1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như mỗi ngày... ( từ trang 12)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi secret_garden_hn, 04/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_rainbow

    blue_rainbow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    mong sẽ thành hiện thực nhé anh
  2. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Coi như hôm nay cũng tạm ổn một chút. Cố gắng hoàn thành những việc phải làm trước Tết, những nợ nần trước Tết...để có mấy ngày thoải mái.
    Dạo này không ngủ muộn nữa. Có người bảo mình cứ thử 1 tuần ngủ sớm xem sao. Cứ phải đủ một tuận, ngày nào vi phạm là lại thực hiện từ đầu. Cũng mệt nhỉ....
    Trong thế giới bây giờ, những chuyện tốt đẹp lại hay bị đặt dấu chấm hỏi. Thấy buồn cười khi mình bị ví như một cái máy, còn ai đó thì lại bị bảo- hình như có vấn đề. Cũng muốn làm khác lắm, nhưng ...
    Không nghĩ rằng những chuyện của quá khứ còn ảnh hưởng đến mình nhiều thế này.
    Cái trạng thới lơ mơ này sẽ còn kéo dài đến bao giờ???
    Suýt quên. Hôm trước xem Avatar, thấy cảnh và mầu sắc giống trong avatar của mình thế. Đẹp mê hồn.
    PS: Ai đó post nhầm topic à?
    Được secret_garden_hn sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 29/01/2010
  3. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    2 ngày cuối tuần là 2 ngày đẹp trời. Có nắng, có gió, tối hơi se se một chút. Rất đẹp để đi chơi nhỉ.
    Ra ngoài đường. Đường đông mang lại cảm giác bức bối, khó chịu. Lúc nào cũng thấy vương vất mùi xăng khói. Hồ Tây và đường Thanh niên chầm chậm và bình yên hơn.
    Thấy nỗi buồn thứ nhất có mấy cái ảnh mới. Là lạc lối đây ư? Thấy hơi thất vọng.
    Bạn rủ đi cafe, vì trời quá đẹp. Lâu lâu mới có một buổi tối thấy thoải mái, không phải lo nghĩ mấy. Một tuần mới lại đang đến.
    Vẫn những câu chào mỗi ngày. Nói những câu chuyện lung tung. Về công việc và những bực mình. Chúng ta đây ư?
    Ngày mai, tháng 2 đã bắt đầu. Nghiêm trọng rồi.
  4. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Tình Yêu:
    Nói lên suy nghĩ của mình mà không cảm thấy tội lỗi là một mánh khoé mà bạn vẫn còn cần phải học.
    Sự Nghiệp:
    Bạn nên luôn nghĩ hai lần trước khi bày tỏ ý kiến về người khác và hành động của họ.
    Sức Khoẻ:
    Còn lại đúng bất cứ khi nào bạn có thể.
    Tiền Bạc:
    Bạn sef câ?n da?nh tiê?n cho nhưfng thiệt hại không lươ?ng trước.
    ?????????????????????
    Mình chả bao giờ thấy tội lỗi cả.
    Định làm mấy việc mà cứ sửa này sửa kia, cuối cùng chả làm được gì.
  5. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    2 ngày lôi tử vi hàng ngày ra. Thế rồi cứ để đấy. Dù là 2 ngày có vẻ khá ổn.
    Cuối năm, mọi người lo toan sắm sửa này kia, cả cơ quan mình thì cắm đầu vào việc. Nên cũng chẳng hứng thú Tết nhất gì. Sắp xếp vài cái lịch để hoàn thành nốt những việc của năm cũ. Cẩn thận không lại kín hết buổi tối.
    Mấy hôm nay, cái cảm giác lơ mơ đã tan biến. Nhưng ổn. Có một cảm giác hơi chìm chìm lại đang diễn ra. Thế là tốt hay xấu nhỉ.
    Rắc rối nhỉ. Luon dự đoán trước mọi tình huống, nhưng lại thích cảm giác thú vị khi nó lơ lửng, không biết trước hẳn.
    Nhiều người, nói đó là: LẬP LỜ.
    Không theo kiểu này, không theo kiểu kia. Không hẳn thế này, không hẳn thế khác. Không thích đậm hẳn, cũng chẳng thích nhạt....
    May được cái yêu ghét rõ ràng.
  6. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Tình Yêu:
    Thư giãn, trải nghiệm với nhiều loại người trong những tình huống mới.
    Sự Nghiệp:
    Nắm giữ các kế hoạch của bạn nhưng hãy thoải mái trí óc để ghi lại tất cả những gì bạn cần.
    Sức Khoẻ:
    Cổ tay của bạn khá dễ bị tổn thương, do đó, hafy chắc chắn rằng bạn cho nó nghi? ngơi sau khi làm việc.
