1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như mỗi ngày... ( từ trang 12)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi secret_garden_hn, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là chưa hề có sự bắt đầu, thế mà mình lại bị nói là "nyc" của họ. Đúng là nhạt toẹt.
    Thấy may mắn vì đã ko hề có sự bắt đầu nào cả
  2. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Mỗi người có những cách nhìn khác nhau. Với mình nhiều khi chẳng là gì, nhưng với họ lại là...sâu sắc lắm. Người không cảm được những điều đơn giản thế, thường là người hời hợt.
    Có đôi khi, nhớ đến một người, mà mình được gọi là " người xưa" của họ, thấy hoá ra mình cũng được xếp hạng lúc nào không biết. Chả có cảm giác gì.
  3. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11

    Xem horoscope trên facebook.Thấy nói:
    Cho dù là thất vọng hay háo hức thì đều phụ thuộc vào thái độ của bạn.
    Em chả thất vọng, cũng chả hào hứng chút nào. Thái độ của bạn thế này nghĩa là?thế nào nhỉ?
    Buổi sáng, mà hình như em bị ảnh hưởng của cốc café nâu đá từ chiều tối hôm qua. Nên cứ liêu xiêu kiểu gì. Say café?
    Thằng bạn của em đến hôm nay vẫn tắt máy. Không biết nó bị làm sao. Thế mà tối qua em thấy nó tí tởn trên TV, rất vui vẻ. Đểu thế.
    Không nhớ em đã nói với ai đó rằng cảm giác của em tốt, em luôn đưa ra cả đống khả năng để không bất ngờ vì điều gì chưa nhỉ. Cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng cái kiểu này quen quá rồi, cũng tại nhiều lần trước lòng tốt cuả em nó còn quá nhiều, nên mới thế. Nên chúng ta cứ vui vẻ cho mỗi ngày đi qua, dù với vài thói quen không còn tồn tại nữa. Em rất muốn trí nhớ của mình không quá tốt như thế này, nhưng đến bây giờ, trí nhớ chẳng có tác dụng gì.
    Hôm qua em vừa nghĩ về tư duy logic. Em vốn làm mọi thứ theo logic, nên hiếm khi mắc sai lầm. Có lẽ nào, vì một chút lòng tốt, em lại bị chết chìm theo những sự bất thường và không hề logic không nhỉ. Thôi, lại kệ vây.
    Sáng nay đổi chỗ, đổi máy loan lên. Giờ lại chả muốn viết nữa.
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của tớ khác mà ấy K nói đến sâu sắc hay hời hợt, vì với tớ họ chẳng là gì, và với họ thì tớ cũng như bao nhiêu người khác, ko có gì đặc biệt hết. Tớ ko hề muốn "bị" đứng trong hàng ngũ "người xưa" của họ.
    Ko nói đến chuyện câu nói đó đến tai một cơ số người, tớ ko thích bị nói đến trong cái hoàn cảnh "đó". Nhạt lắm! Mong rằng họ đừng bao giờ nhắc đến tớ trong bất kì hoàn cảnh nào, bất kì chuyện gì chứ ko chỉ cái chuyện bảo tớ là "nyc".
    Thực ra là tớ đã coi như ko biết rồi, chẳng quan tâm. Tự dưng gặp tên topic của ấy, lại nhớ đến cái câu đấy. Thấy hơi khó chịu
    Dạo này thấy mình khó tính ghê
    Ah, đọc tâm sự của ấy, tớ nhớ lại cảm giác có lúc nặng nề mong muốn nói ra một vài điều gì đó chỉ để nhẹ người, những điều tủn mủn chưa chắc đã là những điều mình nghĩ tới nhiều nhất trong ngày, chỉ là bỗng dưng cứ vu vơ thế khi tâm trạng down
  5. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Giờ tớ đang ức chế. Lúc nào bực mình rất hay thích mỉa mai thằng nào đấy là lèm bèm. Chuyện, thằng nào nghe câu đấy cũng tức. Bình thường tớ rất lịch sự và dễ chịu. Nhưng lúc nào điên lên thì không biết trời đất là gì. Có người làm tớ vừa điên lên. Bực mình. May tớ còn chưa nói cái câu mà tớ ưa thích.
    Cái bực mình làm cho đang nói chuyện với con bạn thân nhất về chuyện hẹn gặp nhau cũng như dở hơi. Bảo nó thích làm gì thì làm, thích chọn đâu thì chọn. Mà từ xưa mình toàn đứng ra tổ chức mấy cái vụ thế này.
    Máy tính bị đơ, chả copy gì được, nên đành phải gửi luôn.
    Giờ thì phá hết. Nhưng yên tâm, từ xưa tới giờ chưa biết chơi xấu ai bao giờ, cũng chưa bán đứng bạn bè bao giờ. Biết là đời nó bạc thế, cứ cố sống tốt như mình có thể, còn ai thế nào thì kệ. Cứ cố vì ai đó, mà mệt mình ra thì làm làm gì.
    Hôm qua cafe, bảo con bạn. Thấy nhiều khi lịch sự quá cũng khổ. Bảo tại sao muốn phá tan tác mọi thứ, muốn chửi rủa ai đó cũng không làm được. Tại nó khác với mình vốn có. Cứ phải giữ gìn. Ôi mệt.
    Đời, từ hồi bước chân vào vớ vẩn tâm sự, đâm ra chắm ngó nghiêng tâm sự người khác, quên chăm lo đến nhiệm vụ chính của mình. Chả được cái quái gì, rước bực mình vào người. Giờ thì chừa, cho cái lòng tốt vớ vẩn này. Ngu cho lắm vào.
    Hôm trước tớ đã hứa với ấy rùi, giờ thì chả cần hứa, tớ mà còn nhắc đến hay làm gì, thì tớ chẳng phải là...tớ. Vẫn say say cafe mới đểu chứ. Lúc nãy bạn Mr vừa gọi điện hỏi tớ làm có mệt không. Híc, sắp động đất đến nơi rồi.
    Hê hê, hết bực mình rùi. Từ bây giờ tha hồ mà vui vẻ. Đời bớt đi một đứa ngu, mình bớt thêm một việc phải làm, Rất tốt.
    Được secret_garden_hn sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 26/08/2009
  6. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì mà bực mình thế em?
    Đứa nào chơi xấu em à? Bảo anh, anh xử cho.
    Mà cái tính em cũng thất thường nhờ, đôi khi hâm hâm chạ giống ai ( chỉ giống phụ nữ)
  7. kiss_your_past_good_bye

