1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như mỗi ngày... ( từ trang 12)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi secret_garden_hn, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy cái avarta hiện lên. Không biết status đến lúc nào thì hiện lên nhỉ. ttvn đúng là dở hơi.
    Ngày xưa lâu lắm, 5năm rồi, à, gần 6 năm, tớ nhớ ấy nói cái avarta này nghĩa là sao băng. Là khi xuất hiện, người ta thường sẽ ước một điều gì đó. Ngày xưa, có nhiều thứ bắt đầu, và hiện giờ vẫn đang tồn tại. Như những gì ấy giành cho tớ.
    Bây giờ, tớ ước sẽ gặp lại ấy. Dù ấy sẽ phải đi xa. Tớ mong ấy sẽ luôn yên ổn. Cám ơn ấy vì tất cả, ngày hôm qua, hôm nay, và cả ngày mai nữa.
  2. hnkvvcs

    hnkvvcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Định tối đi mua cái đàn guitar về nghịch, nhưng thôi dành tiền cho an toàn cuộc sống. không có đàn thì tìm thú vui khác. Hnay là một ngày buồn...
  3. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày cuối tuần. Nghĩa là rảnh rỗi hơn. Chưa nghĩ ra được rủ ai đi chơi đây. Từ giờ chịu khó mỗi cuối tuần, vào đây viết vậy.
    Mùa thu. Chợt nhớ đến một bài hát. Ám ảnh.
    <Embed type="application/x-mplayer2"
    src=http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=38637&iType=20 width=200 height=45>
    Được rollingstar sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 05/09/2009
  4. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Đầu tuần. vào xem topic thì thấy nick đã hết treo từ lúc nào. Tranh thủ một chút vậy.
    Một ngày nhiều nắng và nhiều gió. Nhìn điệp vàng thả những đám lá li ti khắp đường phố, yêu ơi là yêu. Giá mà cũng thấy lá me như thế nhỉ. Bao năm rồi, không thấy lại nữa.
    Thấy mình rất vui vẻ. Đã xác định được những việc phải làm, cứ thế mà theo. Nhưng cũng còn chưa biết hứng thú này được đến bao giờ.
    Hôm nay sinh nhật đứa bạn thân. Chẳng nhớ nó có nhớ karaoke như đã nói không. Thời gian nhanh thế. Đã tháng 9. Đã mở đầu cho một loạt những ngày sinh nhật quan trọng.
    Cả một đống kế hoạch. Làm cùng một lúc. Tinh thần tốt, không đau đầu, nên dù sao vẫn hy vọng có thể làm được tất.
    Hình như hôm trước đã thoáng thấy hương hoa sữa. Giờ đâu đã là cuối thu.
    Khi làm một người khác vui, bạn cảm thấy thế nào?
    Đứa bạn em mới nói: ?oĐể xem em sẽ thế nào với những gì em nói.? Thì vẫn là em, thay đổi như chong chóng ý mà. Nhưng thôi vậy, để đếm ngày xem.
    Danh hiệu chỉ được hiển thị khi bạn có nhiều hơn 100 bài viết. Giờ mới biết.
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh hỏi thật lòng tý, ngoài đời nếu Rolling vs Secret vật nhau thì ai được?
    Anh luôn tin vào linh cảm của mình, nên đoán Rolling được.
  6. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    U dạo này rỗi hơi nhiều chuyện nhỉ? Đầu em lại ngu ngu, nên không hiểu cái câu hỏi kiểu này.Hỏi thật, là hỏi thật ai? Giới thiệu em cho chị secret đi rùi để bàn xem U đang nói về cái gì.Linh cảm? U mà cũng nói đến chuyện linh cảm cơ à? Điêu!
    Tưởng U phải tự hỏi U ý chứ, sao lại hỏi cái câu...vô duyên. Hay sang cơm áo gạo tiền, hỏi chị Vịt với chị Nhím ý.
