1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như mỗi ngày... ( từ trang 12)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi secret_garden_hn, 04/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Đã là ngày mồng 4. Vậy là mình đã quên mất. Dạo này thời gian vô nghĩa, chẳng nhớ ngày, chẳng nhớ gì. Cứ cắm đầu vào công việc. Cho xong, phải xong.
    Khi say, người ta thưòng nói thật. MR gọi điện, nói rất buồn. Nghe mãi, nghĩ lại, thấy thực ra mình cũng quá là tệ. Tại sao, mình không bao giờ nhận ra điều đó nhỉ. Cứ quyết định đi, cứ đi đi...cứ tự nghĩ mình tuyệt vời lắm đi. Lúc nào, mình cũgn khắt khe thì phải.
    4 năm trước, Trà hoa, mình ngồi nghe guitar Nỗi nhớ mùa đông. Lòng lơ lửng, chẳng biết mình đã quyết định đúng hay sai. Để rồi kéo thêm một nỗi buồn, một người buồn. 4 năm sau, vẫn thế. Đầu óc cũng vẫn cứ lơ lửng. Dù đã rút ra rằng, không nên làm thêm bất cứ một người nào buồn nữa.
    Tình Yêu:
    Niềm đam mê của bạn sẽ được nhận ra và tưởng thưởng xứng đáng.
    Công việc.
    Dù ngoài trời đang se lạnh. Dù hoa sữa vẫn nồng nàn...
    Nhưng bao nhiêu lãng mạn, đã chẳng còn nữa rồi.
  2. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Trời lành lạnh. Cái thời tiết mà ai cũng có quyền mặc như mình muốn. Một chiếc áo mỏng mảnh, hay một chiếc áo khoác dày. Tại lạnh, có nắng, và có gió.
    Sau gần một tuần....à, lâu hơn. Nhận thấy sự bất ổn vẫn nằm đó. Chỉ chờ một cái lắc đầu để gạt nó đi, hay một cái gật đầu để cho xong chuyện. Nhưng...cứ nằm yên đó, không hề bình an. Dẫu biết rằng, cứ thế là thế thôi, không có gì thay đổi.
    Sợ. Để biết rằng sẽ không bao giờ dám để cho ý thích tự do lúc mình không tỉnh táo. Để sẽ là chỉ uống với những người cực kỳ tin tưởng thôi. Dù cho cảm giác lơ mơ, không nhớ gì, cũng dễ làm cho người ta nghiện. Ấy nhỉ.
    Vẫn công việc. Nhà hàng xóm lại vang lên mấy bài nhạc vàng. Gần gần... Xa xa. Nghe rất dễ chịu. Đủ để tiếp tục yên tâm làm việc.
    Mình sợ nghe từ say nắng. Dẫu đã từng biết cảm giác nó thế nào rồi. Khó chịu!
  3. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Thật là bực mình. Dạo này luôn ở trong trạng thái lơ mơ, chẳng muốn nghĩ gì. Vài chuyện nhỏ cũng thành ra lớn. Một vấn đề thì mãi cũng là một vấn đề thôi.
    Thức. Đọc truyện. Đúng là cảm giác mỗi lúc mỗi khác. Kể cả khi đọc lại. Đọc về tình yêu, để rồi chẳng thấy sự yêu thương.
    Một người. Người với những lời đề nghị, để nhận những lời từ chối, nói: " Anh thích em, được không?". Chả cấm được.
    Ngày hôm nay, có một cuộc hẹn. Chẳng biết sẽ thế nào nhỉ...
    Tình Yêu:
    Giữ kín cảm xúc của mình quá lâu là điều mà bạn không thể chịu đựng được.
    Sự Nghiệp:
    Trở ngại là những gì bạn sẽ nhìn thấy khi bạn rời mắt khỏi mục tiêu của mình.
    Sức Khoẻ:
    Hiện tại bạn đang rất stress, hãy bình tĩnh.
    Tiền Bạc:
    Nếu bạn có một khoa?n tiết kiệm, bây giơ? la? đúng thời điểm trong năm để đầu tư vào cái gì đó.
    ....
    Rất stress, đúng nhỉ
  4. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Cả ngày nay, thấy hâm hâm.
    Hôm nay đi chơi, mai L đi mấy ngày rồi.
    Mấy hôm trước có hứng thì không online được. Giờ...chả có hứng gì
  5. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Hôm nay, đầu óc vẫn tiếp tục...đơ đơ. Trời nắng thật.
    Có nhiều khi, gặp một ai đó thấy vui vẻ, thế mà lại thấy là không nên gặp. Đáng buồn thật. Cuộc đời vẫn cứ thế, bao nhiêu điều muốn mà không thể làm.
    Cái đầu hâm hâm nhưng sáng tạo của mình tự dưng trở trời, nghĩ ra một điều...mới mấy phút trước mình còn chẳng bao giờ nghĩ đến. Thôi thì, liều một tí, xem sao.. Mình thật sự thán phục vì cái ý tưởng này của mình.
    Sớm tinh mơ đã mò vào facebook, làm mấy cái quiz. Nên tử vi hàng ngày hôm nay thế nào cũng chả nhớ. Dạo này lại còn mắc bệnh đãng trí nữa chứ.
    Đúng là dấu hiệu của tuổi già.
