1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như mỗi ngày... ( từ trang 12)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi secret_garden_hn, 04/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Mới sáng ra đã có chuyện bực mình. Tại sao lại vì những chuyện vớ vẩn thế nhỉ?
    Tình Yêu:
    Vận may của bạn sắp thay đổi.
    Sự Nghiệp:
    Tháng tới sẽ có những sự thay đổi lớn và những thử thách mới dành cho bạn.
    Sức Khoẻ:
    Hạn chế, cắt giảm đồ có muối và đường.
    Tiền Bạc:
    Bạn nên tránh lạm dụng chi tiêu.
    Yêu đương thì may mắn cái gì? Cứ ngồi chờ mà theo à? Chán.
  2. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Vẫn bận rộn. Lâu lâu rồi không còn thức khuya nữa. Trời đang ấm lên.
    Mấy ông anh bà chị cứ kêu: Em ít nói quá. Chỉ là vì không biết khi mình có hứng buôn chuyện thì như thế nào thôi. Chẳng hiểu sao, có lúc lại rất có duyên với những người xa lạ.
    Hôm nay trên đường, gặp một bé trông đẹp trai phết. Nói vài câu rồi buôn chuyện như đúng rồi.Chả thèm mấy cái người nhạt nhẽo kia.
    Nhiều khi, thấy thoải mái khi một mình...
    Lâu lắm, mới bị đau họng lại. Giọng khàn như vịt. Mất cả hay.
  3. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Con bạn bảo: Giờ ấy mới thấy thằng đấy nó bị tâm thần à?. Thì tớ là tớ biết từ lâu lắm rồi ý chứ, nhưng mà không ngờ nó lại nặng đến như thế.. Thế rồi 2 đứa ngồi cười, nói về một thằng lạ hoắc lạ huơ trên mạng ảo. Rồi thì: Kệ cha nó, càng nói càng không muốn nói, nên chẳng nhắc lại bao giờ nữa...
    Ảo là thế, người ta cứ hay ảo tưởng về mình, hay nói lên những thứ nhạt toẹt, hay dau đớn dằn vặt như chưa kịp viết xong đã chết ngoéo rồi.
    Nhưng thực tế thì vẫn sống sờ sờ ra, đố đứa nào vì đau khổ mà chết; vẫn nhạt nhẽo và hời hợt, nên chẳng bao giờ để lại ấn tượng gì, và những cái ảo tưởng, chỉ là một bức tranh của trí tưởng tượng phong phú, chẳng bao giờ có được, dù chỉ 1% .
    Vài năm, nghe một người sâu sắc nói: Tôi thấy bé này rất tuyệt vời, rất sâu sắc, rất... Nghe rồi ngồi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không thấy một chút xíu gì. Tự hỏi, không biết tại sao phải cố tình đánh lừa chính mình như thế? Để cái sâu sắc mất dần đi. Rồi vài năm trôi qua...nhận thấy gì? Tuyệt vời? Sâu sắc?.... Thật không?
    Chỉ là không nên cố gắng lấy những thứ không phải của mình bằng mọi giá. Chẳng sung sướng gì. Nên bao giờ mình cũng thả. Đi, thì cứ đi đi...
    Cho một ngày...toàn những chuyện điên rồ!

  4. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Lại ốm. Đủ bệnh. May mà đầu óc vẫn chưa nhảy đến cán cân bên kia. Giờ bình thản, chứ chưa bình yên. Chẳng muốn làm và nghĩ bất cứ điều gì.
    Tình Yêu:
    Bạn biết mình muốn gì, nhưng bạn phải chắc rằng những người quanh bạn cũng biết rằng bạn có những nhu cầu của riêng mình.
    Sự Nghiệp:
    Đừng đưa ra những kết luận vội vàng.
    Sức Khoẻ:
    Hãy tự nạp năng lượng cho mình bằng một kì nghỉ thú vị.
    Tiền Bạc:
    Công việc mới hoặc thu nhập tăng không la?m bạn trơ? tha?nh ty? phú, do đó đư?ng vung tay quá trong mua sắm.
    Lâu lâu không vào được facebook.
  5. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Tình Yêu
    Đừng cố gắng đáp trả bằng cách làm cho người ấy thấy ấn tượng - giờ không phải là lúc thích hợp.
    Sự Nghiệp
    Ưu tiên cho những linh vực của riêng bạn và tập trung vào những gì giúp cho công việc tương lai của bạn.
    Sức Khoẻ: Bạn nên theo dõi chặt chẽ sức khỏe cái dạ dày của bạn.
    Tiền Bạc: Bạn kiếm tiê?n nhanh, nhưng tiêu co?n nhanh hơn.
    ?.
    Ngày làm việc cuối tuần. Ăn uống, karaoke. Chẳng thấy vui.
    Mà, vui vì sắp được nghỉ.
    Trời hôm nay tự nhiên u ám.
  6. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Sáng, em vừa làm xong một cốc cafe để kéo huyết áp lên. Mỗi ngày.
    Hôm qua, em vừa làm một chuyện. Bình thường đối với em, nhưng lại quá sức chịu đựng của người khác. Và thế, có thể em sẽ mất một người bạn.
