1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như mỗi ngày... ( từ trang 12)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi secret_garden_hn, 04/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Đêm qua có một giấc mơ rất lạ. Thấy như mình đang xem phim. Nhân vật quen mà lạ, tình yêu kiểu như sét đánh, tính cách nhân vật nửa như phong kiến phương Tây, lại nửa như Á Đông. Thấy sự lãng mang, dịu dàng nhưng cũng rất điên rồ. Cứ kiểu nửa nửa ở đâu đó. Rất đẹp.
    Bù đầu với công việc. Phòng có cả một cái bánh gato to và mấy cái bánh trung thu của Fortuna mà chẳng ai thèm đụng đến. Từ giờ chả có lúc nào để chơi. Nhưng kệ, thứ 7, Cn mình cứ đi chơi.
    Tự nhiên nhận được thư từ một người trời ơi đất hỡi nào đó trên facebook. Nói linh tinh anh ấy anh kia, với mình làm thế này thế nọ, làm mình chả hiểu gì. Kiểu này đánh ghen nhầm rồi.
    Tử vi hôm nay của cung Thiên Bình trên Tử Vi Hàng Ngày.
    Tình Yêu:
    Xem xét lại tất cả những lựa chọn trước khi bạn quyết định lần cuối cùng.
    Sự Nghiệp:
    Nhưng ngôi sao bảo hộ cho - sự nghiệp, thăng tiến, và việc chuyển đổi công ty của bạn
    Sức Khoẻ:
    Sức khỏe của bạn đang trong tình trạng tuyệt với nhất.
    Tiền Bạc:
    The? tín dụng dâfn dụ bạn tới các cư?a ha?ng cho các thứ ngâfu nhiên ma? thậm chí bạn chă?ng câ?n.
    Sức khoẻ tốt, thế mà sáng ra đau đầu khủng khiếp. Vừa ăn mấy miếng sôcôla, rất ngon.
    Cần xem xét sự lựa chọn- chắc chỉ hợp với em Sao thôi nhỉ.
    PS: Ai có nợ nần gì nhớ liên lạc mà trả đi.
  2. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Tranh thủ chút thời gian trước giờ nghỉ trưa.
    Tình Yêu:
    Hãy cho đi thời gian của bạn và đối phương sẽ rất cảm kích.
    Sự Nghiệp:
    Bài học là từ trong cuộc chiến, không phải từ trong chiến thắng.
    Sức Khoẻ:
    Ăn ngon hơn, ngủ nhiều hơn nữa.
    Tiền Bạc:
    Cơ hội đâ?u tư mới đang tới.
    Dạo này, chẳng có thời gian. Hôm qua mưa có khác, hâm hâm ngồi buôn chuyện. Nghe vài thông tin mới. Mình rất thích được năn nỉ, nghe thương ơi là thương. Mỗi tội chả ngoan gì cả. Vẫn chưa biết cách làm người khác vui rồi, đồ hâm ạ.
    Mấy hôm nay bị khủng bố điện thoại liên tục. Chả biết nói gì mà cứ nói lung tung vớ vẩn. Được cái mình tốt, chẳng muốn các bé tốn tiền nên toàn tắt đi. Đau đầu.
    Trời hôm nay có vẻ mát. Đêm qua mưa suốt có khác. Thu ơi, thích cực. Đang đếm ngược... Nhớ đừng quên đấy.
  3. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Theo đồng hồ xịn, một ngày mới đã bắt đầu được vài phút.
    Khai trường luôn Tử vi hàng ngày:
    Tình Yêu:
    Thỉnh thoảng cứ thoải mái làm theo ý mình và đừng cảm thấy tội lỗi nếu bạn không chắc chắn về cảm xúc của chính bạn.
    Sự Nghiệp:
    Sẽ không có sự xáo trộn nghiêm trọng nào tới công việc của bạn trong tháng này.
    Sức Khoẻ:
    Bạn nên bắt đầu bằng việc bỏ các loại đồ ăn không tốt.
    Tiền Bạc:
    Bạn có thể sef kiếm được tiền dựa va?o các nỗ lực của ba?n thân.
    ....
    Chăm chỉ. lại làm việc, để mai đi chơi. Bây giờ, sắp đi ngủ.
