1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như mỗi ngày... ( từ trang 12)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi secret_garden_hn, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Ngày cuối năm. Thấy bận rộn, thấy thời gian trôi qua nhanh. Mới làm một vụ cá cược, lúc sau đã biết mình thua rồi. Sau Tết trả nợ.
    Thấy mình cũng mê tín. Có gì nợ nần mang đi trả bằng sạch. Để một năm mới với nhiều điều mới.
    Sự may mắn...
    Thành công....
    Hạnh phúc...
    Niềm vui...
    Có điều, mình lại luôn là con người của quá khứ. Nên những điều đã qua vẫn luôn còn lại, dù ít hay nhiều.
    Chưa hẳn đã không tốt.
    Năm mới, mong mọi điều tốt đẹp.
  2. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Trời lạnh quá, ngại chẳng muốn đi đâu. Vừa gặp nỗi buồn thứ 2 online, hỏi mình ra ngoài không. Nhạt nhẽo nhỉ. Ghét những người qua đường.
    Năm mới mà cứ luẩn quẩn. Vẫn không cảm thấy gì cái không khí Tết. Chỉ có điện thoại là có thêm vài chục tin nhắn chúc mừng năm mới. Của những người bạn...lâu năm.
    Còn mấy ngày nữa mới phải di làm. Nhưng vẫn chưa có cái ý định đi chơi đâu hay làm gì. Chỉ ngồi nhà. Ấm áp.
    Có lẽ, mình chỉ đang chờ đợi một vài việc. Năm mới, chẳng có ý nghĩa. Mỗi ngày trôi, thấy cứ bình thường.
    Một năm mới. Công việc và bận rộn.
    Dù sao, bận rộn, nghĩa là còn đang sống có ý nghĩa.
  3. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Tình Yêu:
    Sống mà không có tình yêu thì không thực sự là sống.
    Sự Nghiệp:
    Không nên nghĩ nhiều về việc người khác nghĩ gì về bạn.
    Sức Khoẻ:
    Hãy cẩn thận với những thứ bạn ăn.
    Tiền Bạc:
    Trong nhưfng tháng tới, thu nhập cu?a bạn sef được ca?i thiện đáng kê?.
    ????..
    Trời nắng, nên mệt mỏi. Có lẽ bây giờ mình sẽ khó chịu lắm đây.
    Thấy thỉnh thoảng cứ hâm hâm. Đang không biết sắp tới mọi thứ sẽ thế nào.
  4. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Tình Yêu:
    Bạn biết mình muốn gì, nhưng bạn phải chắc rằng những người quanh bạn cũng biết rằng bạn có những nhu cầu của riêng mình.
    Sự Nghiệp:
    Dù bạn nghĩ bạn có thể, hay bạn không thể, thì thường là bạn đúng.
    Sức Khoẻ:
    Thể chất sức khỏe của bạn nói chung là tốt trong năm nay, nhưng có thể bạn được hơi nghiêng vê? căng thẳng.
    Tiền Bạc:
    Công việc mới hoặc thu nhập tăng không la?m bạn trơ? tha?nh ty? phú, do đó đư?ng vung tay quá trong mua sắm.
    ?.
    Hôm nay đẹp trời như mùa thu, thấy vui vẻ. Giờ mỗi ngày có thêm một sở thích là?ngồi chat trong giừo làm việc. Vừa làm, vừa chat.
    Bao giờ mới xong nhỉ?
    Mong muốn được đi thêm những nơi khác thể là bị huỷ. Lại trở lại vài nơi cũ. Gấp gấp. Công việc, công việc, công việc?.
    Việc cũ chưa xong, việc mới đã sắp bắt đầu?.
  5. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Hôm nay là ngày đẹp trời. Có một đám cưới.
    Mọi người đều có vẻ hào hứng đi. Mình cũng thấy hào hứng. Thời tiết tốt, nên con người cũng cảm thấy dễ chịu.
    Mỗi ngày, chat với một người. Cứ quanh quẩn công việc, làm thế này thế kia...Mà tại sao lại không thấy chán nhỉ...
    Vẫn tiếp tục công việc. Cũng thấy ngán lắm rồi. Nhưng biết làm thế naò được...
