1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như mỗi ngày... ( từ trang 12)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi secret_garden_hn, 04/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Trưa nay, em vừa làm thịt bò cuốn cải Mèo và canh chua thịt. Mới học được từ chuyến đi về. Thấy mình không nấu thi thôi, chứ nấu thì cũng ngon ra phết.
    Một mình tay xách cả chục cân, mấy cái túi làm lằn cả tay. Khuân về cũng đến là giỏi. Đi tàu, đi ô tô. Đi ô tô, rồi lại đi tàu. Mệt. Lúc trên tàu, chán quá, thì liên lạc với ai cũng không thấy. Biết ngay là...có một chuyện gì rất hay ho sắp xảy ra. Linh cảm của mình, chưa sai bao giờ.
    Nhớ chuyện một người. Hôm trước đang ngồi cầm tờ tiền, tự nhiên bảo mẹ đánh con lô. Xiên xẹo gì đó. Thế mà trúng mới kinh. Linh cảm của người đó chuẩn cực kỳ, hơn em nhiều...
    Hôm nay chẳng đi đâu. Còn một tuần nữa. Mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ....
    Tự nhiên thích socola.

    Được secret_garden_hn sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 08/08/2009
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đi Sapa về mà không thấy nhắc gì đến vụ quà cáp cho mình nhỉ?
    À, nghe u quảng cáo nấu ăn ngon lắm, hum nào mời tớ 1 bữa nhá. Xem nếu không lấy u, tớ có phải tiếc không? Hay là dự tiệc do u đạo diễn xong, nhủ thầm " Ừ...may là mình....!"

  3. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Anh là anh cứ nhầm, em có bao giờ quảng cáo cái gì đâu. Đấy là kể chuyện thế thôi. Mang người về được đã là may lắm rồi, lại còn đòi quà. Kinh chưa...
    Chẳng hiểu mới học được đâu cái kiểu U U, tớ tớ thế nhỉ? Làm thế thì em tổn thọ mất. Người đâu mà cứ nhí nhảnh ...
    Hôm qua là một ngày kinh khủng. Đầu óc căng thẳng, chả hiểu vì cái gì. Có người bận quá, bận đủ thứ việc, không thèm tiếp chuyện mình nữa chứ. Nên hôm qua có muốn thức khuya cũng chẳng thức được, thậm chí còn định ở nhà hôm nay.
    Một tuần mới đã đến. Sau một đêm tinh thần có vẻ khá hơn đôi chút. Nhưng hiệu ứng của những điều tồi tệ thì vẫn còn. Nên chưa có hứng thú gì để viết cho anh cả. Còn U U tớ tớ nữa, thì.....
  4. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Cái nắng nóng của Hà Nội thật là kinh khủng. Nó dường như lấy mất hết cả sinh lực của em rồi. Từ sáng đến giờ cứ lừ đừ, uể oải. Hay là lại vẫn còn ảnh hưởng vết tích của cả ngày hôm qua thế nhỉ?
    Anh sắp ra HN, mà nắng thế này cũng mệt phết. Hay là ra để làm công tác thiết lập mối quan hệ, chuẩn bị cho việc hệ trọng cả đời vào tháng sau đây? Đấy là em nghe phong thanh người ta nói thế, chứ anh là vẫn chủ trương lắc.Lắc như chưa hề biết gật bao giờ.
    Đầu óc em giờ cực chán, chẳng nhớ được cái gì. Quá khứ với em giờ trắng tinh. Ngay đến cả chuyện mới cách đây mấy mươi ngày em cũng không nhớ. Bao giờ em mới thông minh trở lại đây?
    Mai cơ quan em chuẩn bị đi thăm em bé mới sinh. Thấy vui vui. Em thích con gái hơn. Em đã nghĩ được một cái tên rất là hay, rất có ý nghĩ. Chỉ không biết là mình sẽ có con gái không thôi. Đấy, nghĩ đến con gái yêu quý của em, thấy đời tươi sáng hơn hẳn rồi.
    Nắng ơi là nắng, bớt chói chang đi. Em thích mùa thu nhiều gió và mát mẻ cơ.

