1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như mỗi ngày... ( từ trang 12)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi secret_garden_hn, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Sau nửa đêm, một người bạn không quen mấy gọi điện, cho mình nghe nhạc theo yêu cầu. ?oBạn thích bài gì??. Thấy cứ lung tung, chẳng biết chọn bài gì. A, Bức thư tình thứ 2 đi?
    Có khi bước trên đường hun hút.
    Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu
    Nếu ngày ấy em không đi về phía anh.
    Không gặp nhau, giờ này ta thế nàỏ
    Có khi nhìn kim đồng hồ quaỵ
    Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây!
    Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
    Có chắc, mình trông thấy nhaụ
    Nếu thời gian có quay trở lạị
    Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồị
    Em sẽ vẫn bước về phía ấy
    Phía tầm rèm hoa khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi
    Gọi em "người xinh đẹp ơi"!
    Xin hãy gọi em, như xưa anh đã gọị
    Nếu không gian có quay trở lại
    Đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tươị
    Em sẽ vẫn đợi, khoảnh khắc ấỵ
    Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng
    Lặng nghe, lời thì thầm anh nói:
    "Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều"
    Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn nhưng điều đã qua
    Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiềụ
    Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn nhưng điều đã qua
    Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều

    7h sáng. Tiếp tục những câu chuyện còn dang dở. Bạn mình đã làm mẹ được gần một tháng rồi. Tên bé rất hay?
    Đi làm, trời mưa tầm tã. Giờ thì ngớt ngớt rồi.
    Quán mùa thu?Hoa sữa?
  2. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Trời xanh trong hơn. Nhưng người thì cũng đơ đơ hơn. Lại ham chơi, không có hứng thú làm gì rồi. Mà công việc thì vẫn nhiều.
    Đang đọc dở một quyển truyện. Có vẻ hay.
    Những ngày sắp tới. Một vài kế hoạch. Lung tung.
  3. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Mấy ngày trôi qua. Vẫn caí kiểu lơ lơ, đơ đơ...
    Sau khoảng 150 cuộc điện thoại cả nhận lẫn gọi lỡ từ một chục số điện thoại trời ơi đất hỡi, một chú nói thế này: "Mày có biết có bao nhiêu thằng căm thù mày không?". Hơ hơ, thảm thương chưa. Nghĩ mãi mà chưa hiểu mình đã làm cái gì. Xong, ngày vẫn nháy một vài cú. Thôi, cứ cho là các nhóc thích nghe nhạc.
    Bấm TV, chớp nhặt thế nào đưọc khoảng nửa phim. Đã không định xem, mà chẳng hiểu vì sao cứ bật lại. PS I love U!. Thảo nào...
    Đã đọc xong truyện. Em biết anh tặng em không phải vì đọc lời giới thiệu. Mà là vì đám mây hình trái tim màu blue trên trang bìa. Tình yêu và cái chết. Khi 2 nửa thật sự tìm thấy nhau như định mệnh. Anh ấy lựa chọn trở về với cuộc sống- vì không muốn cô ấy đau khổ một mình- khi mới là một đứa bé 8 tuổi. Trên đời thật này, có ai là một đôi trọn vẹn như thế?
    Trung thu năm nay, em không lên Hàng Mã như mọi năm. Không mua những vật bằng thuỷ tinh nhỏ bé xíu. Em vốn không thích đông, nhưng cũng có những khi, em muốn chen giữa mọi người. Tại sao, anh chẳng bao giờ chiều em thế? Thời gian, có khó đâu.
    Mỗi ngày. Buổi tối lại ngồi ăn bánh nướng hay bánh dẻo, uống trà. Vậy mà không mất ngủ. Hay tại mình đã ngủ quá muộn rồi.
    Mỗi ngày, vẫn cứ phải đi mãi. Hết việc này đến việc kia.
    Tử vi hàng ngày bông nhiên biến đâu mất nhỉ?
    Mấy hôm nay....
    Hẹn một người rất xa xưa một điều chưa từng cùng làm
    Nghe một người nói: Trời mưa, không nhớ không buồn không chịu được mà lại thấy lao xao. Sẽ còn kéo dài đến bao giờ?
    Nghe một người tự nhận họ đáng thương.
    Và cố liên lạc với một người, cho vui...
    Có những điều gì đang xảy ra?
