1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như mỗi ngày... ( từ trang 12)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi secret_garden_hn, 04/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Thank u
    Buck
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện tình củm thì chuẩn không phải chỉnh. Đúng là có một cuôc hẹn do người ta nhồi nhét cho và không cho mình từ chối (chẳng lẽ đàn ông con trai lại đi từ chối đề nghị của phái đẹp!!!)
    Theo kế hoạch thì nó sẽ diễn ra vào tối nay nhưng mà ... trời đang mưa to, là lá la, trời đang mưa to thế sao đi được . Nghe Rain drops keep fallin'' on my head (từ link của PerfectSting) quả là hợp lý
    Buck
  3. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Một cuộc hẹn, vào đúng hôm trời mưa, thực ra là rất lãng mạn đấy.. Nhưng mà nếu mình không muốn thì lại thành ra rất chán. Sao bạn không thử xem....
    Khi trời mưa, mọi điều thường rất khó đoán. Cả lòng người cũng có khi trở nên khó hiểu. Mưa mà.
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Trời mưa như thế này ngồi cafe và đu đưa theo câu chuyện của 2 người biết đâu sẽ là 1 điều thú vị hả anh Buck ? Nên thử, cực kỳ nên thử ạ
  5. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Đấy, chính cái việc lòng người sẽ trở nên khó hiểu mà mình quyết định là ở nhà cho lành. Đêm nay có C1 mà tự nhiên lăn ra ốm thì khổ
    Buck
  6. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đời chán thật. Không thể tin tưởng được ai nữa, ngay cả đấy là người thân thiết ruột thịt. Trời ơi. Tại sao mình lại bất hạnh đến thế.
  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Có việc gì vậy bạn?
    Buck
  8. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Tình Yêu:
    Hãy mở rộng tầm mắt và đừng cố từ chối những lời đề nghị.
    Sự Nghiệp:
    Đã đến lúc bạn học cách ưu tiên cho những công việc của mình.
    Sức Khoẻ:
    Bạn có thê? nhạy cảm với cảm cúm và ho.
    Tiền Bạc:
    Không nên quá vui mừng khi nhận được tình trạng mới của bạn, hoặc nhưfng thứ tương tự thế.
    ???
    Trời lại hơi se lạnh rồi. Sau một cơn mưa vào hôm qua, mọi điều như chuyển sang một kiểu mới. Không phải trời sáng sau cơn mưa, mà là sự ảm đạm và nhàn nhạt. Như là mưa chưa dứt.
    ?Cho Scorpio:
    Tình Yêu: (3*)
    Thư giãn, trải nghiệm với nhiều loại người trong những tình huống mới.
    Sự Nghiệp: (4*)
    Sẽ không có sự xáo trộn nghiêm trọng nào tới công việc của bạn trong tháng này.
    Sức Khoẻ: (3*)
    Bạn nên bắt đầu bằng việc bỏ các loại đồ ăn không tốt.
    Tiền Bạc: (4*)
    Cuối cùng, bạn có thể tiêu rất nhiều tiền cho khoản giải trí.
    Có vẻ ngày hôm nay không có gì hấp dẫn nhỉ.
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Trời nắng rồi chị Vườn...
    Sau cơn mưa trời lại sáng, vậy mà vẫn cảm thấy đâu đó quanh đây vướng vất một chút buồn...của những hạt mưa...
    Chúc chị 1 ngày nắng
  10. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Trời nắng rồi. . Nhưng mà....chị vốn có thích trời nắng đâu?
    Gửi nắng cho những người thích nắng. Gửi gió cho những người thích gió. Và tặng mưa cho một chút mưa còn sót lại. Dù có cảm thấy thấy nào.

Chia sẻ trang này