    Em đã từng coi một người là bạn. Nhưng bạn với em là bạn, chứ không phải là bè. Không phải là cứ hùa theo những hành động rất ngớ ngẩn, rất buồn cười, mà vì một cái gì đó- có thể do trục trặc về nhận thức, mà cứ trượt mãi trượt mãi, không có điểm dừng. Như sau một vài ý kiến, trước những chuyện gây khó chịu cho người khác của một người, em nhận được sms: Tại sao em cứ thích xía vào topic của anh thế nhỉ. Em ghét anh à? Haizz...
    Không biết haizz ở đây là hãi, hay là hài? Mà thế nào thì cũng đúng đấy. Chả thế mà một người tự nhận mình là chơi được, lại tự dưng chẳng nhớ được chả mấy lâu trước, mình đã từng nói những gì. Để rồi, những chuyện bây giờ, lại được mang đi nói cho người: chả được coi là gì. Buồn cười nhỉ. Nhưng thôi, người ta có quyền lựa chọn.
    Em vẫn mong những điều tốt đẹp cho những người em biết. Nhưng cũng buộc phải nhắc nhở rằng: Nên suy nghĩ về những việc đã làm. Hãy cố gắng sống thế nào cho tử tế. Không phải chỉ cho hôm nay.
    Giờ, liệu còn biết suy nghĩ vì những điều này?:
    http://www.youtube.com/watch?v=3uN1qwjS2CI&feature=player_embedded
  7. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Hôm nay, ngồi nói chuyện về một cái lắc đầu- vậy là xong một chuyện. Nói vẩn vơ, thế mà người nghe cũng hiểu. Lạ nhỉ. Có vẻ chúng ta hiểu nhau nhiều hơn có thể nghĩ được.
    Công việc. Quên cả thu hoạch với xem tử vi trong ngày. Buổi chiều, con bạn kêu: Bà không thể sống hết mình, thế thì không thể thoải mái được. Phải rồi, tôi mà sống hết mình, thích gì làm đó, không biết gì đến lí trí thì cuộc đời tôi nó trở thành một mớ bòng bong, kéo theo cả một đống cuộc đời khác. Nên, tôi thích bình an. Và thấy, hơi lo cho bạn thân đấy, bà ạ.
    Người nghe đã chịu thua cái bài nhạc quen quen. Thế mà không hiểu sao cả mấy chục trang không thể nghe online được. Giờ thì nghe ngon.
    Nguồn gốc của A lover''s Concerto....
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=gaZiOi7tWn
  8. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Tình Yêu:
    Mọi việc sẽ sớm theo ý bạn.
    Sự Nghiệp:
    Tầm nhìn của bạn sẽ rõ ràng chỉ khi bạn nhìn vào trái tim mình.
    Sức Khoẻ:
    Sức khỏe của bạn đang trong tình trạng tuyệt với nhất.
    Tiền Bạc:
    Trong nhưfng tháng tới, chi? chi tiêu nhưfng khoa?n bạn thật sự câ?n.
    ?.
    Hôm nay trời nắng và gió. Vẫn chưa thấy khỏi ốm. Thấy buồn cười khi có một điều mình đã tạm ghi vào bộ nhớ, nhưng mà coi như quên. Tại chả dùng làm gì.
    Công nhận, tâm sự bây giờ rất nhạt. Tại lắm sự quá, đâm ra chẳng còn tâm nữa. Có phải vậy không???
  9. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Đêm. Sau khi bật mấy phim trên star movie, cinemax, HBO và không thấy có gì hứng thú, mò dậy vào yahoo chat room. Tại vì ttvn không vào được, nên cũng chẳng biết làm gì. Chẳng hiểu vì đâu mà chat đến gần 4h sáng. Mình buôn chuyện, lúc nào cũng giỏi.
    Thế rồi có người đề nghị nói chuyện. Nên tắt máy tính, out YM. Ngồi buôn chuyện và thoả thuận, phân tích thông tin đến 6h30 sáng. Sợ mình thật. Buổi đêm, trái tim mình lại bắt đầu dễ bị lung lay rồi. Cái lý trí...cần phải cảnh giác thôi.
    Sáng, ttvn đã có vẻ ngon. Nên viết. Ngồi mút kẹo mút thi. Chết cười. Theo những gì mình hiểu về mình, thì cái sự bực mình một chút kia, thế là chả có nghĩa lý gì rồi. Cám ơn người đã đến trong một thời điểm rất đúng lúc. Để đôi khi, không phải thất vọng hay bực mình vì bạn bè.
    Một ngày chủ nhật. Nắng.
  10. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Trời vẫn nắng và gió. Hoá ra cái vụ hơi gây bực mình kia cũng đơn giản. Để mình xem cái đầu mình nó sẽ thế nào
    Suýt quên xem tử vi. Thảo cứ thấy thiếu thiếu.Nhưng mà công nhận ngồi ngó nghiêng thế này cũng mệt thật. Ngán ơi là ngán.
    ......................
    Tình Yêu:
    Quan tâm đến đối phương. Tình yêu là thế.
    Sự Nghiệp:
    Sự trung thực không phải lúc nào cũng được đánh giá cao.
    Sức Khoẻ:
    Bạn có thể có vài vấn đề với sức khỏe trong những tháng tới.
    Tiền Bạc:
    Tư vấn chuyên nghiệp về các quyết định với tiền bạc của bạn - tránh những thất thoát vê? tài chính của bạn.

Chia sẻ trang này