1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như mỗi ngày... ( từ trang 12)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi secret_garden_hn, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Yêu thương vẫn trọn không oán không hờn...
  2. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Hôm nay, lá điệp vàng lại bay. Trời đầy gió.
    Facebook nói: Đừng bao giờ im thin thít trước người làm cho trái tim bạn lên tiếng. Lên tiếng như thế nào nhỉ? Là bạn đang buồn, hay vui, hay đau, hay gì nữa? Trái tim chẳng lên tiếng gì cả, nó chỉ biết đập thôi. Nếu có lúc nó chẳng may đập nhanh hay chậm, hay có tự nhiên quặn đau, thì là do cái đầu hết. Mà cái đầu thì?Và mình cũng chẳng bao giờ im thin thít trước điều gì cả, trừ khi chán quá, không muốn nói đến nữa.
    Chợt nhớ đến một người bạn, một người đã nói rằng: Tớ biết, tớ nhớ, nhưng chẳng biết nói thế nào, tớ không dám gặp lại ấy. Người duy nhất mình tin không dám gặp lại mình, trong vô vàn những câu kiểu như thế. Không có lý do, nghe vẫn dễ chịu hơn những lý do
    Sau hơn 1 tháng, có người vừa hỏi thăm mình khoẻ không. Chẳng biết nói thế nào. Đau đớn, U ạ. Rồi tất cả mọi điều này sẽ đi đến đâu???
    Lại buồn mất rồi?.
  3. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Mấy hôm hay phải gọi điện cho bạn, nghe nhạc chờ.:
    ?..
    Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
    tỉnh ra có khi còn nghe
    Một hôm bước chân về giữa chợ
    chợt thấy vui như trẻ thơ
    Đời ta có khi là đóm lửa
    một hôm nhuốm trong vườn khuya
    vườn khuya đóa hoa nào mới nở
    đời tôi có ai vừa qua
    ?..
    Trong những lúc như thế này, tại sao lại phải nghe nhiều bài này thế nhỉ. Một chút rất miên man, rất mơ hồ.
    Ngày trước, anh nói với em về November rain: Bài hát nói về tình yêu. 2 người bạn chơi than với nhau cùng yêu một cô gái. Cô ấy trốn tránh. Nhưng cuối cùng chọn một người. Vào ngày cưới?Cơn mưa tháng 11?Ngày đó, em cứ nghe anh nói, mà không hiểu anh đang nói đến hoàn cảnh sang tác, hay đang nói đến nội dung bài hát. Sau này em xem, mà em cũng vẫn không hiểu. Tại anh đột ngột chuyển câu chuyện nhanh quá: trái tim mỗi con người là một hòn đảo , em không thể tìm thấy điều kỳ diệu, nếu như em không mang tình yêu đến. Giữa một nơi sóng và gió?
    Tình yêu, đọc đâu đó rằng đó là sự ghép lại của 2 nửa, thành một cái chung. Có rất nhiều nửa, đi tìm nhau suốt cả cuộc đời, mà vẫn không thấy. Nên nhiều khi đành phải chấp nhận tìm một mảnh ghép tương đối thôi. Dù là tương đối, thì cũng phải có tình.
    Trong ?oĐàn ông đến từ sao Hoả, đàn bà đến từ sao Kim?, đàn ông hay tự chui vào hang mỗi khi có vấn đề, và họ muốn tự mình giải quyết vấn đề của họ. Khi nào xong ,sẽ tự ra, và chẳng có vấn đề gì hết. Nhưng phụ nữ thường không hiểu được điều đó, lại thấy việc chui vào hang của họ là bất thường?
    Không biết có chuyện gì đang xảy ra, nhưng hy vọng rồi sẽ ổn. Thà chạy trốn, rồi đến khi chui được ra, nghĩa là nhiều điều đã kịp quên, nhiều thứ không còn ý nghĩa, còn hơn là cứ loanh quanh với những điều không biết sẽ thế nào.
    Lúc này, chợt nhớ đến câu cuối cùng trong một truyện ngắn của Chu Thu Hằng: Trong số biết bao nhiêu điều nói ra để rồi lãng quên, có một điều chưa bao giờ nói ra, nhưng làm ta trăn trở suốt đời.
    Bài viết này, dành cho em Sao đổi ngôi. Chúc em bình an.
  4. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 3 mà đã đi chơi rồi.. Lâu lắm mới thả tóc, phóng đi trên đường. Em đón gió.
    Gió xong thì đến mưa. Vừa kịp lao về nhà thì mưa to. Ào ào. Có cả sấm chớp nữa. Cố tìm một chút vị nào đó mưa mang đến, nhưng không thấy. Sáng mới chat với ấy, ấy bảo giờ mọi thứ gần xong xuôi, rồi ấy sẽ ra gặp tớ. Tớ nhớ ấy phết. Mọi chuyện với ấy vẫn thế, và với tớ cũng vẫn thế. Có vẻ chảng có gì mới sau gần 4 năm. Chắc tớ sẽ khoe với ấy sự trỏ lại của cái avatar này. Còn lâu lâu mới có status nhỉ. Tớ vẫn nhớ nguyên: Ánh sáng lướt qua bầu trời...Có thể mờ đi nhưng không bao giờ tắt.
    Giờ đang mưa to quá.