  5. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Hôm nay là một ngày trời u ám. Báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Dù sao cũng là mưa, chứ không phải nắng.
    Em hay bị ảnh hưởng của thời tiết. Cảm giác của em cũng u ám như thời tiết lúc này. Và sẽ còn kéo dài. Anh làm em buồn lắm.
    Mấy hôm nay em thấy mệt mỏi. Nhưng em vẫn ngủ muộn. Vẫn biết có điện thoại hay tin nhắn. Chỉ là không muốn nói gì, không muốn làm gì. Chắc đang ở đáy của sự cân bằng rồi.
    Tính mình thật lạ, cứ cố gắng làm những điều chẳng liên quan đến mình, quan tâm đến những người không đáng được quan tâm, và mệt mỏi vì những lý do của thiên hạ. Có lúc hỏi sao mình mơ hồ đến thế, thừa lòng tốt đến thế.
    Anh còn có thời gian, nhiều người còn có thời gian. Chỉ có em là không muốn mình thấy mình mệt mỏi nữa. Em chẳng bao giờ muốn mình can thiệp vào bất cứ điều gì, vậy mà nhiều khi vẫn cứ vô tình như vậy.
    Tháng 8?.Sắp đến thu rồi. Mùa mình yêu quý.
    Quên hết những chuyện vớ vẩn đi, còn quá nhiều điều cần làm.
    Được secret_garden_hn sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 11/08/2009
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Như đã hứa với em, bây giờ - sau một ngày bận tối mắt tối mũi vì cơm áo, anh sẽ thưa với em vài nhời.
    Trước hết anh xin lỗi vì vô tình khiến em buồn.
    Em ạ, đứng trước những sự lựa chọn cho tương lai, trên đời có mấy ai không có lúc bối rối, thậm chí hoang mang, tiêc cực hơn - có người còn chấp nhận buông xuôi nó.
    Có những thời điểm anh cũng tính tặc lưỡi buông xuôi.
    Nhưng rồi khi qua cơn mơ ngủ đó, anh lại trở về với sự tỉnh táo đáng sợ vốn có. Anh sợ chính sự rạch ròi rất duy lý của mình.
    Như lúc này, anh đã tỉnh lại. Không hẳn vì em đã thức tỉnh anh. Anh cần thời gian như em nói. Muộn thì đã muộn rồi. Anh cần một người chấp nhận những gì anh có, yêu và coi trọng bản thân thân mình hơn tất cả những thứ khác....
    Đã vote 1* cho bài viết của em
  7. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    À..á..., mèo tôm hôm nay lại dạt sang bên này rồi kia đấy?
    Cái trận chiến hôm qua với nambéo, thật phí công anh viết bài bình luận trước trận đấu. Chưa gì đã bị trọng tài thổi còi cắt ngang, bực quá. Không lẽ ra hôm nay một là nambeo nằm Viện Bỏng TW, hai là chú nằm khoa RHM bệnh viện Bạch Mai, nhẩy.
    Mà nghe đồn chú lắm ẻm lắm hả? Giai thế là hư, vứt nhá.
    ps: Cho anh bớt anh 1 ẻm thì tốt
  8. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Tinh thần có vẻ vui vẻ hơn một chút. Lại trên đường trở về trạng thái cân bằng.
    Sáng nay nhiều gió. Thấy gió đu đưa từ ngọn cây đến?bụi cây.Nghĩa là khắp mọi nơi. Có gió, em thấy vui ngay. Đúng là theo thời tiết.
    Thời gian trôi nhanh nhỉ. Lại đã đến giữa tuần rồi. Hình như em đã thấy tinh thần khá hơn, ngoài việc do sự trở lại của chu kỳ cân bằng, còn một phần do ai đó đã tỉnh táo hơn, hết muốn loanh quanh, luẩn quẩn nữa rồi. Có quyết định đúng , đối với bất cứ ai cũng là một điều rất khó khăn. Bởi đúng và sai, nhiều khi chỉ là một ranh giới mong manh.
    Từ sáng đến giờ toàn làm việc linh tinh. Thấy mình suýt quên rất nhiều điều. Kiểu này phải lập ngay ra cái list những việc cần làm và phải làm thôi.
    Chúc những ngày vui vẻ.

  9. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Bác tốt quá hén . Chỉ vì một chút tiền cá cược mà bác mặc xác em nằm viện bỏng hay ở phòng mát-xa hả
    Ờ mà công nhận là em có rất nhiều ẻm. Bốn phương tám hướng. Đâu đâu cũng có ... Có điều, toàn các ẻm cách mình trăm cây, nghìn cây. Chỉ được cái tiếng mà có được miếng nào đâu
    Em chả ham. Chỉ cần 1 ẻm mà xơ múi được thui hà
    ( Dạo này bản chất càng bị lộ )
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chú tôm này sân nào cũng thấy xỏ dày thi đấu nhỉ!
    Có khi nên giao duyên với cả em LK biết đâu lại thành cặp bài trùng số zách của TTVN?!
    Thôi, biết chú giỏi thơ phú ( vì thấy top nào chú cũng xuất bản thơ rất đều tay ) anh tặng chú bài này:
    Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo tôm đi tán, chẳng mang thứ gì
    Chỉ mang một cặp phong bì
    Và mang một cái gì gì rất to

Chia sẻ trang này