    kiss_your_past_good_bye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1
    Ăn nói cẩn thận nhá . Đàn ông còn thất thường hơn. Không chỉ dừng ở khái niệm hâm hâm trừu tượng nữa. Y học đã gọi thành tên : thần kinh fân liệt
    Mà chị Vườn này cũng nhiều tâm sự thật, thay đổi nhanh hơn thời tiết, mệt đầu lắm chị ạ. Chóng già. Em là em nói thật, chị em mình đều là con gái chả nên vì một người vớ vẩn ở đâu để vơ cái bực mình vào người. Sống cho nó mái thoải. Chị ạ.. Cười lên nhá, ăn trưa ngon miệng. Và vào Secret Garden để nghe Song From A Secret Garden.
  8. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Ngại trích, nên nói trước, để trả lời 2 bài trên nhé.
    To người 1: ya, em bực mình lắm, giúp em được không? Kiếm cái gương nào to to vào, nhìn vào trỏng, rùi vung tay đấm mạnh vào thằng trong đó cho em. Cho gương nó vỡ tung toé, tay toe toét máu ý, may ra em vui hơn được một chút. ( ấy nè, tớ mới chỉ tả thực được bằng một phần mười ấy, nhờ ).Mà em cứ thắc mắc, chả lẽ từ hồi nào tới giờ, anh vẫn nghĩ em là đàn ông?
    To người 2: Tâm sự chị chẳng có nhiều, đây chỉ là một mảnh nhỏ nhỏ trong cái cuộc sống ảo của chị. Cái thay đổi nhanh hơn thời tiết, có chúa chứng giám, không phải do chị, do cái khác kìa. Mà em cũng nói cẩn thận, không oan cho thời tiết ra. Nhưng đúng là, vì một người vớ vẩn ở đâu mà vơ cái bực vào người, thì chả dại. Người tốt mà khổ thế, ứ thèm.
    Trưa nay có người nhắc nhở mình, thảo nào bỏ béng giấc ngủ trưa, online giờ này. Cười thì cười rồi, ăn cũng ngon rồi, cám ơn nhiều vì lời nhắc nhở.
    Anh đã nói anh sẽ chứng minh với em. Rồi, em đã thấy rất rõ điều anh định chứng minh. Cái đó chính là cái em gọi là tư duy logic và sự thay đổi. Hai điều này, tiếc là lại không thể đi nổi cùng nhau. Vậy là hết chuyện rùi nhỉ.
  9. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ya, HN đang nóng lắm hả em?
    Cái mạng ảo này mà cũng khiến em bức xúc đến thế cơ à? Chứng tỏ em còn non lắm , em ạ! Anh vẫn tưởng đôi khi em cứ giả vờ nổi giận, giả vờ dỗi tý cho khối người nghĩ em chân thực. Té ra em thật hơn những gì anh tưởng tượng.
    Ngây thơ và cả tin là 2 đức tính rất đáng yêu ở phụ nữ. Anh ghi nhận!
  10. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Úi ùi, lại bắt gặp người không quen biết ở đây. Thích nhảy vào nói năng lung tung nhờ.
    Em nói thật, chẳng biết thật hay ảo, chứ cứ ở đâu mà gặp đứa nào củ chuối, là phải tổng xỉ vả với đập cho nó một trận. Người nào mà chẳng thế.
    Thương chị secret thế, tự nhiên cứ phải bực mình làm gì. Chị cứ hitle đứa nào hư cho em. Cho chừa đi cái thói ăn không nói có.

Chia sẻ trang này