    Rồi sau đó... ​
    Được secret_garden_hn sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 05/10/2009
  4. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Bận đến không thể ngẩng mặt lên được. Cũng tốt. Khi còn thấy mình bận rộn, nghĩa là thấy mình đang sống có ích.
    Chat với thằng bạn. Nó kêu bây giờ mất khả năng yêu rồi. Mất cả cảm giác có tình cảm với ai đó nữa. Hỏi: "Sau bao nhiêu năm, đến bây giờ nhìn lại, N có nghĩ rằng ngày xưa đúng là N yêu tớ không? ". Nó nói: "Tại sao lại hỏi như thế, khi đã biết thừa câu trả lời?". Nhưng...hình như là mình không biết...Vẫn nhớ cái nắm tay bất ngờ, ánh mắt cháy bỏng, lời nói sẽ thay đổi theo bất cứ điều gì mình muốn. ÔI, trẻ con.
    -"Nếu ngày xưa mà thành thì không biết bây giờ thế nào nhỉ"
    +Đừng nói đến chuyện không thể xảy ra....
    -Vậy sao giờ lại tự nhiên hỏi?
    +Vì phân tích quá khứ, để hiểu hiện tại và rút được gì đó cho tương lai. Cho N đấy...
    Nhanh quá, thế mà đã gần chục năm rồi...
    Facebook nói thứ mình cần là một bờ vai vững chắc. Nhưng mình biết rằng, mãi mãi không bao giờ tìm thấy...
    Hôm nay, Tử vi lại lặp lại. Nhưng vì mấy hôm không thấy, nên....
    Tình Yêu:
    Bạn cần chú ý đến người khác, không phải ai cũng hoàn toàn thành thật với bạn.
    Sự Nghiệp:
    Bạn cũng nên cân nhắc việc thay đổi môi trường tới một nơi sôi động và nhộn nhịp ...hơn.
    Sức Khoẻ:
    Bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi.
    Tiền Bạc:
    Hãy thử thanh toán bằng tiền mặt và bạn sẽ sớm nhìn thấy bao nhiêu tiền bạn có thể tiết kiệm được theo cách này.
    ........
    Lại thêm một lần nữa, bạn không giữ lời với tớ!
  5. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Lại công việc.
    Sắp không online một thời gian.
    Sắp có vài ngày, chắc là vui.
    Còn bây giờ. Thấy trống rỗng. Không nghĩ gì, không có cảm giác gì.
    Hôm trước con bé bật nhạc, ngồi nghe cho đỡ căng thẳng.
    ?.
    Dù gió có trút lá úa xuống vườn chiều
    Bước chân ai đem lang thang về cô liêu
    Chốn xa xôi kia mang bao kỷ niệm cũ
    Em đã quên hay là vẫn mang theo
    ?..
    Mối quan hệ thành công và hạnh phúc chỉ có được bằng những nỗ lực chân thành..
  6. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Tối, Mr rủ ra Nhà thờ uống rượu. Thấy cũng hay hay. Nhưng rồi muộn quá, xa quá, ngại, vào quán trà gần gần. Nghe guitar, vài bài cuối?Kể chuyện về một người- cố nhân- buồn cười.Con người, kể thay đổi cũng nhanh.
    Uống nước táo mèo ngâm từ sau cái vụ đi xa xa lần trước. Thấy say say. Lại ngồi ăn bánh, uống trà. Tối nào cũng mấy ấm. Thế mà vẫn không mất ngủ nhỉ? Có một chuyện xảy ra với cái điện thoại của mình làm mình lên cơn hâm, gọi điên nhắn tin kiểm tra sóng lúc hơn 2h sáng. Sóng cứ chập chờn kiểu này thì chết.
    Đi dạo các vườn một vòng, thấy hoa đã nở. Mình nhận được hoa cúc trắng. Hoa cúc, tượng trung cho người quân tử- ấy là ngày xưa nghe nói thế. Bao nhiêu những hiểu biết , tìm kiếm ngày xưa giờ đóng gói hết, thỉnh thoảng trí nhớ hiện lên gì, thì nhớ vậy thôi.
    Không hiểu giờ này, thời này, lại có những người quá ngây thơ thế nhỉ? Tại cố tình không hiểu, tại nếu tin thì sẽ quá thất vọng? Thôi cứ ngủ yên trong những hy vọng của mình đi vậy.
