua nhận được một lời đề nghị thứ 2, không hay ho bằng lời đề nghị trước. Vì chẳng đúng thời điểm. Làm em lại nhớ đến một người, rất xa...
    Sau một ngày, thấy đầu óc của mình đổi khác. Sự yếu đuối mong manh đã hoàn toàn biến mất, kéo theo rất nhiều điều sẽ biến mất. Không có gì tự nhiên sinh ra....Cũng chẳng có gì tự nhiên mất đi...
    Buổi chiều, tha hồ mà stress. Đến giờ thì mọi thứ đã tạm ổn, không có gì nghiêm trọng xảy ra. Cám ơn một người bạn đã bật nhạc vàng cho tớ nghe, dù bài đầu tiên, vừa nghe nhạc đã suýt khóc.
    Ấy yêu quý, không biết ấy có coi là tớ đã thất hứa với ấy không? Lúc này, tớ cũng chẳng biết nói gì. Chỉ là cách nhìn khác nhau, chỉ là tớ...vốn thương người. Dẫu rằng, sự yêu thương nên dành cho những người xứng đáng, vậy tốt hơn. Khi nào gặp lại, tớ sẽ nói chuyện với ấy nhiều hơn.
    Hôm qua, em gặp bạn cũ, cũng vui. Lại có thêm 2 món quà nữa. Chỉ có một diều bực mình về một con người. Em vốn nghĩ trẻ con luôn đáng yêu, và ai cũng đều yêu trẻ con cả. Thế mà trong quán, em nhìn thấy một thằng cha, cắm mặt vào laptop, nhìn trẻ con với ánh mắt hằn học và...khinh miêt. Chắc thằng này điên.
    Anh ạ, em làm gì có bóng gió sao trăng gì. Em vốn luôn thích gió và sao mà, anh không nhớ à?
    Vậy là tháng 9 đã đến. Rất...rất...rất...bận rộn.
    Bảo trọng nhé.
  10. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    U ạ, thực ra khi uống rượu, người ta dễ nói thật hơn, dễ sống thật hơn. Tiếc là U dạo này uống rượu kém quá. Con gái, chẳng mấy khi tự nhiên uống rượu.
    Ngày xưa, đứa bạn thận của em từng nói:?Cứ sống tốt quá với tất cả mọi người, có bao giờ nghĩ đến chuyện những người yêu quý ? sẽ cảm thấy như thế nào, khi cũng bị coi ngang với những người chẳng coi ?ra gì không?? ?o Tại sao cứ thích chui vào rắc rối, rồi lại phải tự gỡ như thế?. Em cũng chẳng biết, nhưng có lẽ từ sau lần đó, cách suy nghĩ và đối xử của em đã thay đổi rất nhiều.
    Qua mỗi thời gian, cách suy nghĩ của người ta cũng phải khác đi nhiều chứ?
    Nhận một sms lúc gần 1h sáng, thấy đau nhói. Thôi, thế là xong.
    Hôm nay rằm tháng 7- ngày lễ xoá tội vong nhân. Ngày trước đọc ?oThương nhớ 12 của Vũ Bằng, cứ sợ sơ. Rùi được xem nhập hồn vào rằm tháng 7 khoảng chục năm trước, sợ không dám ngủ. Năm này, cầu chúc các linh hồn ngủ yên. Cầu chúc nhiều tâm hồn bình yên- cho những người đang sống.
    Ngày xưa có một câu chuyện, về một lời chào tạm biệt. Chắc U không nhớ đâu nhỉ?
    Đợt này, không khí cứ trùng xuống, chẳng vui được.

Chia sẻ trang này