    Giờ mới biết chuyện mấy thằng trẻ con bấm điện thoại không ngơi nghỉ. Tầm 4, 5 số, mình tắt không nghe tầm 80 cuộc, nghe, nói lung tung khoảng mười mấy call. Có lúc thấy buồn cười, vừa làm việc, tai nghe, mồm nói...mà chả hiểu mình nói gì, nghe gì.
    Công việc. Cả một đống số liệu cùng với khủng bố điện thoại. Lúc đang làm, thấy stress luôn. Giờ xong, vui như sắp được quà.
    Hôm qua kêu chán, con bạn thân - chắc đang bực mình, bảo mình sao không sống thaỏi mái đi, thích gì làm nấy. Nghe ra là mình còn có nguy cơ phá phách hơn cả nó, lại ngán, bảo chả có gì mà cứ kêu như cháy nhà. Cũng hâm hâm, làm việc căng thẳng, buông một câu: "Lấy tay mà che mắt lại cho khỏi nhìn". Thỉnh thoảng, mình nói năng như một con điên.
    Xử lý thế nào với em điện thoại yêu quý giờ. Mấy thằng bé dọa 2h gọi điện. Hic, thôi cho nó ngủ trong tủ quần áo.
    Căm thù đứa nào rêu rao số điện thoại của mình. Mới được có 9 điểm mà, đã đẹp lắm đâu là lắm chuyện thế này.
    Mấy hôm, tranh thủ làm một loạt quiz. Mình đúng là chuyên gia của trắc nghiệm.
    Thôi, đi ngủ.
    Trời mát nhé, đừng có mưa làm tớ tỉnh giấc, không tớ lại thích phá một ai đó. Mai trời đẹp, thì đi đâu nhỉ????
  4. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời u ám quá, thỉnh thoảng lại có tiếng sấm ùng oàng. Ngày nghỉ, em lại rỗi. Đứa bạn dang hẹn buổi chiều đi mua bán, rồi lang thang đâu đó.
    Em định lập topic gần 1 tuần rồi, mà phải ngồi chờ kiểm duyệt cũng cả tuần luôn, chẳng viết bài được. Sáng ra mới quyết định PM nhờ vả mod. Một phát xong ngay. Thế có phải nhanh không nhỉ.
    Chiều nay phải ra Thuỵ Khuê thôi. Gần nhà mà lười.
    Trời và người.
    Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
    Trời làm em cũng phảng phất buồn. Thu man mác.
  5. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Chút gió se lạnh. Tối thứ 7 nên đường đông. Em mới đi qua Gia Ngư, giờ đã bán nhiều khăn ấm lắm rồi. Nhưng em không thích khăn ấm, em thích.....
    Vừa ngồi xem phim, thỉnh thoảng nhảy vào ngó. Nghe thấy đâu đó Song from a Secret garden. Nhạc phim, buồn buồn.
    Lại tranh thủ công việc. Thi thoảng chợt nhớ ra vài điều gì đó, rồi lại quên.
    Tối thứ 7 yên tĩnh, không bị quấy rối mấy. Ngày mai sẽ đi cả ngày. Đi chơi, ra Hàng Mã. Xem năm nay Trung thu thế nào.
    Đầu óc chán thế, giờ chẳng nghĩ được gì. Thôi, nghỉ.
  6. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Sáng loanh quanh lượn lờ một lúc. Tìm cái gì đó thật là khó. Thế mà khi không định tìm, thì lại thấy.
    Tình Yêu:
    Bạn rất có cơ hội gặp được tình yêu của đời mình.
    Sự Nghiệp:
    Hãy sẵn sàng nắm lấy cơ hội khi nó hiện hữu trong một khoảnh khắc ngắn.
    Sức Khoẻ:
    Bạn có thể sẽ gặp phải những chấn thương và các cơn đau vào tuần sau.
    Tiền Bạc:
    Bạn sef tha?nh công trong việc dâ?n hoa?n tha?nh nghifa vụ ta?i chính va? thoát kho?i nhưfng khoa?n nợ.
    Hôm qua chat với một người, nửa năm không gặp. Con người khó thay đổi nhỉ. Nếu mà mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, như mọi người, thì tốt biết bao.
    Một ngày nắng, gió. 3 cửa sổ lùa gió. Leng keng...Leng keng. Rất dịu dàng. Còn 1 topic đang dở dang, ngại viết quá.
    Facebook cứ thỉnh thoảng lại lặp lại. Nhưng đơi khi cũng đúng đấy nhỉ.