    Tiền Bạc:
    Một số điê?u khác sẽ có vẻ khá hơn hiện tại.
    ?..
    Mấy ngày này, tiền lúc nào cũng mang theo để đi đổi tiền mới. Toàn đổi hộ, chứ trong tay thì chả còn đồng nào. May quá, mấy ngày sắp tới, hôm nào cũng sẽ nhận được tiền. Thích nhỉ.
    Vẫn bận rộn như điên. Ngán công việc lắm rồi.
  7. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Tình Yêu:
    Giữ kín cảm xúc của mình quá lâu là điều mà bạn không thể chịu đựng được.
    Sự Nghiệp:
    Sự trung thực không phải lúc nào cũng được đánh giá cao.
    Sức Khoẻ:
    Bạn có thể có vài vấn đề với sức khỏe trong những tháng tới.
    Tiền Bạc:
    Nếu bạn có một khoa?n tiết kiệm, bây giơ? la? đúng thời điểm trong năm để đầu tư vào cái gì đó.
    ?.
    Trời chiều nhiều gió. Giờ lại đang tắc đường. Thế mà lại phải đi. Thôi, cũng đành.
    Bao giờ mới đến Tết đây. Công việc ơi là công việc.
    Từ ngày mai tha hồ tính toán nhâu nhẹt. Có một việc định làm cho xong mà cứ phải chờ. Chán nhỉ..
  8. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Chị ạ.
    Đột nhiên lúc này em cảm thấy rất mệt mỏi. Và thấy cuộc đời mỉa mai quá. Nhưng rồi em biết mình đang sắp làm gì. Bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Thực ra cũng chẳng có gì lạ lùng cả. Đời vẫn thế, từ lâu lâu lắm rồi.
    Thế mà, có lẽ lát nữa em sẽ khóc. Như không ít lần ngẫm nghĩ về cuộc đời mình. Cứ thế, rồi cho qua.
    Em sẽ không tha thứ.
    Em chỉ đang nghĩ rồi còn bao nhiêu công việc, rồi một cái Tết nữa lại đến, em sẽ phải làm gì, để cho mình được thoải mái đây.
    Ngày mai là bắt đầu một tuần mới. Công việc thì vẫn dang dở. Nhưng, chuyện bao lâu nay, có làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống của em đâu?
    Đời nhạt
    Người bạc.
    Những sự kết nối định mệnh.
    Cuộc đời có số cả đấy.
    Nếu không phải chính mình, thì ai giữ lại được bây giờ...
  9. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Sau những chuyện của ngày hôm qua, thấy mình thản nhiên thế. Làm gì cũng chẳng thấy áy náy, kể cả việc đi lướt qua. Không còn bất cứ một cảm giác gì nữa.
    Hôm qua, uống rượu. Mấy đứa bạn cứ hỏi có chuyện gì. Chả có chuyện gì- vì ngày nào chẳng thế. Chẳng nghĩ đến tất cả những gì còn nhớ trong đầu, vì nghĩ đến sẽ thấy cay đắng quá, cóc chịu nổi. Một lời xin lỗi dù muộn vẫn là một lời xin lỗi, nhưng có những điều đã muộn nghĩa là mất rồi.
    Mấy hôm nay, có tiền rồi tiêu tiền. Cũng mất khá khá, dù luôn là người biết chi tiêu hợp lý. Hôm nay, lấy trước luôn cả tháng lương, cẩn thận sau Tết nhịn đói..
    Mình luôn là người tôn trọng sự thật, nên sợ nghe và nghĩ về những điều dối trá lắm. Mỗi ngày, trong mấy năm qua.
    Bây giờ, cuộc sống đã có một chút thay đổi. Đời mất di một người, chỉ đơn gaỉn là thế thôi mà...
  10. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Tình Yêu:
    Đối phương chắc chắn sẽ hỏi bạn một điều gì đó trong tháng này.
    Sự Nghiệp:
    Bài học là từ trong cuộc chiến, không phải từ trong chiến thắng.
    Sức Khoẻ:
    Ăn uống với mức thươ?ng xuyên nhẹ dâ?n có thê? la? cách tốt đê? chuyê?n đô?i thói quen ăn uống cu?a bạn.
    Tiền Bạc:
    Bạn nên dự toán va? tiết kiệm cho tương lai.
    ?????????????????.
    Hôm nay mới tạm thời xong công việc. Nhưng vẫn chẳng thấy hứng thú gì. Sắp tới, khá nhiều việc cần làm. Tết, được nghỉ dài- nhưng mà sao ý nhỉ. Nhàn nhạt.
    Chỉ có hôm nay và ngày mai là vui thôi.

Chia sẻ trang này