    Thấy thằng bé ở cq bàn tán xôn xao, chạy đôn chạy đáo lo chuyện chụp ảnh, cưới xin, lại thấy muốn hóng hớt. Phải cái vàng giờ hơi cao, nhẫn cưới đắt kinh...
    Hết chuyện, cafe đã.
  6. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Trời rét. Hơn hôm qua. Rủ đứa bạn, bảo tớ chán chán, đi uống nước đi. Nó từ chối, bảo không thích gặp, vì gặp càng buồn. Chả cần.
    Con bạn thân bảo: Đến nhà tôi ăn cơm đi, rồi đi cafe. OK luôn. Ăn xong, rủ thêm đứa bạn nữa vài năm chưa gặp, ngồi nói chuyện ngày xưa. Nghe thêm vài điều bí mật, thấy bạn mình cũng...kinh phết đây. Nhưng vẫn ngoan chán, so với đại đa số, bà nhờ.
    Ngồi quán trà, uống trà ấm. Bảo già rồi, uống thế lại thấy vui hơn. Kể ra thì bạn bè mình ngày xưa, chẳng thấy ai thay đổi. Chỉ có thiên hạ là ai ai cũng thấy xấu. Hay thật.
    Về gió, thấy đau đầu. Dạo này bội thực vì cafe...
    Facebook của mình bị chặn, không vào được. Quả này mất trộm hết rồi.
  7. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Tình Yêu:
    Bạn sẽ thích sự cân bằng êm đềm trong đời sống tình cảm của bạn.
    Sự Nghiệp:
    Bạn sẽ nhanh chóng chứng tỏ mình nổi trội trong việc hoàn thành nhiệm vụ khi so sánh với những người khác.
    Sức Khoẻ:
    Thể chất sức khỏe của bạn nói chung là tốt trong năm nay, nhưng có thể bạn hơi nghiêng vê? căng thẳng.
    Tiền Bạc:
    Nhiê?u kha? năng bạn sef có nguô?n thu nhập mới.
    Ya...Bây giờ đang rất cân bằng. Thấy thoải mái. Đang cần nguồn thu nhập mới, hết sạch tiền rồi.
    Sau cân bằng, lại là mất cân bằng. Nhanh ý mà. Đời vốn thế. Người vẫn thế...
  8. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Hình như ngày càng ngày càng lạnh.19,20 cứ trôi qua, mà năm nay hầu như chẳng có ý định đi thăm ai. Ôi, học trò?
    Đầu óc lại đang ở trang thái lơ mơ. Trôi theo mùa đông thì phải. Mà mùa đông lại lười, cũng chẳng chơi gì. Được cái hào hứng là mai là cuối tuần rồi, nghỉ ngơi.
    Cho những ngày bận rộn sắp tới
    ????????..
    Tình Yêu:
    Bạn nên tập trung vào những dịp gặp gỡ tình cờ, hơn là những người bạn đã quen biết.
    Sự Nghiệp:
    Hiện tại bạn đang đối mặt với một thử thách rất lớn, tuy nhiên hãy kiên trì và bạn sẽ có được sự ngưỡng mộ từ điều quan trọng nhất đối với bạn.
    Sức Khoẻ:
    Đây là khoảng thời gian tốt nhất trong năm cho bạn.
    Tiền Bạc:
    Tránh tạo cuộc đầu tư mới.
    ?..
    Mình bây giờ hơi đâu mà gặp gỡ tình cờ. Vớ vẩn.
  9. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Mình dễ bị đầu độc thật...
    Lần trước có người vô tình bật bài hát. Thì mình cứ cho là vô tình đi. Nhỏ quá, nghe cũng không để ý mấy. Bài chưa nghe bao giờ. Nghe lần thứ 2, vẫn chẳng hiểu mấy. Vài hôm trước, lại bật. Đầu óc vẫn lơ mơ. Cái bài này nó kiểu gì ý nhỉ?
    Chủ nhật rỗi rãi, nghe đi nghe lại từ sáng tới giờ. Hóa ra nó chỉ có vài câu. Mà còn loanh quanh hơn cả ...Chơi vơi . Ngôn ngữ, nghe mãi cũng thấy...
    Lên cơn hâm đi phân tích bài hát à?
    Có thể kiếp xưa em nợ anh ​
    Không mà!
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em nợ duyên anh tự kiếp nào
    Như bờ lau nợ nước ven ao
    Mực nghiên nợ bút thơ vay chữ
    Trăng khuyết trời khuya nợ ánh sao
    Áo nợ đường kim nét chỉ thêu
    Núi non vay mượn cỏ xanh rêu
    Phố đêm nợ ánh đèn hiu hắt
    Khói bếp xanh lam nợ mái lều
    Ta hẳn nợ nhau mối ân tình
    Như ngày mới nợ ánh bình minh
    Như hoàng hôn nợ đêm tăm tối
    Và phận làm người nợ tử sinh
    Có thể kiếp xưa em nợ anh
    Như đêm hạ nợ bóng trăng thanh
    Đôi khi em vẫn thường suy nghĩ
    Sao nhỉ ...? Vì sao em có anh.
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=-xC55QI1H6
    Em đã rất thích bài hát này. Nghe yêu quá chị nhỉ ? Hình như con người đến được với nhau cũng đều là cái duyên cái nợ. .
    Để nợ được nhau cũng khó lắm đấy nhé

Chia sẻ trang này