    Có những con đường. Đi mãi, đi mãi, cuối cùng vẫn là một lữ khách cô độc. Có thấy mệt mỏi không??? Cũng đến lúc nên dừng lại chứ. Đi đường nào, là ở mình.
    Ngày xưa làm gì có đường? Tại người ta đi mãi, thì thành đường đấy thôi?
  7. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Lại cuối tuần. Rảnh rỗi, em ngồi nghe nhạc. Lúc chiều, bông nghe
    Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái.
    Anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy.
    Anh đi đi, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn ...
    Những cuộc tình dương gian, muôn đời không nghĩa lý ...
    Nhưng người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý
    Như đôi ta ... niềm yêu xưa chỉ còn một vì sao anh lẻ loi.
    Trời lập đông chưa em, cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi
    Để mặc anh lang thang, ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới.
    Đêm chia ly em về, đường khuya em bật khóc ...
    Anh xa em thật rồi, làm sao quên mùi tóc
    Em hỡi em, có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian

    Không biết ai hát mà hay hay lạ. Bây giờ, tự nhiên nhìn thấy " Yêu em dài lâu". Tớ bỗng nhớ đến ấy đấy. Dạo này, có hứng thú làm thêm cái đĩa nào nữa không? Có nhớ đã hứa khi nào làm hoặc tìm lại được, sẽ tặng tớ một cái không?. Rồi vài hôm nữa, lúc rỗi, tớ sẽ nhắn tin hỏi thăm nhé ấy.
    Qua bao nhiêu ngày, bây giờ cuộc sống của ấy thế nào???
    Bèo dạt
    Mây trôi...
  8. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Tự nhiên, ngồi search google nick và số điện thoại của mình. Trống trơn. Nghĩa là không có thông tin.
    Search đại nick của một người khác. Và thấy...
    Một cảm giác không thể diễn tả nổi. Mỉa mai thay, thảm thương thay. Cả một đời nguời. Học vấn, tâm hồn, ngôn ngữ, văn chương, hiểu biết... Là đây chứ đâu?
    Thứ 7. Hà Nội mùa thu. Xem vài phút giói thiệu Hà Nội trên Rubic online. Xao xuyến.
    Chiều. Lang thang Hà Nội. Tìm về quá khứ...
    Hôm qua, cafe với bạn: Thằng bạn luôn nói:" Mặt nàng vẫn xinh...". Nghe thêm một vài câu chuyện, một vài suy nghĩ, biết thêm nhiều điều về cuộc sống. Con người, dù là kiểu gì, vẫn giữ cho mình những nguyên tắc và giá trị nào đó. Để ít nhất, vẫn không thấy coi thường chính mình.
  9. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    chị Séc, dạo này chị vui nhờ, chúc mừng nha.
    lâu ko có ai gây chiến để em có dịp phun châu nhả ngọc, em bùn nhắm chị à.
    à chị còn thích anh SH nữa không ạ? nghe bảo SH dạo này đang có tìn êu chẹp lắm chị ạ
  10. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Lâu lắm mới đi ra ngoài sớm thế này. Buổi sáng làm mình tỉnh táo và bình yên. Gió heo may se lạnh.
    Mấy ngày nghỉ, tưởng là sẽ vui, mà hoá ra tệ quá. Tệ so với những gì mình hy vọng, chứ thực ra cũng không đến nỗi nào. Có một bất ngờ khác là thằng bạn bên Pháp của mình mới về, cũng lâu không liên lạc. Thấy bạn người lớn hẳn. Đang suy nghĩ về câu nói của nó: ?oL thay đổi rồi. H muốn L như ngày xưa, biết làm những điều mình muốn.?. Cũng 10 năm rồi còn gì?
    Sự tử tế cuối ngày của anh không mang lại cho em điều gì cả. Suy nghĩ?Suy nghĩ? Không lẽ rồi đến lúc, mình lại sẽ nói:???. Cần thêm một thời gian để suy nghĩ về chuyện này, rồi quyết định sau.
    Mình vẫn luôn là người cuối cùng từ bỏ?
    ??..
    Em 8kenshin, sự nhạy cảm của em rất kém. Khi không cảm thấy thì đừng có đoán bừa. Em chắc copy được kha khá từ thầy em nhỉ. Ảo tưởng. Ngây thơ?

Chia sẻ trang này