    Vật nhau?. Là cái trò gì thế?
    Sắp có bánh ăn rồi. Ăn bánh uống trà, rất là ngon.
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Rolling, thèm món phở cuốn quá. Nhớ hôm ăn phở cuốn chỗ Nguyễn Khắc Hiếu không? U ăn như mèo nhỉ, I cứ băn khoăn mãi, thể trạng như u sao ăn uống nhỏ nhẹ, thanh tao rứa? Hay hôm ấy u....làm hàng với I?
    I thì cúi đầu chén hăng hái, ngó bàn bên cạnh, mấy thằng cu con hĩm người Tàu cũng nhồm nhoàm rất ngon lành. I bất giác thèm được đi cùng một hội đông như rứa. Bốc phét mới đã, nhờ.
    Quên mất, giờ mới chợt nhớ là hôm ấy u ngồi sau, vòng vèo khắp HN mà chả thấy ôm eo I nhỉ. Tốt đấy. Khi nào cho cái phiếu bé ( giả vờ ) ngoan .
  8. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong. Đã không định chăm chỉ vào đây trả lời đâu, chỉ cuối tuần thôi. Cơ mà đọc bài này thì ức quá.
    U đừng nói là đầu óc U nhầm lẫn thế chứ. Chiều chủ nhật em chỉ ngồi uống rượu với U có vài ly thui mà. Có ăn gì uống gì khác đâu. Mới uống mấy ly đã?, nên em mới kêu dạo này trình kém. Thế mà về mơ ngủ thành thế này à. Chết mất thôi.
    Em từ chối phiếu bé ngoan. Thay thế bằng các thứ khác đi. U biết là những gì mà, nhờ.
  9. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chị à!
    Đúng là em biết nhiều chuyện, nhưng cũng có những chuyện em chưa nghe bao giờ. Như hôm nay, đọc một topic, thấy choáng quá. Em đang tự hỏi, chị có cảm giác giống em không, khi nghe về điều đó.
    Hiện giờ chị đang bận rôn và yên bình. Vào Tâm sự chỉ được cái nặng đầu thôi. Nghe mệt chết đi được. Em hiểu về những gì em làm, từ ngày xửa ngày xưa rồi. Cuộc sống của em cũng đã có nhiều sự bắt đầu mới- như em mong muốn. Hình như chị cũng đã chọn một sự bắt đầu khác, như những gì em đang thấy gần đây. Những sự bắt đầu- khác với một thứ chưa thực sự bắt đầu. Em PM cho chị số điện thoại của em, khi nào vào được thì liên lạc nhé, mình sẽ tính một vài chuyện.
    U nhé, cuộc sống rắc rối chưa đủ à, mà còn định tiếp tục căm cụi ngồi gỡ tiếp. Đúng là khi bỗng nhiên hâm hâm, đời có lắm điều thú vị nhỉ. Em rất thích nghe những khoảng thời gian bị dịch chuyển nhé. Hôm qua thành hôm nay, hôm nay thành ngày sau, ngày sau thành mấy mươi năm nữa khi ta già. Thật là?.lãng mạn quá đi. Em vẫn thích những cô em Bắc kỳ nho nhỏ dễ thương giống như U nói hơn.
    Tình yêu vốn là một điều gì đó rất thiêng liêng và khó kiếm. Nên em vẫn nghĩ người ta thường sẽ rất tự hào vì tình yêu của mình, nếu đó là điều họ luôn nhớ, đó là tình yêu thật sự. Khi họ không nhắc đến, không thừa nhận, nghĩa là nó giống như vô vàn mảnh nhỏ khác, làm cuộc sống bớt nhạt hơn. Nhưng chẳng phải ai cũng nghĩ giống em.
    Em, có sai lầm khi bấm phím post những dòng này không ạ?
    Có gì em sẽ private với U sau nhé, chứ public nhiều, chẳng may lại phản tác dụng, làm cho U khó xử.
    Chợt nghĩ đến bài này, cho một ngày mới. Gửi đến chị, và U.
    Tìm nơi bình yên, nơi cuộc sống mỗi ngày đổi thay
    Như bao câu chuyện mới thắp lên niềm vui
    Nào ta cười lên nhé để bắt đầu.

  10. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Chị ok rồi.

Chia sẻ trang này