    Nhớ những cuộc điện thoại trong mưa, nhiều khi chẳng nghe thấy nói gì. Mưa nhw này mà ở ngoài đường thì sao nhỉ.
  5. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Đêm qua mưa quá. Nằm nghe nước mưa róc rách chảy ngoài cửa sổ- róc rách, nghe như nước suối ấy nhỉ.
    Một buổi sáng mát trời. Chim hót líu lo trên ngọn cây. Chợt bắt được một chút gió heo may. Se lạnh. Mùa thu.
    Tìm kiếm google một hồi, mất hết cả hứng thú.Thôi thì lại công việc vậy.
    Ngày hôm nay, dù sao cũng tốt đẹp.
    Tình Yêu:
    Mọi việc sẽ sớm theo ý bạn.
    Sự Nghiệp:
    Nhiều trở ngại xuất hiện nhưng bạn sẽ thành công và đạt được mục tiêu của mình nếu bạn giữ một thái độ tích cực.
    Sức Khoẻ:
    Một ít... ca? phê có thê? giúp bạn vượt qua cơn buô?n ngu? va? nhức đâ?u.
    Tiền Bạc:
    Chú ý điều khiển những thế mạnh của mình.
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cảm ơn chị Vườn vì bài viết tặng em. Chị cũng hiểu em đấy
    Em vẫn đang chờ đợi một sự giúp đỡ. Có vẻ hơi lâu so với dự định của em nên đi mà lòng không yên. Lại viết luyên thuyên tiếp.
    Mấy cái quiz trên FB hay !
  7. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Chiểu. Mưa lâm thâm. Thật đúng khi dùng từ để gọi mưa như thế. Bật nhạc nho nhỏ trong khi mấy người tranh thủ sếp đi vắng, ăn những chiếc bánh ngọt lịm. Random.
    Bài hát... Đã bao nhiêu năm mình chưa nghe lại nó? 11 năm. Thấy thời gian sao mà trôi nhanh thế. Không còn những cuộc điện thoại mỗi ngày, không còn những thứ tặng, để rồi trả lại. Bài hát vô tình lọt qua điện thoại, chị hát... Và, có những thứ mình vẫn giữ 11 năm trời.
    Cho em một ngày, một ngày thôi
    Một ngày không khắc khoải chờ đợi
    Một ngày không mưa rơi, mưa rơi buồn tủi
    Một ngày không tê tái heo may
    ....
    Là một ngày anh đến không trễ hẹn cùng em ​
    Dù rằng, chẳng có gì đúng cả.
    .....
    Có lẽ nào
    ta thành người xa lạ
    khi đi tìm một nửa đời nhau
    .....
    Có lẽ nào
    Em ngây ngô không hiểu
    Rằng một ngày
    một ngày
    sỏi đá cũng cần nhau
    ....

    Mưa. Xao xác. Trời tối đen và ướt sũng.
    Rất nhiều mưa gió.
  8. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Đứa bạn thân hỏi: ?oSN bà muốn gì nào, để tôi còn đi kiếm?. Đưa nó cả một list để lựa chọn: gì cũng được, mà mấy thứ trong đó thì càng tốt. Thấy ấm ức, lẽ ra, mình phải có cả list đó lâu lâu rồi. Con người, cứ bảo chẳng bao giờ thế này thế kia, mà chẳng hiểu rằng ngoài những điều nói ra bên ngoài, còn có khối thứ không nói. Chẳng biết làm người khác vui bao giờ- nghĩa là không phải người tốt rồi.
    Lần đầu tiên uống café của Nestle, thấy lảo đảo. Chả hiểu cái kiểu gì đây. Café bình thường mà, uống mà say thì lại mang tiếng ? bị say café.
    Hôm qua, mới hỏi có một câu mà mình đang thắc mắc, thé mà lại thấy: ?oEm láo quá rồi đấy?. Chắc đang có chuyện gì bực mình, hoặc mới cãi nhau với người yêu. Nói cứ như kiểu mình là trẻ con, cứ thun thút nghe theo, bảo gì làm nấy ý nhỉ. Never!
    Con bạn vừa đọc list, kêu: Sao nhiều thế? Chơi bao nhiêu năm rồi mà chẳng hiểu người ta gì cả, chỉ toàn là những thứ đã biết từ lâu rồi, đưa ra để chọn thôi mà. Từ giờ đến cuối năm, làm sao mà tôi làm được điều muốn làm cho bà bây giờ. Thôi thì chúc mình may mắn, hoàn thành nhiệm vụ nào?
    Mưa xong, mát trời, thảo nào vui vẻ thế. Cười từ sang tới giờ. Chúc mọi người một ngày tốt đẹp.
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hum nay em cũng vui chị ạ
    Hình như vui buồn thất thường là đặc trưng của những người sinh vào mùa thu và cung Libra. Chị có thuộc cung này không nhỉ ?
    Em thấy dạo này tâm trạng của chị phong độ hơn rồi đấy. Em thì chỉ mất 1 đến 2 ngày là lại hát " chưa có bao giờ đẹp như hôm nay " ngay thôi
    Em vui, chị cũng vui, chắc roll cũng vui, ... ai cũng vui. Cụng ly
  10. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    2 chị em dạo này đầy tình thương mến thương quá nhỉ! Đừng tổ chức nói xấu tớ đấy nhá!

Chia sẻ trang này