    Người ạ, tại sao không biết làm người khác vui?
  7. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Lại một ngày đẹp trời. Nắng vàng như mật, gió se se lạnh.
    Trưa, vớ đại đĩa classic. Nghe Sóng Danube, thấy quen quen. Mãi mới nhớ ra thường được dùng trong nhạc đám cưới. Ra khỏi nhà, Hàng xóm vẫn vang lên tiếng hát của Khánh Ly. Nhạc Trịnh, không rõ bài gì?
    Mấy ngày này. Bận rộn. Lại phải tính toán xem ăn gì, mua gì. Thấy thời gian nhanh thật. Đã 2 năm rồi?
    Vừa gói quà cho đứa bạn. Lâu lâu phết chưa tự mình gói. Đỏ ?và xanh.
    Nghe đến 2 cái dự định đám cưới nhanh như chớp. Đến lúc, người ta cần phải tính thôi. Thời gian và tình yêu- không phải là tất cả.
    ?Tình yêu, cũng như cuộc sống, là một chuyến phiêu lưu?
    Còn cuộc đời, giống như một con đường?
  8. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối, bật TV thấy Bao Thanh Thiên- nhưng là Bao Thanh Thiên khác, chả thèm xem. Bật kênh khác- VCTV2, nghe thấy nhạc bài hát đó trong phim. Buồn cười thật.
    Chuyện hôm qua như nước chảy về đông
    Mãi xa ta không sao giữ được
    Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta
    Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm
    Gió sớm mai thổi đi bốn phương
    Xưa nay chỉ thấy người nay cười
    Có ai thấy người xưa khóc đâu
    Hai tiếng ái tình thật cay đắng
    Muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô
    Chỉ có thể biết nhiều hay ít khó có thể biết cho đủ

    ??..
    Hic, đầu óc để đi đâu mà lại lung tung thế này?
    Được rollingstar sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 29/09/2009
  9. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Sáng mưa. Trời khá lạnh.
    Chẳng hiểu hôm qua làm gì mà chân tay đau ê ẩm. Đêm, nằm xem lại cái phim:? Anh yêu cái cách em nói rất long vòng nhưng đầy ý nghĩa.
    Tuần này, trưa?chiều?hôm nào cũng phải đi. Thế này thì chết mất thôi.
    Buồn cười không thể chịu nổi. Tất cả các trang web đều không vào được do nợ cước. Có mỗi ttvn vào được mới tài. Thôi thì đành luẩn quẩn ở đây vậy.
    Đầu óc đang đơ đơ, tính toán lung tung. Mát trời, mà sao chả thấy hứng thú mấy nhỉ.
    Hôm nay nghỉ facebook, nghỉ hết. Thì có vào được gì đâu. Chỉ nhớ tinh mơ đi thu hoạch với xem Tử vi ở nhà, thấy Tử vi nói, đại hkái: Bạn sẽ phát hiện ra điều thú vị mới ở người yêu bạn. Ờ?công nhận
    Nào, làm việc...
  10. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Gió mùa đông bắc đã về. Heo hắt. Mưa, rồi lại mưa. Buổi trưa, mặc áo mưa, lên TK mua bánh nướng chocolate, bánh dẻo cốm và khoai môn. Trời mưa, đường vắng.
    Gió thỉnh thoảng lại lùa qua khe cửa. Ngồi nhấm nháp cafe với bánh ngọt. Thấy rất bình yên. Chỉ mong suốt tuần này, ngày nào cũng có gió. Ngồi trên cao, đón gió lùa, thật tuyệt. Đứa bạn nói, chỗ nó chẳng có ảnh hưởng của bão mấy, chỉ mưa nhỏ thôi. Thế mà mình cứ tưởng mưa làm nước dâng cao cả nửa mét, gió cấp 12, 13, mất điện, không bước chân nổi ra ngoài đường chứ. Bạc thật!
    Tối, nhà bên lại vẳng tiếng nhạc vàng. Não nuột. Không thích mấy bài này.Đứa bạn mấy lần rủ cafe, thì mấy lần mình đều từ chối. Lại sắp bước sang một tháng mới rồi.
    Một nửa, không thể thực hiện được rồi. Thì đành kệ vậy.
    Đã là thứ tư. Ngày 30 tháng 9.

Chia sẻ trang này