    Thực ra, dạo này tính cũng không dễ chịu lắm. Có chuyện gì không hài lòng thì còn lâu mới cho qua được. Đi bộ cả một đoạn để ăn 1 cái kem Tràng Tiền. Thất hứa...
    Dù sao cũng thấy hào hứng. Vì một ngày đẹp trời. Và có một đám cưới...
  6. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Tình Yêu:
    Nói lên suy nghĩ của mình mà không cảm thấy tội lỗi là một mánh khoé mà bạn vẫn còn cần phải học.
    Sự Nghiệp:
    Trở ngại là những gì bạn sẽ nhìn thấy khi bạn rời mắt khỏi mục tiêu của mình.
    Sức Khoẻ:
    Hiện tại bạn đang rất stress, hãy bình tĩnh.
    Tiền Bạc:
    Nếu bạn có một khoa?n tiết kiệm, bây giơ? la? đúng thời điểm trong năm để đầu tư vào cái gì đó.
    ???..
    Hôm nay trời lạnh. Thấy dễ chịu hơn. Mặc dù đi lại nhiều cũng mệt.
    Hôm qua rất stress, hôm nay thì bình thường rồi. Chẳng mấy khi mình đi làm sớm thế này nhỉ. Nhiệt độ 11-17 độ. Như mùa đông.
  7. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Tình Yêu:
    Hãy sẵn sàng cho nhiều lời mời và đề nghị lãng mạn.
    Sự Nghiệp:
    Tầm nhìn của bạn sẽ rõ ràng chỉ khi bạn nhìn vào trái tim mình.
    Sức Khoẻ:
    Một ít ca? phê có thê? giúp bạn vượt qua cơn buô?n ngu? va? nhức đâ?u.
    Tiền Bạc:
    Trong nhưfng tháng tới, chi? chi tiêu nhưfng khoa?n bạn thật sự câ?n.
    ???
    Chết với công việc mất thôi.
    Một hôm ngủ muộn, thấy mệt hẳn. Đúng là mình toàn có thói quen không tốt.
  8. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Tình Yêu:
    Bạn cần chú ý đến người khác, không phải ai cũng hoàn toàn thành thật với bạn.
    Sự Nghiệp:
    Nếu phải chọn giữa quyền lực và lòng kiên nhẫn, hãy chọn lòng kiên nhẫn.
    Sức Khoẻ:
    Bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi.
    Tiền Bạc:
    Hãy thử thanh toán bằng tiền mặt và bạn sẽ sớm nhìn thấy bao nhiêu tiền bạn có thể tiết kiệm được theo cách này.
    ???????..
    Có lẽ mình cần nghỉ ngơi thật. Dạo này công việc mệt mỏi quá rồi. Ai cũng stress, mọi người không ai cười nổi. Mua các thứ để bồi dưỡng sức khoẻ. Ôi?
  9. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Buổi chiều, nghĩ đến chuyện được 2 ngày nghỉ, tạm thời không lo lắng đến công việc, tự nhiên thấy náo nức. Buồn cười thế.Cứ như là có chuyện gì vui lắm.
    Ông anh sắp ra Hà Nội, hứa mang cho 2 hạt hoa. Hạt hoa mà hiếm thế nhỉ..
    Dù sao, cảm giác bây giờ có vẻ tốt. Rất phù hợp để mang lại niềm vui cho người khác đây.
    Xem phim mà ai đó nói, buồn cười quá. Và cũng chợt nhớ đến ai đó. Ai đó đừng có giận bạn nhé, bạn chỉ đang tự giúp mình thui mà. Mình lại đang chiến dịch đòi quà. Một món có vẻ ok, đang hào hứng chờ đợi. Một món thì...chưa biết thế nào.
    Thỉnh thoảng, nghĩ đời rất buồn cười.
  10. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Quá lâu rồi mới có một ngày nghỉ thoái mái. Ngồi uống cafe, ăn chocolate, xem TV. Tận hưởng những ngọt ngào của cuộc sống.
    Trời cũng có vẻ đẹp. Thế mà chưa đi đâu cả. Mình thấy hơi nóng. Tối đi, chắc thích hơn
    Hôm nay bạn đi chùa, không biết có mua quà gì cho tớ không? Dạo này tham lam quá, lúc nào cũng nghĩ đến quà.
    Trẻ con quá rồi, secret ơi....

Chia sẻ trang này